Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hội sinh viên Khóa K26HLU khởi công mái ấm cho người dân vùng lũ ở Bảo Yên

Theo Kinh tế môi trường: Thứ bảy 21/09/2024, 17:56 (GMT+7)

Ngôi nhà đầu tiên do Chương trình Mái ấm K26HLU tài trợ kinh phí sẽ được trao tặng cho hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển (44 tuổi) trú tại thôn Chuân, xã Xuân Hòa. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên được xây dựng sau bão lũ tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Mái ấm K26HLU đầu tiên được động thổ sáng ngày 21/9/2024

Mái ấm K26HLU đầu tiên được động thổ sáng ngày 21/9/2024

Sáng ngày 21/9/2024, tại thôn Chuân, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ động thổ xây dựng những mái ấm cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại các tỉnh phía Bắc. Trong đó, mái ấm đầu tiên do Chương trình thiện nguyện Mái ấm K26HLU (sinh viên Khóa 26 - Trường Đại học Luật Hà Nội) tài trợ kinh phí sẽ được trao tặng cho hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển (44 tuổi), trú tại thôn Chuân, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hiện đang đơn thân nuôi con còn nhỏ.

Đến tham dự buổi lễ động thổ có sự hiện diện của Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên ông Hoàng Quốc Bảo, quyền Chủ tịch xã Xuân Hòa - ông Hoàng Văn Nhâm, các đồng chí cán bộ xã, thôn bản, các nhà hảo tâm cùng bà con trong thôn bản Chuân.

“Thay mặt cho chính quyền cấp ủy địa phương và đại diện cho bà con nhân dân chúng tôi rất xúc động khi được đón đoàn thiện nguyện K26HLU. Đoàn đã rất nhanh chóng lựa chọn và quyết định hỗ trợ cho hộ gia đình anh Chuyển. Đây cũng là việc làm vô cùng ý nghĩa khi ngày hôm nay chúng ta khởi công căn nhà đầu tiên trong tổng số 317 căn nhà trên toàn huyện Bảo Yên, bị mất trắng hoàn toàn và may mắn được hỗ trợ xây dựng lại sau cơn bão số 3 Yagi”, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên cũng đề nghị Đảng ủy chính quyền xã cùng đơn vị thi công hỗ trợ về nhân lực, vật lực cùng với tấm lòng của các sinh viên Khóa 26 Trường Đại học Luật Hà Nội, hỗ trợ gia đình anh Chuyển trong quá trình thi công xây dựng. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy chính quyền xã, triển khai hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ tại địa phương, chung tay cùng nhau vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn như hiện nay.

“Thời gian vừa qua chúng tôi đã phát động phong trào thiện nguyện để ủng hộ cho bà con chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong đó, hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển là hộ đầu tiên chúng tôi xem xét đánh giá vì có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần được hỗ trợ. Thay mặt cho Ban liên lạc Khóa K26HLU, chúng tôi cảm ơn lãnh đạo huyện, xã đã tạo điều kiện cho đoàn được tiếp cận địa phương, với sự sự đồng hành, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn tất quá trình xây dựng và bàn giao để hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển sớm ngày có mái ấm chính thức”, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng - Trưởng Ban liên lạc Khóa K26, trường Đại học Luật Hà Nội, đại diện cho Ban Tổ chức chương trình Mái ấm K26HLU cho biết.

Ban Tổ chức chương trình Mái ấm K26HLU tại lễ động thổ sáng 21/9/2024.

Ban Tổ chức chương trình Mái ấm K26HLU tại lễ động thổ sáng 21/9/2024.

Trước đó, trong những ngày cơn bão số 3 Yagi quét qua 26 tỉnh, thành phía Bắc, căn nhà 3 gian của gia đình ông Chuyển đã bị mưa lũ cuốn trôi, hiện 7 nhân khẩu nhà ông phải ở tạm trong căn nhà bếp chật chội mà cả gia đình ông phải tích góp mãi mới làm được và vừa đi vào sử dụng chưa được bao lâu.

Nhà có 3 lao động chính, 2 con lớn thường xuyên vắng nhà đi làm ăn xa, chỉ còn mình ông Chuyển lo cho 3 người cháu và 1 người con gái út mới 2 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ lại mới mất do căn bệnh ung thư quái ác, ông Chuyển cùng gia đình không dám nghĩ đến ngày gây dựng lại được ngôi nhà khang trang, an toàn để không phải lo lắng, sợ hãi mỗi khi trời nổi giông bão.

Căn nhà 3 gian của ông Chuyển đã bị lũ cuốn đi mất vào lúc 1h sáng ngày, chỉ còn lại nền nhà trống không và mái cọ đã đổ sập.

Căn nhà 3 gian của ông Chuyển đã bị lũ cuốn đi mất vào lúc 1h sáng ngày, chỉ còn lại nền nhà trống không và mái cọ đã đổ sập.

Chính vì hoàn cảnh đặc biệt như thế, chỉ trong vòng 1 ngày đi tiền trạm, sau khi được tìm hiểu, làm việc với chính quyền xã Xuân Hoà và tiếp xúc trực tiếp với gia đình ông Chuyển, Chương trình Mái ấm K26HLU đã quyết tâm giúp hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển thực hiện được giấc mơ dựng xây lại mái ấm của mình.

Chia sẻ từ phía Ban tổ chức chương trình, Mái ấm K26HLU đầu tiên dành tặng gia đình ông Chuyển sẽ là một căn nhà cấp 4 diện tích 45m2, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, hình thức ký hợp đồng và chìa khóa trao tay, dự kiến thi công trong vòng 30 - 45 ngày sẽ bàn giao đi vào sử dụng.

