Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chủ Nhật, 6/4/2025
Thành phố tôi yêu

Gom cây xanh, ngõ mát lành

Minh Hiếu: Thứ hai 24/03/2025, 19:40 (GMT+7)

Việc thu gom, tái chế bất cứ nguyên vật liệu nào phát sinh từ đời sống đều có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ môi trường.

Hàng trăm giỏ cây xanh mát phủ khắp ngõ 76 Lò Đúc là thành quả sau nhiều năm thu gom, chăm sóc của bà Nguyễn Thị Minh Hà, 68 tuổi, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Không chỉ bà con ngõ xóm được tận hưởng không khí trong lành mà tình yêu thiên nhiên cũng ngày càng lan tỏa.

Cùng cha thường xuyên chăm sóc cây cối từ nhỏ, tình yêu với những mầm xanh đã sớm đến với bà Minh Hà. Trưởng thành rồi về hưu, bà luôn giữ cỏ cây hoa lá bên mình, và “vườn sinh thái” nhỏ của bà được mở rộng đến khoảng 300 cây trong chục năm trở lại đây.

Hàng trăm giỏ cây xanh mát phủ khắp ngõ 76 Lò Đúc là thành quả sau nhiều năm thu gom, chăm sóc của bà Nguyễn Thị Minh Hà (Ảnh - Minh Hiếu)

Hàng trăm giỏ cây xanh mát phủ khắp ngõ 76 Lò Đúc là thành quả sau nhiều năm thu gom, chăm sóc của bà Nguyễn Thị Minh Hà (Ảnh - Minh Hiếu)

Ngoài số ít cây phải bỏ tiền ra mua, phần lớn do bà chủ động gom nhặt. Bà tận dụng mọi khoảng không trên sân nhà, khung sắt, cửa sổ,… hay dọc con ngõ nhỏ để các giỏ cây lưỡi hổ, thường xuân, vạn niên thanh, phong lan,… phủ xanh mát, làm rực rỡ cho khu vực: 

"Có những nhà người ta sửa nhà, bán nhà, biết mình yêu cây nên người ta mang đến cho mình. Hôm vừa Tết xong này, đi về nhà thấy 6 - 7 giỏ phong lan không biết của ai, thế là tôi cũng cắt tỉa, trồng lại, treo lên trên này. Đi đâu mà nhìn thấy cây người ta bỏ đi là tiếc lắm, nhặt về và chăm chút cho nó. Sức sống xung quanh mình lên từ những mầm cây tạo cho mình những cảm xúc từ bên trong rất tuyệt vời, đầu óc mình tĩnh lặng, vui và thảnh thơi lắm", bà Minh Hà cho biết.

Ngoài số ít cây phải bỏ tiền ra mua, phần lớn do bà chủ động gom nhặt (Ảnh - Minh Hiếu)

Ngoài số ít cây phải bỏ tiền ra mua, phần lớn do bà chủ động gom nhặt (Ảnh - Minh Hiếu)

Biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề, đặc biệt sức tàn phá khủng khiếp của bão Yagi năm ngoái càng thôi thúc bà Minh Hà dành nhiều thời gian chăm chút cho cây cối, đồng thời lan tỏa tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm với môi trường tới những người xung quanh: "Đầu tiên mọi người không quan tâm, nhưng khi hình thành một con đường “xanh”, mọi người từ trẻ nhỏ đến người già cũng cùng với mình chăm sóc cây, thế là cả xóm đẹp lên. Và khi ta đã ươm được rồi, nó cho mình oxy, cho mình không khí rất là trong sạch, và cảnh quan đẹp thì mới “nuôi” phần hồn của mình. Mùa hè nắng nóng mà đến ngõ 76 Lò Đúc là mát như có điều hòa ý, không khí trong lành khác hẳn khói bụi ngoài đường kia".

Bà tận dụng mọi khoảng không trên sân nhà, khung sắt, cửa sổ,… hay dọc con ngõ nhỏ để phủ xanh mát, làm rực rỡ cho khu vực (Ảnh - Minh Hiếu)

Bà tận dụng mọi khoảng không trên sân nhà, khung sắt, cửa sổ,… hay dọc con ngõ nhỏ để phủ xanh mát, làm rực rỡ cho khu vực (Ảnh - Minh Hiếu)

Ngoài việc tích cực chăm chút cho cây xanh, bà Minh Hà hiện là Phó bí thư Chi bộ tổ 7, Trưởng Ban Công tác Mặt trận phường Phạm Đình Hổ. Tham gia các hoạt động đoàn thể tại cơ sở, bà vận động người dân ở các tổ dân phố tổng vệ sinh hàng tuần, phân loại rác tại nguồn, chỉ tập kết rác hàng ngày từ 18h - 22h,… với tâm niệm mỗi việc làm nhỏ bé đều sẽ giúp môi trường sống quanh ta trở nên xanh, sạch hơn./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn