Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Các tạng này ngay sau đó đã được vận chuyển đến các bệnh viện tiếp nhận để ghép cho 7 bệnh nhân nặng đang chờ ghép tạng, mở ra cơ hội sống mới.
Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM cho biết, người hiến tạng là ông N.T.T (sinh năm 1975), được chẩn đoán chết não do đột quỵ xuất huyết não diện rộng, biến chứng phù não nặng. Trước tình huống trên, gia đình ông N.T.T đã có quyết định cao cả, đồng ý hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác.
Ngay lập tức, BV Quân y 175 đã liên Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia để thực hiện theo quy tình lấy đa tạng và chuyển ghép cho các bệnh nhân trên danh sách chờ từ các Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Trung ương Huế. Tất cả toàn bộ quy trình chuyên môn từ xác nhận chết não, hội chẩn, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đến lấy tạng đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định pháp luật.
Dù trong ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, song các đơn vị như Phòng cảnh sát Giao thông TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ & Khai thác Sân bay (ASOC) – Vietnam Airlines đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Bệnh viện Quân y 175 để vận chuyển tạng bằng một chuyến bay nhanh nhất có thể, đảm bảo chất lượng tạng tối ưu cho ghép.
Riêng, bệnh viện Quân y 175 đã lần đầu tiên thực hiện ghép thận thành công ngay tại viện, sau khi lấy từ người hiến chết não. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện thực hiện thành công quy trình khép kín: từ tiếp nhận người hiến chết não, xác định chết não, lấy tạng đến thực hiện ca ghép ngay tại chỗ.
Ê-kíp đã thực hiện mổ lấy được các bộ phận gồm : 2 thận, gan chia 2 thùy, tim, 2 giác mạc. Sau đó được điều phối ghép cho 7 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhi đang suy tạng. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 8/4, ca ghép tim và hai ca ghép thận, ghép gan đã được thực hiện thành công xong ca mổ ghép các chỉ số sinh hiệu bệnh nhân ghép đều ổn định.
Chị P. T. T. P. vợ của người hiến tạng, xúc động chia sẻ: “Khi được bác sĩ thông báo rằng chồng tôi không còn khả năng hồi phục, gia đình chúng tôi đã rất đau lòng. Tôi cũng đã trình bày nguyện vọng của chồng nếu mất, anh muốn hiến tạng để cứu người. Nếu có thể cứu được người khác, để một phần anh được sống tiếp, thì đó là điều tốt đẹp nhất. Giờ đây, khi biết có những người đã được ghép gan, ghép thận, và có cơ hội sống nhờ sự chia sẻ này, chúng tôi cảm thấy được an ủi phần nào.”
Thiếu tướng, TS. TTND Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu ca lấy – ghép tạng đầu tiên từ người hiến chết não tại Bệnh viện Quân y 175. Dù là ngày nghỉ lễ, gần 100 y bác sĩ từ nhiều đơn vị đã cùng phối hợp khẩn trương. Toàn bộ quy trình từ lấy – vận chuyển – đến ghép tạng được thực hiện chính xác, kịp thời. Các tạng hiến đã được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Trung ương Huế để cứu sống các bệnh nhân đang chờ ghép.
Hiện nay, nhu cầu ghép tạng là rất lớn, trong khi số người hiến vẫn còn rất khiêm tốn. Ghép tạng là câu chuyện chuyên môn, nhưng hiến tạng là một hành động nhân văn, là câu chuyện của xã hội – của những con người sẵn sàng trao đi một phần cơ thể mình để mang lại sự sống cho người khác. Gia đình người hiến hôm nay đã làm một điều vô cùng có ý nghĩa mà không phải ai cũng có thể làm được. Chúng tôi xin tri ân nghĩa cử cao đẹp này”.
Bệnh viện Quân y 175 lần đầu tiên thực hiện thành công ca lấy tạng từ người hiến sau khi chết não đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển kỹ thuật cao tại Bệnh viện Quân y 175, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy mạng lưới ghép tạng tại khu vực phía Nam và cả nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng về hiến tặng mô, tạng sau khi chết não.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán đang cận kề, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhịp độ thi công dường như càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Trong khi người dân cả nước háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài và quan trọng nhất trong năm, thì trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều công trình đang băng băng về đích để kịp đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Nội bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên các tuyến phố nội thành, dòng người hối hả mua sắm, xe cộ nối dài từ sáng sớm đến tối muộn.
Đường Hoàng Hữu Nam đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến đường D400, phường Long Bình, tuyến giao thông được kỳ vọng là trục kết nối quan trọng phía Đông thành phố. Thế nhưng đoạn đường đang trong tình trạng xuống cấp, thi công dở dang kéo dài.
Việt Nam, với hơn 3.260 km đường bờ biển, có hàng triệu ngư dân đang ngày đêm bám biển, mưu sinh từ biển. Thế nhưng, ngành thủy sản nước ta vẫn đang phải gồng mình vượt qua thách thức mang tên: “Thẻ vàng” cảnh cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Ngày 8/2, trên QL6, đoạn qua địa phận phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ TNGT khiến một người bị thương.