Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Mỏi mệt ở cửa ngõ Hà Nội trên hành trình hơn nghìn km về nhà

Lê Tùng - Văn Hùng: Thứ năm 07/10/2021, 07:20 (GMT+7)

Ngày 6/10/2021, hàng nghìn người dân từ tỉnh, thành phía Nam đã lên đường hồi hương vượt gần 2.000 km bằng xe máy về các tỉnh phía Bắc. Mặc dù, gặp không ít gian nan, nguy hiểm nhưng họ chấp nhận đánh đổi để sớm được về nhà, vơi bớt nỗi lo dịch bệnh.

Sau khi một số tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách, hàng nghìn người dân lao động đã đi xe máy lên đường trở về quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt quãng đường dài gần 2.000 km, đã tới chốt kiểm tra tại khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Đa số người dân trở về là công nhân lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, thợ hồ, buôn bán tự do... thất nghiệp nhiều tháng do dịch Covid-19 kéo dài.

Thông tin với báo chí, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng đội CSGT số 8 – Công an TP Hà Nội cho biết: "Ngay sau khi năm bắt được tin báo có người dân ở phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc, đơn vị chúng tôi đã bố trí lực lượng 24/24h chủ động tất cả các lượng ứng và đề xuất thêm các đơn vị hỗ trợ tăng cường như các Đội 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 và các lực lượng quân đội, y tế, giao thông vận tải, cán bộ của UBND huyện Phú Xuyên, đoàn thanh niên bố trí hỗ trợ giúp bà con nhân dân di chuyển qua TP Hà Nội.

Một số bà con là người dân tộc, nhiều người không biết chữ, sử dụng các phương tiện xe máy đã cũ, nên lượng xe hỏng và bị đuối sức chúng tôi đã tiếp sức bằng những bữa ăn, đồ uống và cho nghỉ ngơi, bố trí xe buýt chở người, các phương tiện hỏng đã được hỗ trợ bằng xe tải chở đến các địa phương tiếp theo. Đến nay đã khoảng 3.000 người đã được chúng tôi tiếp nhận và hỗ trợ di chuyển".

Ghi nhận của PV vào ngày 6/10, hàng nghìn người dân lao động đi xe máy từ Bình Dương trở về quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã tới chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội)

Ghi nhận của PV vào ngày 6/10, hàng nghìn người dân lao động đi xe máy từ Bình Dương trở về quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã tới chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội)

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân dừng lại, khai báo y tế tại đây.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân dừng lại, khai báo y tế tại đây.

Rất đông người dân xếp hàng dài chờ đợi tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Rất đông người dân xếp hàng dài chờ đợi tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn, mất việc làm, đồng nghĩa không có thu nhập suốt nhiều tháng nay. Sau khi được nới lỏng giãn cách họ quyết định hành trình hồi hương.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn, mất việc làm, đồng nghĩa không có thu nhập suốt nhiều tháng nay. Sau khi được nới lỏng giãn cách họ quyết định hành trình hồi hương.

Sau nhiều ngày đi lại vất vả, ai cũng đã thấm mệt và mong muốn sớm về quê.

Sau nhiều ngày đi lại vất vả, ai cũng đã thấm mệt và mong muốn sớm về quê.

Tất cả công dân di chuyển từ vùng dịch từ phía Nam ra đều phải khai báo y tế. Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế từng trường hợp. Người dân đủ điều kiện được CSGT dẫn đường đi tiếp.

Tất cả công dân di chuyển từ vùng dịch từ phía Nam ra đều phải khai báo y tế. Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế từng trường hợp. Người dân đủ điều kiện được CSGT dẫn đường đi tiếp.

Nhiều người người đi đường xa đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đi kèm.

Nhiều người người đi đường xa đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đi kèm.

Nhiều gia đình kèm trên xe có cả con nhỏ đi cùng.

Nhiều gia đình kèm trên xe có cả con nhỏ đi cùng.

Những đứa trẻ theo bố mẹ về quê, hồi hương, đi chặng đường dài gần 2.000km.

Những đứa trẻ theo bố mẹ về quê, hồi hương, đi chặng đường dài gần 2.000km.

Chị Giàng Thị Rủ (người dân tộc Mông, quê ở Sơn La) nói: 'Được trở về nhà tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi không được xét nghiệm vì ở Bình Dương, xét nghiệm cho người nghi nhiễm đã bị quá tải. Nên hành trình đi về chúng tôi khai báo y tế, đi đến tỉnh nào ở đó yêu cầu xét nghiệm thì họ sẽ làm luôn xét nghiệm cho chúng tôi. Đường xa quá, chúng tôi không biết đường về nhưng may mắn đã có lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường để chúng tôi về nhà an toàn hơn'.

