Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nâng cấp Quốc lộ 14E kéo dài: Chủ đầu tư lại đổ lỗi "do ông trời"

Long Phi/VOV Miền Trung: Thứ hai 23/03/2026, 17:00 (GMT+7)

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, thành phố Đà Nẵng là dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn gần 1.850 tỷ đồng tiếp tục bị chậm tiến độ. Người dân trong phạm vi dự án này khổ sở nhiều năm nay vì phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa bùn.

Cử tri đã nhiều lần lên tiếng chất vấn và lãnh đạo địa phương cùng nhiều lần yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan nhưng chủ đầu tư cứ mãi đổ lỗi “do ông trời”?. Vậy ai phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của người dân từ sự chậm trễ tiến độ nay?.

Dưới chân cầu vượt đường sắt Bắc – Nam thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thi công dở dang, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh bị bao vây bởi khói bụi, tiếng ồn

Dưới chân cầu vượt đường sắt Bắc – Nam thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thi công dở dang, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh bị bao vây bởi khói bụi, tiếng ồn

Dưới chân công trình cầu vượt đường sắt thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, cuộc sống của người dân như bị “kẹt lại” giữa tiếng ồn, bụi và bùn. Ban ngày, bụi công trình bay mù mịt, phủ kín nhà, bữa cơm cũng phải ăn vội trong tiếng xe gầm rú. Khi mưa xuống, con đường trước cửa nhà dân biến thành bãi lầy, trơn trượt, nhầy nhụa.

Đêm đến, từng dòng xe đầu kéo, xe tải nối đuôi nhau chen chúc trên mặt đường chật hẹp, còi xe inh ỏi kéo dài, có khi ùn ứ hàng trăm mét, khiến nhiều gia đình mất ngủ triền miên. Sức khỏe và sinh kế của người dân cũng đã chịu nhiều thiệt hại.

Gia đình bà Huỳnh Thị Mai có 5 người, trong đó có trẻ nhỏ sống trong căn nhà nằm sát chân công trình cầu vượt đường sắt. Mỗi ngày, gia đình bà phải hứng trọn bụi bặm, tiếng ồn và những xáo trộn do dự án thi công gây ra.

Trước đây, bà Huỳnh Thị Mai mưu sinh nhờ bán quán nước ven Quốc lộ 14E, đủ trang trải cuộc sống. Nhưng hơn 2 năm qua, bà phải dừng bán quán vì bụi, nguồn thu mất hẳn. Bà Huỳnh Thị Mai ngán ngẩm vì mất kế sinh nhai, công trình thì vẫn dang dở, thi công cầm chừng, nỗi bức xúc ngày càng dồn nén:

“Người dân ở đây sống quá khổ sở. Trời mưa thì đường lầy lội kinh khủng, trong nhà đi ra không được. Khi trời nắng, xe cộ chạy qua là cuốn bụi bay mù mịt. Khuya thì kẹt xe, còi réo inh ỏi cả đêm, không tài nào ngủ được. Có hôm xe cộ xếp hàng dài, quá khổ”.

Các phương tiện lưu thông kéo theo bụi mù mịt

Các phương tiện lưu thông kéo theo bụi mù mịt

Dọc hai bên Quốc lộ 14E, hàng trăm ngôi nhà bị “bọc kín” bởi những lớp bạt xanh, đỏ, trắng chằng chịt để tránh bụi. Công trường thi công bụi bay mù mịt, xông vào tận nhà nên bà con phải mua tấm bạt về che chắn kín nhà. Nhìn từ xa, khó ai nhận ra đó là nhà ở của dân, mà giống như những lán trại phủ bạt tạm bợ giữa đại công trường bụi mù.

Ba năm qua, họ đã thử đủ cách: sáng tưới, chiều tưới, tự múc từng xô nước dội trước cửa; kiến nghị, phản ánh nhiều lần… nhưng bụi vẫn cứ cuộn lên theo mỗi đoàn xe. Không còn cách nào khác, người dân đành “sống chung với bụi”. Cửa đóng kín mít, nhưng bụi vẫn len lỏi qua từng khe nhỏ, bám lên bàn ghế, giường chiếu, mâm cơm.

Nhiều quán tạp hóa, quán ăn ven đường vốn tấp nập nay cửa đóng then cài, ế ẩm triền miên. Khách ngại dừng lại giữa một đoạn đường mù mịt, còn người bán cũng không thể bám trụ trong môi trường đặc quánh bụi bặm. Ba mùa Tết đã trôi qua cùng công trình dang dở. Con đường đáng lẽ phải mở ra cơ hội phát triển cho người dân địa phương thì lại trở thành nỗi lo sợ kéo dài.

