Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đón Tết cùng những chiến sĩ mũ nồi xanh

Phan Nhơn: Thứ sáu 31/01/2025, 22:15 (GMT+7)

Được đón Tết cùng những người thân yêu thì quá tuyệt vời rồi, nhưng có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà có những mùa xuân họ phải đón Tết xa. Khi khắp nơi rộn ràng với niềm vui đoàn viên thì họ lại lại lặng lẽ hy sinh niềm hạnh phúc riêng để mang đến những giá trị lớn lao hơn.

Và trong số họ, những người mà chúng tôi muốn đặt nhắc đến hôm nay, những chiến sĩ quân y mang trên mình màu áo xanh hòa bình của Việt Nam đã vượt đại dương, đặt chân tới lục địa châu Phi, góp phần vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế,

Thật đáng trân trọng khi họ đã trải qua nhiều cái Tết xa nhà để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này. Dù không được đón Tết ở quê hương, đối với họ, Tết vẫn hiện diện – đó là Tết của sự sẻ chia, Tết của những giá trị mà họ trao đi và nhận lại trên hành trình cao cả ấy.

Và ngày hôm nay, những người lính mũ nồi xanh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong niềm vui đoàn tụ. Tết năm nay của những người chiến sĩ ấy cũng thật đặc biệt. Hãy cùng nghe họ kể về những ngày Tết xa và cảm xúc khi được trở về đón Tết trên quê hương mình.

TẾT SUM HỌP CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ QUÂN Y

Một ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đón đoàn bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ Nam Sudan. Còn nhớ, năm 2018, lần đầu tiên, Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 với 63 cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Sau này, đoàn của Bệnh viện Quân y 175 có vai trò nòng cốt trong cả 3 bệnh viện đi Nam Sudan làm nhiệm vụ gồm Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 1, Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3 và Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 5.

Trở về Tổ quốc sau một năm làm nhiệm vụ nơi nước bạn xa xôi, Thiếu tá Đỗ Quốc Cường - bác sĩ chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến quê hương hoà bình, ổn định và ngày càng phát triển. Với bác sĩ Cường, không niềm hạnh phúc nào bằng được đón tết cùng gia đình:

“Nói chung khi trở về Tổ Quốc, đất nước hòa bình mình là người hạnh phúc và giàu có. Bởi vì, ở Nam Sudan đất nước vẫn còn nội chiến, kinh tế vẫn nghèo nàn, người dân vẫn còn rất lạc hậu. Song, mình về thấy mình ở Việt Nam, đất nước hòa bình, ổn định thấy mình là người cực kỳ hạnh phúc. Một năm ở bên đó thì vị trí mình là bác sĩ chấn thương chỉnh hình nên lượng bệnh đông nhất ở trong viện. Và vấn đề khám và điều trị cho người dân cũng như quân nhân ở phái bộ lúc nào cũng để lại cho mình nhiều ấn tượng, có những ca cấp cứu lần đầu tiên mình thực hiện”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình với nòng cốt là bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trở về từ phái bộ Nam Sudan, Châu phi sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Lực lượng gìn giữ hòa bình với nòng cốt là bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 trở về từ phái bộ Nam Sudan, Châu phi sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Đón chồng tại sân bay, chị Lê Thị Minh Nguyệt vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào. Bó hoa trên tay, cái ôm siết chặt, chị Nguyệt không giấu được những cảm xúc của mình, đó là một tình yêu lớn của hậu phương vững chắc:

"Cảm thấy thứ nhất là tự hào về chồng, cảm thấy vui khi anh bình an, khỏe mạnh trở về sau khi hoàn thành công vụ cho đất nước cũng như là bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 giao cho. Nói chung là hạnh phúc vỡ òa và không biết nói gì hơn. Thật sự nhiều khi cảm giác một mình thì tất nhiên cũng có đôi lúc chạnh lòng, nhưng nghĩa vụ dành cho đất nước thì lớn hơn”.

Đoàn được tổ chức đón long trọng tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Đoàn được tổ chức đón long trọng tại Sân bay Tân Sơn Nhất

TẾT TRỞ NÊN TUYỆT VỜI VÀ ĐÁNG NHỚ TRONG HÀNH TRÌNH GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Trong sự hối hả của những ngày cuối năm, chúng tôi còn có dịp trò chuyện với vợ chồng bác sĩ Tống Vân Anh, cả 2 từng vinh dự được tham gia trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, lên đường sang Châu Phi làm nhiệm vụ vào cuối năm 2020.