"Nhà bị trôi đi rồi, tôi và con cháu không biết đến khi nào mới làm lại được nhà, may mắn có nhà hảo tâm về đây giúp đỡ, thế là cuối năm nay chúng tôi sẽ có nhà mới, chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm Chương trình Mái ấm K26HLU”,ông Nông Văn Chuyển xúc động chia sẻ.

Theo dự kiến, chương trình thiện nguyện Mái ấm K26HLU do các sinh viên Khóa K26 - Trường Đại học Luật Hà Nội phát động, sẽ tài trợ kinh phí xây dựng ít nhất 03 căn nhà với tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu đồng/căn, nhằm chung tay khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 - Yagi gây ra, tái thiết tương lai cho bà con các tỉnh phía Bắc.

Được biết, Chương trình Mái ấm K26HLU vừa được phát động chính thức vào ngày 14/9/2024, thời gian nhận ủng hộ đến hết ngày 30/9/2024. Đây cũng là chương trình được thực hiện trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày ra trường (2005 - 2025) của Khóa K26 - Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phối cảnh Mái ấm K26HLU đầu tiên sẽ được trao cho hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển.

Phối cảnh Mái ấm K26HLU đầu tiên sẽ được trao cho hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển.

Hiện tại, Ban tổ chức chương trình đang tiếp tục sàng lọc, xác nhận thông tin để triển khai xây dựng các Mái ấm tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Tính đến ngày 18/9/2024, Quỹ Mái ấm K26HLU đã tiếp nhận hơn 150 triệu đồng tiền ủng hộ và nhận được sự tài trợ trọn vẹn 01 Mái ấm từ gia đình một bạn sinh viên trong khóa K26HLU.

Với sự chung tay của tất cả sinh viên trong Khóa, Chương trình Mái ấm K26HLU hy vọng sẽ có nhiều hơn 03 Mái ấm được hoàn thành trước thềm năm mới 2025. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, nhằm giúp các gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng thời, thể hiện và tan tỏa mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Thông tin từ lãnh đạo huyện Bảo Yên, chiều cùng ngày 21/9/2024, Tập đoàn Vingroup sẽ khởi công xây nhà tạm cho người dân làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi có hơn 30 ngôi nhà bị san phẳng sau trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng ngày 10/9/2024 khiến 95 người chết và mất tích.

Theo Kinh tế môi trường/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu một “siêu lừa” và những giấc mơ bị đánh cắp của người già

Dấu hiệu một “siêu lừa” và những giấc mơ bị đánh cắp của người già

Trung tuần tháng 8/2024 xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở Hà Giang. Chiếc ô tô 5 chỗ bị lỗi hệ thống, bất ngờ lao xuống vực cháy trơ khung, 1 giám đốc bị thương nặng, 1 thư ký tử vong. Thông tin này khiến hàng trăm người cao tuổi, thương bệnh binh, người lâm bệnh nặng ở Hà Nội rúng động.

Hội An: “Đỏ mắt” tìm… bãi đỗ xe

Hội An: “Đỏ mắt” tìm… bãi đỗ xe

Việc đỗ xe ô tô trong đô thị chưa bao giờ dễ dàng đối với các tài xế. Đặc biệt tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), việc đỗ gần như khó gấp bội bởi đây là thành phố có diện tích nhỏ, quy hoạch đã cũ, khách du lịch đông… dẫn đến việc người dân gặp khó khăn, e ngại khi đến thành phố này.

TP.HCM: Cây me bật gốc đè lên nhiều xe máy ở quận 1

TP.HCM: Cây me bật gốc đè lên nhiều xe máy ở quận 1

Trong cơn mưa, 1 lớn cây me lớn ở đường Nguyễn Du bất ngờ bật gốc đè lên nhiều xe máy.

Hội An: Làm gì để giải “cơn khát bãi đỗ xe”?

Hội An: Làm gì để giải “cơn khát bãi đỗ xe”?

Việc thiếu các điểm trông giữ xe dẫn đến tình trạng đỗ xe tràn lan, mọc lên các bãi trông giữ xe lậu để “móc túi” các tài xế và du khách sẽ ảnh hưởng như thế nào đến du lịch? Hội An cần làm gì để giải được “cơn khát bãi đỗ xe ?”

Vở Cải lương “Mặt trời đêm thế kỷ” ủng hộ đồng bào sau bão Yagi

Vở Cải lương “Mặt trời đêm thế kỷ” ủng hộ đồng bào sau bão Yagi

Ngày 28/9, Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật: vở Cải lương “Mặt trời đêm thế kỷ” nhằm mục đích vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tình, thành phố miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Mô hình nào cho trung tâm điều phối cứu trợ quốc gia?

Mô hình nào cho trung tâm điều phối cứu trợ quốc gia?

Trước những thiệt hại hết sức nặng nề do bão số 3 và mưa lũ gây ra, mọi tấm lòng đều đang hướng về miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Người góp công, người góp của, san sẻ yêu thương, chỉ mong giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống.

Yên Bái gồng mình đứng dậy sau đổ nát, tan hoang

Yên Bái gồng mình đứng dậy sau đổ nát, tan hoang

Hơn chục ngày đã qua kể từ khi mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 tàn phá nặng nề TP Yên Bái, nhưng gia đình bà Hương và nhiều gia đình khác trong xóm vẫn chưa hết bàng hoàng.