Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Nắng yêu thương- mang yêu thương đến cho đời

Phương Huyền: Thứ sáu 06/12/2024, 20:24 (GMT+7)

Mong muốn lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng và nhất là những người yếu thế, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Đầy, sinh viên ngành Công nghệ thông tin-Học viện hàng không Việt Nam cùng Câu lạc bộ Nắng yêu thương đã trải qua quãng hành trình không nghỉ, không ngại khổ, ngại xa, đồng hành cùng người dân vùng sâu, vùng khó.

Cứ thế, gần chục năm nay, những chuyến xe của Nắng yêu thương cứ quay đều, bền bĩ trên mặt đường thiện nguyện…

 

Chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Đầy cùng Câu lạc bộ Nắng yêu thương đã trải qua quãng hành trình không nghỉ, không ngại khổ, ngại xa, đồng hành cùng người dân vùng sâu, vùng khó. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Đầy cùng Câu lạc bộ Nắng yêu thương đã trải qua quãng hành trình không nghỉ, không ngại khổ, ngại xa, đồng hành cùng người dân vùng sâu, vùng khó. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đang tất bật chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện vào dịp Tết này nhưng Nguyễn Hữu Đầy vẫn dành thời gian để chia sẻ cùng Mekong FM.

Chào bạn Hữu Đầy, bạn Đầy lấy năng lượng từ đâu mà lúc nào thấy bạn tràn trề năng lượng, sức trẻ như vậy? Được biết, Đầy đã bắt đầu công tác thiện nguyện cùng Nắng yêu thương từ những ngày còn là học sinh cấp 3?

Dạ, có những ngày em đi ăn thì vô tình gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, cụ thể như: các cụ bán vé số, cô chú bán hàng rong. Mà đối tượng em suy nghĩ nhiều nhất là các cụ lớn tuổi. Chính vì hoàn cảnh khó khăn như thế nó đã thôi thúc tinh thần chia sẻ, yêu thương của em.

Lúc đó, về nhà, em cũng tự hỏi rằng là sao mình còn trẻ mà không làm gì đó góp phần nhỏ giúp ích cho xã hội. Sau đó, em cùng các bạn học chơi chung bàn bạc với nhau thành lập một nhóm thiện nguyện.

Là thủ lĩnh một Câu lạc bộ khi còn rất trẻ, khó khăn lúc đó của em và CLB là gì?

CLB của em gặp nhiều vấn đề khó khăn, như kinh phí rồi việc học của tụi em nữa, lịch học không trùng với nhau. Người này học sáng, người kia học chiều nên việc tập trung lại với nhau cũng khó. Lúc đó, tụi em tự bỏ tiền túi ra, người 10 ngàn, 20 ngàn, có bạn giàu giàu xíu thì góp 50 ngàn.

Sau đó, tụi em hẹn nhau đi trao những suất ăn dọc QL1A từ nhà thờ Tắc Sậy đến cầu Láng Trọn, thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu. Dần dần hoạt động được người thân, bạn bè và nhiều người biết đến, ủng hộ. Từ đó tiếp thêm động lực cho tụi em trong công việc thiện nguyện.

Qua một hành trình dài như vậy, tổng kết cuối năm, Đầy thấy mình đã làm được những điều gì trong suốt hành trình ấy?

Cho đến bây giờ, tụi em phối hợp nhiều đơn vị của Nhà nước trong và ngoài tỉnh để tổ chức các chương trình, hoạt động mang tính rộng rãi, phù hợp với các bạn tình nguyện viên tham gia như: Tết yêu thương, mùa hè xanh, trung thu cho em, du lịch kết hợp thiện nguyện. Đây là dự án mà tụi em hàng năm đều làm và được phổ biến rộng rãi.

Ngoài ra, tụi em còn duy trì quỹ trao học bổng đến trường và suất ăn 0 đồng cũng làm hàng tháng.

Đầy có thấy mình trưởng thành hơn từ những chuyến đi như vậy?

Em suy nghĩ đối với bản thân em từ một bạn học sinh chưa biết gì về công tác thiện nguyện nhưng mà từ khi tham gia làm thiện nguyện rồi thì em thấy nó phù hợp với mình và phù hợp với các bạn. Nếu như chúng ta cùng bắt tay vào làm sẽ thấy rằng là việc mình cho đi, việc mình làm sẽ giúp cho mình có nhiều kỹ năng hơn nữa.

Đến thời điểm này, em trưởng thành lên nhờ vào công tác thiện nguyện và công tác Đoàn. Em nghĩ rằng tuổi trẻ rất cần tham gia công tác xã hội để mình cống hiền một phần nào đó đến cộng đồng và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cảm ơn em rất nhiều! Chúc cho chặng đường phía trước của Hữu Đầy và Nắng yêu thương sẽ có nhiều niềm vui và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

IMG_5728

Khi còn là học sinh lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Đầy đã thành lập Câu lạc bộ Nắng ấm yêu thương, nay là Nắng yêu thương, trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam. CLB kết nối nhiều bạn trẻ có cùng đam mê phong trào đoàn, đội và hoạt động thiện nguyện.