Sinh hoạt đảo lộn, buôn bán đình trệ, cuộc sống hàng ngày bị nén lại trong những lớp bạt phủ kín giữa một dự án chưa hẹn ngày về đích. Việc vận chuyển hàng hóa từ đồng bằng lên miền núi cũng gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế các xã ven tuyến đường này.

Người dân sử dụng những tấm bạt để che chắn bụi bay vào nhà

Người dân sử dụng những tấm bạt để che chắn bụi bay vào nhà

Ông Hồ Văn Tám, sống tại thôn Nam An Sơn, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng bức xúc khi thời điểm nắng ráo thì đơn vị thi công cứ bỏ bê, đến khi mưa kéo dài lại không triển khai được:

 “Ở đây nhà nào cũng che bạt kín bít hết, Tết cũng không mở ra. Mọi người nhìn xem đó, bụi bặm đầy nhà, làm sao sống nổi được. Lúc đầu, khi khởi công làm con đường, người dân rất hoan nghênh. Nhưng đường làm kéo dài quá lâu, quá dài, người dân ở đây nghe chán khủng khiếp. Cứ múc lên, hạ xuống, múc lên, hạ xuống, rồi lại băng qua, băng lại”.

Ba năm trôi qua, 71 km Quốc lộ 14E như vẫn thi công dang dở. Có đoạn vừa thảm nhựa chưa lâu đã bong tróc, loang lổ những mảng vá chằng vá đụp; có đoạn chỉ mới rải đá dăm, mặt đường gồ ghề, bụi cuộn lên theo từng bánh xe. Nhìn từ trên cao, cả tuyến như bị “xé nhỏ”, mỗi nơi một kiểu thi công, chắp vá, đứt quãng.

Ông Hồ Văn Tám, sống tại xã Việt An, bức xúc khi thời điểm nắng ráo nhưng đơn vị thi công cầm chừng

Ông Hồ Văn Tám, sống tại xã Việt An, bức xúc khi thời điểm nắng ráo nhưng đơn vị thi công cầm chừng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, thành phố Đà Nẵng sau hơn 3 năm khởi công vẫn ngổn ngang

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, thành phố Đà Nẵng sau hơn 3 năm khởi công vẫn ngổn ngang

Con đường vốn là trục huyết mạch nối miền núi với đồng bằng nay thu hẹp lại, oằn mình gánh từng đoàn xe tải, xe đầu kéo xếp hàng. Mỗi lần xe chở keo ì ạch leo qua ổ voi, ổ gà, thân xe nghiêng hẳn sang một bên khiến người đi đường không khỏi thót tim. Những ngày mưa, mặt đường nhão nhoẹt, trơn trượt, không ít người bị ngã xe, lấm lem bùn đất, vừa đi vừa dò từng mét.

Những ngày qua, thời tiết nắng ráo nhưng công trường thi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E vẫn thưa vắng phương tiện cơ giới và nhân công, một số đoạn chỉ lác đác vài máy móc. Nhiều đoạn đã bàn giao mặt bằng nhưng vẫn vắng bóng máy móc.

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức cho biết, thời gian qua, địa phương liên tục nhận được kiến nghị của người dân bày tỏ bức xúc vì dự án thi công kéo dài:

"Công tác giải phóng mặt bằng chung của xã đến thời điểm này cơ bản đã xong, nhưng tiến độ thì quá chậm. Đặc biệt, đoạn từ UBND xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ lên đến cầu Thanh Niên, một số nhà thầu vẫn chưa thấy xúc tiến triển khai thi công trong thời gian qua”.

Trên địa bàn xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) phần lớn diện tích mặt bằng sạch đã được xã bàn giao cho chủ đầu tư nhưng tiến độ thi công quá chậm.

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức kiến nghị: “Việc đi lại của người dân rất khó khăn do đường xá xuống cấp, các hạng mục công trình thì còn dở dang. Chúng tôi nhiều lần đề nghị chủ đầu tư có giải pháp vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa khẩn trương sửa chữa các vị trí hư hỏng để người dân đi lại thuận lợi”.

Xe cộ chen chúc trên mặt đường cũ bị thu hẹp

Xe cộ chen chúc trên mặt đường cũ bị thu hẹp

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E dài gần 71 km do Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2023. Theo kế hoạch ban đầu, công trình thi công trong 22 tháng, hoàn thành vào đầu năm 2025. Thế nhưng, sau hơn 3 năm, đến nay khối lượng mới đạt khoảng 70%, buộc phải gia hạn đến tháng 10 năm nay.

