Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ
Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Điển hình như câu chuyện nhường ghế cho người cao tuổi. Trên một diễn đàn về xe buýt, nhiều người chia sẻ câu chuyện gặp người lớn tuổi nhưng họ không muốn nhường ghế.
Lý do thì nhiều, nhưng đa phần là do thái độ.
Chẳng hạn, khi chưa nhường ghế, họ thường bị nhìn bằng ánh mắt chằm chằm ngầm ra lệnh. Đôi khi, họ nhận được đề nghị lạnh băng từ một người “trẻ chưa qua, già chưa tới”.
Đến khi nhường chỗ rồi, họ hụt hẫng vì chẳng có lời cảm ơn, hoặc chí ít một nụ cười lịch thiệp. Có lý do đơn giản khác là họ cảm thấy không được khỏe sau một ngày dài học tập, làm việc căng thẳng.
Nhường ghế cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật là nét đẹp văn hóa trên xe buýt. Với số lượng ghế ít ỏi trong khi khách rất đông, ghế ngồi rõ ràng nên được ưu tiên cho người yếu thế, bởi họ không đủ sức khỏe để đứng suốt chuyến đi, hay đứng vững mỗi khi xe vào cua, phanh gấp.
Mâu thuẫn trong quá trình nhường ghế phần nhiều do thiếu trao đổi, tương tác để thấu hiểu tình trạng, nhu cầu của nhau.
Tình trạng sức khỏe nhiều khi không phụ thuộc vào độ tuổi. Do đó, người trẻ sẽ thấy thoải mái hơn nếu nhận được một lời cảm ơn, một nụ cười, một cái gật đầu sau khi được nhường ghế, dù chính họ cũng đang không khỏe. Điều đó khích lệ họ tiếp tục ứng xử đẹp nơi công cộng.
Ở chiều ngược lại, hành khách trẻ cũng không nên chỉ vì vài tình huống mà thay đổi thói quen nhường ghế. Bởi đa phần người cao tuổi thường gặp khó khăn khi đi xe buýt, sự khô khan trong giao tiếp đôi khi cũng chỉ là thói quen, cho nên không cần quá nặng nề, chấp nhặt.
Vả lại, làm việc tốt để giúp người, chứ đâu phải để mong nhận lại một lời cảm ơn.
Mặt khác, với một số người cao tuổi, không hỏi ý kiến mà nhường chỗ cho họ được cho là một hành động gây tổn thương, vì họ tự tin vào sức khỏe và không thích người khác cho rằng mình đã quá già để phải hưởng quyền ưu tiên.
Để tránh điều này, bạn cũng nên mở lời khi định nhường ghế, và để họ lựa chọn.
Còn nếu bạn đang trẻ nhưng không khỏe hoặc vì một lý do nào đó bất khả kháng buộc phải ngồi, bạn có thể trao đổi với tài xế hoặc phụ xe để có chỗ ngồi và tránh bị hiểu nhầm là thất lễ./.
Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.
Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?
Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.
Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.
Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.
Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.