Nhớ lại những ngày đầu chập chững bước đi trên con đường mới, Hữu Đầy gặp không ít khó khăn khi phải cân bằng việc học ở trường và tham gia công tác xã hội đều đặn. Đến khi rời quê lên thành phố, trở thành sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam, chàng trai trẻ vẫn quyết tâm gìn giữ và phát triển CLB ngày càng vững mạnh.

Từ một nhóm nhỏ các bạn học sinh ở vùng nông thôn Bạc Liêu vài năm sau đó CLB đã thu hút rất nhiều người tham gia cùng lực lượng tình nguyện viên đông đảo, sẵn sàng tham gia phát quà, tổ chức chương trình ở các tỉnh, thành trong và ngoài khu vực ĐBSCL.

"Anh Đầy là một thanh niên rất nhiệt huyết, anh thường hay tổ chức các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người khó khăn. Đặc biệt là các em nhỏ. Những hoạt động của anh rất thiết thức, chung tay cùng các mạnh thường quân khác để cùng tạo ra những chương trình ý nghĩa".

"Em cần học hỏi ở anh Đầy nhiều hơn, anh có nhiều đức tính tốt. Em mong muốn CLB phát triển hơn nữa để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn".

Gần đây nhất, tháng 6 năm 2024, thông qua nguồn vận động từ một nhà hảo tâm, CLB đã tổ chức chương trình ra mắt Thư viện xanh. Công trình đã được bàn giao cho thầy cô, học sinh tại điểm trường khóm 4, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Đây là điểm trường lẻ của Trường Mầm non Tuổi Thơ. Đa phần học sinh nơi đây là con em đồng bào Khmer, thuộc diện gia đình khó khăn.

Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương chia sẻ, thư viện xanh có đa dạng các đầu sách, đủ thể loại, có bàn ghế và dụng cụ học tập để các em nhỏ thoải mái tìm tòi và học hỏi kiến thức. Nhìn các em học sinh vui mừng, chăm chú lật mở từng trang sách, khám phá thế giới xung quanh khiến anh không khỏi xúc động.

Khép lại chương trình “Mang thư viện đến với học sinh vùng khó khăn”, tiếp nối chuỗi hoạt động trong năm của mình, “anh cả” của Nắng yêu thương luôn có nhiều sáng kiến nhằm mang đến những hoạt động phù hợp, hữu ích nhằm hỗ trợ cho bà con vùng sâu vùng xa.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Hữu Đầy và các cộng sự tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức chương trình Tết yêu thương 2025. Được biết, dự án này anh sẽ phối hợp cùng với CLB Chú ve xanh thực hiện.

Anh Nguyễn Trường Giang- chủ nhiệm CLB Chú ve xanh, ở TP Cà Mau cho biết, cùng là người trẻ đam mê công tác xã hội, được gặp gỡ Nguyễn Hữu Đầy và kề vai sát cánh trong các dự án, đặc biệt là Tết yêu thương lần này, đã để lại cho anh và Chú ve xanh nhiều kỷ niệm.

"Dự án mà tụi em sắp hợp tác tới đây là Tết yêu thương, sắp tới tụi em sẽ cộng tác nhiều hơn để tạo nên nhiều chương trình tích cực, lan tỏa đến cộng đồng. Dự án của anh Đầy và em không chỉ riêng gì Bạc Liêu, Cà Mau, hay TP.HCM mà còn nhiều tỉnh, thành hơn nữa. Và sẽ tuyển thêm các tình nguyện viên ở các đầu cầu để phối hợp thực hiện, lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình".

Để gây quỹ cho dự án Tết yêu thương, thành viên của CLB lựa chọn các mặt hàng vừa quen thuộc lại phù hợp với nhu cầu của người dùng. Thời gian này, các bạn trẻ tất bật gói hàng, đi giao cho khách ở khắp mọi nơi. Có khi là cá khô, bao lì xì hay đặc sản địa phương. Dù nắng hay mưa, những “shipper trẻ” vẫn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Tuổi trẻ, được đi nhiều nơi, tham gia nhiều dự án thiện nguyện xã hội đã giúp Hữu Đầy thành viên của Nắng yêu thương trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Dù đang theo học tại TP.HCM nhưng anh không quản ngại đường xa, thường xuyên đi đi về về giữa Bạc Liêu và TP.HCM để theo sát các hoạt động của CLB. Chính vì vậy, đội ngũ nhân sự ở cả hai đầu cầu đều rất trân quý chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Đầy.