Chị Giàng Thị Rủ (người dân tộc Mông, quê ở Sơn La) nói: "Được trở về nhà tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi không được xét nghiệm vì ở Bình Dương, xét nghiệm cho người nghi nhiễm đã bị quá tải. Nên hành trình đi về chúng tôi khai báo y tế, đi đến tỉnh nào ở đó yêu cầu xét nghiệm thì họ sẽ làm luôn xét nghiệm cho chúng tôi. Đường xa quá, chúng tôi không biết đường về nhưng may mắn đã có lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường để chúng tôi về nhà an toàn hơn".

Trong đoàn di chuyển từ Bình Dương về các tỉnh miền núi phái Bắc, nhiều trẻ nhỏ là con của công nhân cũng theo bố mẹ hồi hương.

Trong đoàn di chuyển từ Bình Dương về các tỉnh miền núi phái Bắc, nhiều trẻ nhỏ là con của công nhân cũng theo bố mẹ hồi hương.

Trong lúc chờ khai báo y tế để tiếp tục lên đường, một số người dân tranh thủ kiểm tra lốp xe.

Trong lúc chờ khai báo y tế để tiếp tục lên đường, một số người dân tranh thủ kiểm tra lốp xe.

Hoặc buộc chặt lại các vật dụng mang về quê nhà.

Hoặc buộc chặt lại các vật dụng mang về quê nhà.

Lực lượng chức năng liên tục dùng loa yêu cầu người dân đứng sang 1 lề đường, để tránh xảy ra ùn tắc giao thông.

Lực lượng chức năng liên tục dùng loa yêu cầu người dân đứng sang 1 lề đường, để tránh xảy ra ùn tắc giao thông.

Hình ảnh người dân dừng chân tại chốt kiểm soát dịch Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình về các tỉnh phía Bắc.

Hình ảnh người dân dừng chân tại chốt kiểm soát dịch Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình về các tỉnh phía Bắc.

Hình ảnh người dân dừng chân tại chốt kiểm soát dịch Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình về các tỉnh phía Bắc.

Hình ảnh người dân dừng chân tại chốt kiểm soát dịch Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình về các tỉnh phía Bắc.

Nhiều đơn vị hỗ trợ đồ ăn, nước uống đã đến khu vực này phát miễn phí cho người dân đang nghỉ chân ở đây.

Nhiều đơn vị hỗ trợ đồ ăn, nước uống đã đến khu vực này phát miễn phí cho người dân đang nghỉ chân ở đây.

Do đoàn người về rất đông, nên lực lượng chức năng sẽ chia từng nhóm người di chuyển.

Do đoàn người về rất đông, nên lực lượng chức năng sẽ chia từng nhóm người di chuyển.

Có xe của CSGT dẫn đầu, đoàn xe máy của người dân sẽ theo sau để di chuyển qua địa bàn TP Hà Nội và đến các tỉnh lân cận.

Có xe của CSGT dẫn đầu, đoàn xe máy của người dân sẽ theo sau để di chuyển qua địa bàn TP Hà Nội và đến các tỉnh lân cận.

Nhiều người dân có nhiều lý do vẫn nghỉ chân tại chốt này. Lực lượng chức năng cũng đã dựng lều lớn để mọi người có thể trú chân tạm và khai báo y tế.

Nhiều người dân có nhiều lý do vẫn nghỉ chân tại chốt này. Lực lượng chức năng cũng đã dựng lều lớn để mọi người có thể trú chân tạm và khai báo y tế.

Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cũng đã điều động nhiều xe phối hợp, đưa người dân đi qua khu vực nội thành.

Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cũng đã điều động nhiều xe phối hợp, đưa người dân đi qua khu vực nội thành.

Nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có sức khỏe yếu được ưu tiên ngồi xe buýt.

Nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có sức khỏe yếu được ưu tiên ngồi xe buýt.

Các xe buýt được dán số hiệu, tài xế được trang bị bảo hộ an toàn chờ xuất phát.

Các xe buýt được dán số hiệu, tài xế được trang bị bảo hộ an toàn chờ xuất phát.

Trên đường di chuyển, có những trường hợp xe máy bị hỏng và được CSGT bố trí xe tải tới vận chuyển giúp.

Trên đường di chuyển, có những trường hợp xe máy bị hỏng và được CSGT bố trí xe tải tới vận chuyển giúp.

Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ xôi, đồ ăn tạm cho người dân khi trời bắt đầu nhá nhem tối.

Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ xôi, đồ ăn tạm cho người dân khi trời bắt đầu nhá nhem tối.

