Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhận thấy điều này, chị Lê Thảo Vy cùng nhiều bạn khuyết tật có tình yêu môi trường đã thành lập Cửa Tiệm Hạnh Phúc để bắt tay vào thu gom, phân loại, ghép vải để tạo thành các sản phẩm thời trang hoặc phụ kiện xinh đẹp và bắt mắt.
PV VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện cùng chị Lê Thảo Vy để tìm hiểu thêm:
Xin chào chị Lê Thảo Vy! Mời chị có thể giới thiệu để mọi người được biết về các thành viên trong nhóm và dự án Cửa Tiệm Hạnh Phúc?
Chào tất cả quý khán thính giả của chương trình. Mình là Thảo Vy, hiện đang chịu trách nhiệm đồng quản lý mô hình Cửa tiệm hạnh phúc. Đây là một mô hình kinh doanh tái chế tại Hội An. Tại mô hình của tụi mình, các nhân sự chính là các chị em khuyết tật và yếu thế.
Ngoài ra tụi mình còn kết nối được các chị em thợ may tại địa phương tham gia cùng sản xuất và có rất nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ mô hình là các bạn học sinh, người địa phương và cả người nước ngoài.
Những sản phẩm đang có ở Cửa Tiệm Hạnh Phúc gồm có những gì?
Tất cả sản phẩm tại Cửa tiệm hạnh phúc đều được tái chế từ vải thừa thải bỏ của một số nhà may tại Hội An.
Hiện tại, tụi mình có đa dạng sản phẩm từ các mẫu phụ kiện như túi, ví, dây cột tóc, khẩu trang,… cho đến các mẫu áo dài, áo ghép, khăn badana,… Ngoài ra, tụi mình cũng cung cấp các sản phẩm dịch vụ trải nghiệm làm sản phẩm tái chế cho cộng đồng địa phương và du khách!
Để từ một tấm vải thừa cho đến thành một sản phẩm xinh đẹp thu hút mọi người thì trải qua một quy trình như thế nào vậy chị Vy?
Chị Lê Thảo Vy: Để tạo nên một sản phẩm chỉn chu không thua kém bất cứ sản phẩm nào trên thị trường, những mảnh vải thừa tưởng chừng như bị vứt đi sẽ được tụi mình thu gom và vận chuyển từ các nhà may về tiệm, sau đó sẽ phân loại dựa trên chất liệu, màu sắc và kích cỡ.
Sau đó sẽ là quá trình lên ý tưởng sản phẩm, phối màu, cắt, may và kiểm tra lại các chị tiết trước khi được bày bán. Trong suốt quá trình đó, những mảnh vải được tụi mình nâng niu và đặt rât nhiều tâm huyết vào đó với hy vọng có thể mang lại mọt vòng đời mới cho chúng thay vì bị vứt bỏ ra ngoài bãi rác.
Cửa tiệm hạnh phúc đã mang lại những điều tốt đẹp đến xã hội?
Khi mới bắt đầu với Cửa tiệm hạnh phúc, điều tụi mình mong mỏi lớn nhất đó là có thể mang lại sự cải thiện đời sống của các chị em, cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là đối với các chị em khuyết tật thì mong ước đó càng lớn lao hơn.
Ở cửa tiệm hạnh phúc, tụi mình tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, nơi mọi người xem nhau như người thân. Các chị em được làm việc, trò chuyện và chia sẻ nhiều tâm tư, được gặp gỡ nhiều khách hàng dễ thương và bạn bè mới từ đó mà trở nên dạn dĩ và vui vẻ, tích cực hơn.
Công việc làm cũng một phần mang lại thu nhập để các chị em có thể trang trải trong cuộc sống. Công vệc tái chế cũng làm giảm bớt một phần rác thải ra môi trường khiến tụi mình rất tự hào!
Trong tương lai thì mọi người có dự định gì mới để tiếp tục lan toả lối sống xanh đến mọi người?
Trong tương lai, tụi mình sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh của tiệm một cách ổn định. Đồng thời tụi mình cũng sẽ phát triển thêm nhiều mẫu mã sản phẩm, mở rộng đầu ra và tụi mình rất mong muốn được tham gia các hoạt động liên quan đến giáo dục môi trường và tăng cường hoà nhập cho các nhóm yếu thế như tụi mình.
Thông qua chương trình chị Vy muốn gửi thông điệp gì đến với mọi người về bảo vệ môi trường?
Mỗi người trong chúng ta, sẽ luôn có những cách khác nhau để chung tay gìn giữ môi trường của mình, chúng ta có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ với sự chú tâm. Mỗi người nếu có thể đóng góp một chút thì Trái Đất của chũng ta sẽ trở tốt đẹp hơn. Và có một châm ngôn mà ở tiệm tụi mình luôn tâm niệm với nhau, đó là “Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng. Dùng những gì bạn có và làm những điều bạn có thể.”
Cảm ơn chị Vy.
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.
Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.