Theo bạn Nguyễn Văn Đời, ngụ ấp 12, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, suốt một năm tham gia CLB dưới sự dìu dắt của người “anh cả” Nguyễn Hữu Đầy trong lòng bạn cảm thấy rất vui và phấn khởi. Bởi lẽ tại ngôi nhà chung này, những thanh niên như Đời không chỉ được làm thiện nguyện, giúp đỡ người yếu thế mà còn được học tập nhiều kỹ năng phát triển bản thân như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức chương trình…Từ đó giúp các bạn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Hữu Đầy quan niệm “Hạnh phúc cũng giống như là bầu trời, nó không chỉ là của riêng một ai”, hạnh phúc không phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta phải đạt được, mà là một hành trình mà mỗi người cần cùng nhau sẻ chia.

Hữu Đầy quan niệm “Hạnh phúc cũng giống như là bầu trời, nó không chỉ là của riêng một ai”, hạnh phúc không phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta phải đạt được, mà là một hành trình mà mỗi người cần cùng nhau sẻ chia.

Sau giờ học ở trường, chàng sinh viên trẻ tất bật quay về nhà, gói hàng chuẩn bị giao cho khách để gây quỹ phục vụ chương trình sắp tới. Hữu Đầy trải lòng, mỗi chương trình khép lại, điều khiến anh cảm thấy vui nhất không chỉ là sự thành công, tiếng vang lớn mà quan trọng hơn hết chính là nụ cười hạnh phúc của các cô chú bán vé số, người già neo đơn. Đặc biệt là ánh mắt long lanh, xúc động của các bạn nhỏ vì được nhận những phần quà ý nghĩa, tiếp sức các em vững bước đến trường, chinh phục bến bờ tri thức. Tất cả tình cảm ấy chính là động lực to lớn thôi thúc CLB Nắng yêu thương tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện góp phần xây dựng công tác an sinh xã hội ngày một tích cực, hiệu quả.

Anh Nguyễn Hữu Đầy, chia sẻ thêm: "Về cơ bản, bây giờ CLB của em đã đi vào nề nếp, có lộ trình hoạt động rõ ràng trong năm. Như tháng 3/2024 CLB của em phối hợp với đồn biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và Hội phụ nữ kêu gọi người dân đến trao quà cho họ và tặng cờ Tổ quốc cho đồn biên phòng. Sau khi tổ chức xong mỗi chương trình em rất vui mừng vì nó thực hiện đúng những kế hoạch mình đề ra".

Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, năm 2023, Nguyễn Hữu Đầy vinh dự nhận giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng”. Riêng CLB Nắng yêu thương được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dù bận rộn với công việc thiện nguyện, dìu dắt CLB ngày càng đi lên nhưng bạn trẻ GEN Z Nguyễn Hữu Đầy vẫn cân bằng được việc học ở trường. Chính vì thế nam sinh này nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ bạn bè, thầy cô.

Hữu Đầy quan niệm “Hạnh phúc cũng giống như là bầu trời, nó không chỉ là của riêng một ai”, hạnh phúc không phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta phải đạt được, mà là một hành trình mà mỗi người cần cùng nhau sẻ chia. Tin rằng Nguyễn Hữu Đầy và Nắng yêu thương sẽ có thêm nhiều dự án thiện nguyện xã hội hữu ích, xứng đáng trở thành gương thanh niên sống đẹp, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. 

Phương Huyền/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Việc các ngành chức năng mở rộng phạm vi tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc theo hướng cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ đi làn 1 đã nhận được sự đồng tình cao của các đơn vị quản lý vận hành tuyến cũng như người lái xe trên cả nước.

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng và tin nhắn phản ánh.

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra chiều 7/11.

TP.HCM 'khát' bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

TP.HCM "khát" bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

Bài toán nan giải về bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là câu chuyện mới, nhưng giờ đây lại đang nóng lên từng ngày. Tình trạng quá tải cố hữu nhiều năm qua tại khu vực trung tâm luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Việc thiết lập giới hạn tốc độ an toàn rất quan trọng. Bên cạnh đó, công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát là yếu tố then chốt, cũng như thiết kế hạ tầng giao thông hướng đến con người, giúp giảm tốc độ phương tiện một cách tự nhiên.

Hơn 10 năm 'bỏ ngỏ' dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Hơn 10 năm "bỏ ngỏ" dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Mặt đường hư hỏng, sụt lún, nhiều ô gà gây bụi bẩn, ô nhiễm, mất an toàn giao thông, hư hỏng trầm trọng... là tình trạng kéo dài suốt hơn một thập kỷ của ngõ 381 Nguyễn Khang. Một con đường mới an toàn, được cải tạo rộng thoáng, sạch đẹp vẫn còn là nỗi mong mỏi xa vời của người dân nơi đây.

Để trẻ em “không một mình” trên không gian mạng

Để trẻ em “không một mình” trên không gian mạng

Chỉ trong vòng nửa năm qua, TP.HCM đã ghi nhận 69 vụ "bắt cóc online". Đây là tín hiệu cho thấy tội phạm chiếm đoạt tài sản trực tuyến đang chuyển hướng sang nhắm mục tiêu vào trẻ em và học sinh để tống tiền, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.