Ăn vội hộp cơm được đội tình nguyện hỗ trợ, anh Già Mí Chung (23 tuổi, quê Hà Giang) cùng vợ là chị Vừ Thị Say (19 tuổi) chia sẻ, hai vợ chồng anh vừa vào TP.HCM làm công nhân được 5 tháng nay, dịch bệnh phức tạp, công ty cho nghỉ việc nên cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Trong thời gian giãn cách xã hội, cả hai vợ chồng chỉ có thể ở nhà trọ và thức ăn được thành phố hỗ trợ. Trụ không nổi, vợ chồng anh quyết định chạy xe máy về quê.

Ăn vội hộp cơm được đội tình nguyện hỗ trợ, anh Già Mí Chung (23 tuổi, quê Hà Giang) cùng vợ là chị Vừ Thị Say (19 tuổi) chia sẻ, hai vợ chồng anh vừa vào TP.HCM làm công nhân được 5 tháng nay, dịch bệnh phức tạp, công ty cho nghỉ việc nên cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Trong thời gian giãn cách xã hội, cả hai vợ chồng chỉ có thể ở nhà trọ và thức ăn được thành phố hỗ trợ. Trụ không nổi, vợ chồng anh quyết định chạy xe máy về quê.

Anh Chung nói: 'Trên đường về quê, chúng tôi chỉ có thể ăn tạm bợ như mì tôm và tiện đâu ăn, ngủ đó. Ban ngày chúng tôi chạy xe, còn ban đêm tranh thủ nghỉ chân vài tiếng. Có những lúc mệt, nhưng dọc đường về được ngành chức năng ở các điểm chốt hỗ trợ thức ăn, nước và sữa. Nhận được sự giúp đỡ của mọi người chúng tôi rất vui và trân quý”.

Anh Chung nói: "Trên đường về quê, chúng tôi chỉ có thể ăn tạm bợ như mì tôm và tiện đâu ăn, ngủ đó. Ban ngày chúng tôi chạy xe, còn ban đêm tranh thủ nghỉ chân vài tiếng. Có những lúc mệt, nhưng dọc đường về được ngành chức năng ở các điểm chốt hỗ trợ thức ăn, nước và sữa. Nhận được sự giúp đỡ của mọi người chúng tôi rất vui và trân quý”.

Đa phần mọi người vừa đói vừa mệt nên rất vui vẻ khi nhận những suất cơm hỗ trợ.

Đa phần mọi người vừa đói vừa mệt nên rất vui vẻ khi nhận những suất cơm hỗ trợ.

Anh Seo cùng hai cháu của mình đang đợi xe bus để di chuyển tiếp chặng đường về quê.

Anh Seo cùng hai cháu của mình đang đợi xe bus để di chuyển tiếp chặng đường về quê.

Nhiều người dân đến Hà Nội trời đã tối hẳn, mọi người nhanh chóng đến khai báo y tế để được tiếp tục hành trình.

Nhiều người dân đến Hà Nội trời đã tối hẳn, mọi người nhanh chóng đến khai báo y tế để được tiếp tục hành trình.

Nhiều người mệt mỏi sau quãng đường dài, ngồi xuống nghỉ mệt bên trong lán chờ.

Nhiều người mệt mỏi sau quãng đường dài, ngồi xuống nghỉ mệt bên trong lán chờ.

Hành trình hồi hương dài hàng nghìn cây số là những giấc ngủ vội bên đường, những bữa ăn tạm ổ bánh mì lót dạ, những gương mặt bơ phờ mệt mỏi của người lao động tha hương.

Hành trình hồi hương dài hàng nghìn cây số là những giấc ngủ vội bên đường, những bữa ăn tạm ổ bánh mì lót dạ, những gương mặt bơ phờ mệt mỏi của người lao động tha hương.

Để được trở về, họ chấp nhận gồng gánh cả nhà về quê với muôn trùng nỗi lo cho cuộc sống mưu sinh sắp tới. Tuy nhiên, họ cần sự an toàn, cần bàn tay hỗ trợ của người thân những lúc túng thiếu… bởi vậy, dù cuộc hồi hương gian truân mấy, họ nhất quyết về quê.

Để được trở về, họ chấp nhận gồng gánh cả nhà về quê với muôn trùng nỗi lo cho cuộc sống mưu sinh sắp tới. Tuy nhiên, họ cần sự an toàn, cần bàn tay hỗ trợ của người thân những lúc túng thiếu… bởi vậy, dù cuộc hồi hương gian truân mấy, họ nhất quyết về quê.

 

 

Lê Tùng - Văn Hùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.