Hà Nội sẽ chuyển phần lớn sinh viên đại học ra khỏi nội đô
Hà Nội sẽ di dời khối đại học chính quy, đông sinh viên ra khỏi nội đô từ nay tới 2030, trong khi các nhóm sau đại học, nghiên cứu... được ở lại.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sáng 19/10, trong tiết trời thu dịu nhẹ, không gian Phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất rộn ràng, sôi động hơn với giải chạy Phụ nữ vì môi trường, một hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Những bước chân khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ thể hiện hình ảnh người phụ nữ năng động, hiện đại, yêu bản thân, yêu cuộc sống và hướng đến lối sống lành mạnh, tích cực.
Ngay từ sáng sớm, không khí dọc phố Trần Nhân Tông đã tràn đầy năng lượng. Tiếng nhạc cổ vũ, tiếng hò reo tạo nên một không gian đầy sôi động và hào hứng. Trong trang phục thể thao gọn gàng, hàng trăm chị em phụ nữ rạng rỡ tham gia đường chạy quanh khu vực Công viên Thống Nhất.
Khác với những giải chạy mang tính thành tích, sự kiện lần này hướng tới tinh thần lan tỏa thông điệp “sống khỏe, sống xanh, sống hạnh phúc”. Mỗi vòng chạy không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là hành trình để phụ nữ kết nối, sẻ chia và nạp lại năng lượng tích cực cho bản thân mình.
Chị Dương Thị Thu Hoài, 45 tuổi, cho biết, với chị, chạy bộ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là cách để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống: “Đầu tiên là với tuổi của tôi hơn là 40 rồi, nên là tôi thấy chạy sẽ làm cho cơ thể mình nhanh nhẹn, dẻo dai hơn, giúp duy trì được cân nặng, giảm béo phì”.
Ở lứa tuổi trung niên, chạy bộ như một cách để chị Hoài giữ lại thanh xuân trong từng bước chân. Còn với những phụ nữ trẻ hơn, thể thao là hành trình chinh phục bản thân, nhẹ nhàng mà bền bỉ.
Chị Phạm Dung, 31 tuổi, ở phường Hà Đông chia sẻ, chạy bộ là cách để chị giữ sức khỏe và lan tỏa tinh thần tích cực mỗi ngày: “Chạy bộ sẽ mang lại sức khỏe dẻo dai cho mình. Đối với phụ nữ bọn em, công việc thì nhẹ nhàng thôi, nhưng mình vẫn cần phải có một sức khỏe dẻo dai để mình còn chăm sóc gia đình của mình cũng như là công việc ngoài xã hội nữa”.
Hàng ngày, trên những con phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ miệt mài chạy bộ, kiên trì, đầy năng lượng và yêu đời. Họ chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để tìm lại niềm vui và giữ cho tinh thần luôn lạc quan.
Chị Bạt Thị Lý, người luôn dành thời gian rèn luyện mỗi sáng, tâm sự: “Rèn luyện sức khỏe rất tốt cho phụ nữ ở tất cả các lứa tuổi khác nhau. Đối với em thì sức khỏe rất quan trọng, có sức khỏe là có tất cả”.
“Có sức khỏe là có tất cả”, lời chia sẻ giản dị mà chân thành ấy dường như nói hộ suy nghĩ của rất nhiều chị em phụ nữ. Trong đường chạy hôm nay, không ai so đo thành tích. Điều quan trọng là mỗi người đều đang chiến thắng chính mình.
Trong tiếng cười nói rộn rã, những lời chúc từ cánh mày râu gửi đến chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam khiến không khí thêm ấm áp và vui tươi.
“Chúc các chị em phụ nữ ngày càng rạng ngời và có nhiều sức khỏe.”
“Nhân ngày 20/10, em xin gửi lời chúc đến các mẹ, các chị luôn xinh đẹp, rạng ngời và hạnh phúc.”
“Nhân ngày 20/10, mình chúc các chị em phụ nữ luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành đạt trong cuộc sống.”
Những lời chúc giản dị nhưng chứa đựng sự trân trọng và yêu thương. Bởi phía sau mỗi người phụ nữ là cả một hành trình đầy nỗ lực, họ vừa là người mẹ, người vợ, vừa là đồng nghiệp, người bạn... và đôi khi, là “người truyền cảm hứng” cho chính gia đình mình.
Họ khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, nhưng chung một điểm, đó là mong muốn sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực. Chị Phạm Thị Huyền Trang chia sẻ cảm xúc: “Em chúc cho tất cả phụ nữ có một sức khỏe thật tốt, luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ, mạnh khỏe, sống bình an. Và với bản thân em thì hãy cố gắng sống thật tốt khỏe mạnh và vui vẻ”.
Giải chạy kết thúc trong tiếng cười rộn rã và ánh nắng chan hòa. Khi những bước chân dần chậm lại, trên gương mặt mỗi người phụ nữ vẫn rạng rỡ niềm vui và tự hào. Họ đã có một buổi chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để tìm lại sự cân bằng, để thấy mình mạnh mẽ và yêu đời hơn giữa nhịp sống bận rộn.
Trên vỉa hè công viên Thống Nhất, những cái bắt tay, lời chúc mừng và nụ cười thân thiện khiến không khí ngày 20/10 thêm ấm áp. Người ta bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ giản dị mà kiên cường, vừa mềm mại, vừa tràn đầy năng lượng sống.
Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ là thể thao, mà còn là lời nhắc: hãy yêu bản thân hơn, dành thời gian cho sức khỏe và niềm vui của chính mình.
Và có lẽ, điều đẹp nhất không nằm ở quãng đường đã đi qua, mà ở tinh thần lạc quan, bền bỉ của những người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, cho xã hội, và quan trọng hơn cả, biết yêu thương và làm đẹp cho chính cuộc đời mình.
Hà Nội sẽ di dời khối đại học chính quy, đông sinh viên ra khỏi nội đô từ nay tới 2030, trong khi các nhóm sau đại học, nghiên cứu... được ở lại.
Nhu cầu vui chơi an toàn của trẻ em luôn là yêu cầu thiết yếu và cơ bản nhất cho sự phát triển của các em. Tuy nhiên, tại Thủ đô Hà Nội, nơi có mật độ dân cư và xây dựng cao, việc đảm bảo không gian vui chơi cho trẻ em đang trở thành một “cuộc chiến” dai dẳng.
Chỉ trong một ngày vào 2 khung giờ 12h đến 14h30 và 19h đến 22h, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, cho thấy tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia vẫn còn đáng báo động.
Bộ Công an vừa có đề xuất mới về việc bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông.
Hầu hết người vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình là sai, nhưng lý do đưa ra thường là sự thiếu kiểm soát nhất thời, nhưng sự thiếu kiểm soát nhất thời đó có thể phải trả giá bằng sinh mạng.
Hiện nay, nhiều người dân tại TP.HCM lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển hàng ngày, góp phần vào xu hướng giao thông xanh. Tuy nhiên, nhiều người đi xe đạp tại TpHCM phản ánh về tình trạng nguy hiểm khi phải di chuyển cùng với với xe máy, ô tô trên đường.
Giữa lòng Hà Nội, một khúc tráng ca về tuổi trẻ và lòng yêu nước lại vang lên tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.