Vì sao dự án chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc về ai? ông Quế Hải Trung, Giám đốc điều hành Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E lại đổ lỗi do “ông trời”: “Dự án chậm tiến độ, trong đó nguyên nhân khách quan là chủ yếu. Nguyên nhân lớn nhất là thời tiết khu vực này mưa thường xuyên, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ; trời mưa thì không có giải pháp nào để thi công. Việc chậm tiến độ là do chúng tôi không lường trước được yếu tố thời tiết, đặc biệt là giá cả leo thang”.

Đơn vị quản lý, thi công đổ lỗi “do ông trời”, nhưng trời nắng ráo vẫn thi công đủng đỉnh? Nhiều đoạn đã bàn giao mặt bằng vẫn “vắng bóng” người thi công?

Tai nạn giao thông luôn rình rập khi mặt đường bị thu hẹp, xe cộ chen chúc qua khu vực thi công

Tai nạn giao thông luôn rình rập khi mặt đường bị thu hẹp, xe cộ chen chúc qua khu vực thi công

Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu làm rõ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ kéo dài; đồng thời các sai phạm phải được xử lý nghiêm, trường hợp thiếu trách nhiệm thì cần xem xét thay thế cán bộ. 

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An là thành viên liên danh thi công dự án Quốc lộ 14E. Đầu năm 2024, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan các sai phạm về đấu thầu và hối lộ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể là một trong số nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Chủ đầu tư cũng thừa nhận, một số nhà thầu thi công dự án có năng lực tài chính hạn chế, trong khi thị trường biến động, giá vật tư tăng cao, khiến việc thi công gặp khó và tiến độ bị kéo dài.

Không chỉ Quốc lộ 14E, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chậm tiến độ kéo dài như: Dự án đường liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam; Dự án tái thiết hạ tầng giao thông các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ; Dự án mở rộng Quốc lộ 14B qua huyện Hòa Vang cũ; hàng loạt dự án “cầu xong nhưng chưa có đường dẫn”… cũng đang gây ra những bức xúc kéo dài.

Đã đến lúc cần làm rõ trách nhiệm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng này. Và quan trọng hơn, phải cho người dân nơi đây câu trả lời công trình bao giờ mới xong để bà con sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế./.

Long Phi/VOV Miền Trung/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tay không… 'bắt' chỗ đỗ xe

Tay không… "bắt" chỗ đỗ xe

Công viên ở Hà Nội phá bỏ hàng rào với mục đích để tất cả mọi người dân Thủ đô có thể tiếp cận không gian xanh này phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí. Nhưng vui chưa lâu thì đã bị các đơn vị trông giữ xe “chiếm dụng”…

Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo nguồn cung, ổn định giá xăng dầu trong tình hình mới

Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo nguồn cung, ổn định giá xăng dầu trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Định danh chủ quản hội nhóm mạng xã hội: Ngăn chặn “tội phạm ẩn danh”

Định danh chủ quản hội nhóm mạng xã hội: Ngăn chặn “tội phạm ẩn danh”

Trong Dự thảo đang được lấy ý kiến về Nghị định phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đề xuất yêu cầu định danh, xác thực điện tử đối với chủ tài khoản, người quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội.

Gỡ 'điểm nghẽn' mặt bằng tại các dự án giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô

Gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng tại các dự án giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô

Sau lệnh khởi công của TP Hà Nội, các phường có dự án vành đai 2.5 đi qua đang rốt ráo khơi thông những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng.

Nỗi khổ xăng, dầu

Nỗi khổ xăng, dầu

Từ những hàng dài xe chờ đổ xăng hôm nay, trong bài viết, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến dẫn người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của xăng dầu ở Hà Nội – với những thời điểm khan hiếm, gián đoạn đầy bất ngờ. Một câu chuyện quá khứ, nhưng lại gợi mở nhiều suy ngẫm cho hiện tại.

Quy hoạch tổng thể Hà Nội: Đột phá phát triển đường sắt đô thị ra sao?

Quy hoạch tổng thể Hà Nội: Đột phá phát triển đường sắt đô thị ra sao?

Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở các mục tiêu và định hướng chiến lược, quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị được xác định là một cấu phần hạ tầng khung then chốt, có vai trò tổ chức và dẫn dắt không gian phát triển đô thị.

Đền Lừ (Hoàng Mai): Nhức nhối 'điểm đen' lấn đường họp chợ

Đền Lừ (Hoàng Mai): Nhức nhối "điểm đen" lấn đường họp chợ

Suốt thời gian dài, chợ Đền Lừ đã tồn tại tình trạng các sạp hàng bày bán tràn xuống vỉa hè, lấn ra lòng đường, trực tiếp ảnh hưởng đến giao thông đô thị, đặc biệt vào các giờ cao điểm tại đây.