Đại úy, bác sĩ Tống Vân Anh, Chuyên khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân y 175 nhớ lại, năm 2019, khi chị và chồng là Thượng úy Đỗ Thanh Tùng - bác sĩ khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Quân Y 175 vừa kết hôn, thì chị được chọn lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ. 3 tháng sau, chồng chị là bác sĩ Thanh Tùng cũng được bổ sung vào đội hình, cùng vợ tham gia làm nhiệm vụ quốc tế.

Tính đến nay, anh chị vẫn là cặp vợ chồng duy nhất của Việt Nam là lính mũ nồi xanh tham gia gìn giữ hòa bình tại châu Phi: 

“Chồng mình tham gia sau mình 3 tháng, anh rất nỗ lực để tham gia cùng mình. Trước đó anh cũng từng xác định tư tưởng ở nhà làm hậu phương nếu mình tham gia một mình. Song khi được tham gia cùng nhau thì rất thuận lợi cho 2 vợ chồng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong lúc ốm đau hay khi gia đình có chuyện đều có thể hỗ trợ nhau được. Ở bên đó nên là hai vợ chồng đều rất là cố gắng để có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Các nữ bác sĩ quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trở về sau hơn 1 năm công tác tại Châu Phi

Các nữ bác sĩ quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trở về sau hơn 1 năm công tác tại Châu Phi

Kể về vợ mình với niềm tự hào lớn, Bác sĩ Đỗ Thanh Tùng cho biết, trong thời gian làm nhiệm vụ ở Châu Phi, bác sĩ Vân Anh từng được điều động sang bệnh viện Không biên giới, trực tiếp đỡ đẻ cho một ca sinh cực khó, và rất may mắn đã cứu sống được em bé sinh non. Đây cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh chị trong chuyến công tác này.

Giai đoạn vợ chồng bác sĩ Vân Anh làm nhiệm vụ tại Châu Phi cũng là thời điểm mà dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Vừa làm nhiệm vụ quốc tế, anh chị cũng canh cánh nỗi lo cho cha mẹ, người thân tại Việt Nam.

"Khó khăn bên đó thì chủ yếu việc mình xa nhà, xa bố mẹ trong thời gian ở Việt Nam dịch Covid hoành hành nên 2 vợ chồng tương đối lo. Ví dụ một người đi một người ở nhà lo cho bố mẹ được nhưng đây cả hai cùng đi thì nếu có vấn đề gì không ai hỗ trợ được. Mình cảm giác là bác sĩ mà không hỗ trợ bố mẹ trong lúc bệnh tật thì có nhiều suy nghĩ lo lắng trong lòng lắm, may mắn giai đoạn đó bố mẹ không ai có vấn đề gì”, bác sĩ Vân Anh chia sẻ.

Khoảnh khắc được đoàn tụ với người thân là niềm hạnh phúc của những chiến sĩ mũ nồi xanh sau thời gian xa cách

Khoảnh khắc được đoàn tụ với người thân là niềm hạnh phúc của những chiến sĩ mũ nồi xanh sau thời gian xa cách

Với 2 vợ chồng bác sĩ Đỗ Thanh Tùng và Tống Vân Anh, do đặc thù công việc vừa là bác sĩ, vừa làm quân nhân nên anh chị thường xuyên phải làm việc xa nhà, xa quê. Tết luôn là khoảng thời gian hiếm hoi và quý giá để họ có cơ hội được sum vầy cùng cha mẹ và người thân.

Tết nơi xứ người, cũng có bánh chưng, bánh tét, cũng hoa đào, hoa mai, cũng ngập tràn sắc đỏ, vậy mà, những chiến sĩ như anh Tùng, chị Vân Anh vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó:  

"Không khí lúc về thì tất nhiên bố mẹ rất vui mừng rồi. Cá nhân mình thấy khi đi làm ở một nơi rất xa xôi, được trở về quê hương nơi bố mẹ sống được ăn cái Tết thật sự rất ý nghĩa. Rất cảm xúc nhưng diễn tả thành lời thật sự là khó."

Tết là khoảnh khắc thiêng liêng, đặc biệt là đối với những người lính mũ nồi xanh trở về sau hành trình dài làm nhiệm vụ nơi đất khách, được đón nhận bằng vòng tay yêu thương của gia đình. Những cái ôm chặt, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân như xóa tan mọi khó khăn, vất vả đã đi qua. T

rở về trong không khí Tết ấm cúng, các chiến sĩ quân y hân hoan kể lại những câu chuyện về hành trình cống hiến cho hòa bình, về những kỷ niệm khó quên nơi xứ người, để càng thấm thía giá trị của sự đoàn viên. Với họ, Tết nhà là Tết ấm – trọn vẹn trong tình yêu thương gia đình và niềm tự hào khi hoàn thành sứ mệnh với đất nước.  

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn