Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

CSGT Hà Nội “chạy đua” với thời gian vận chuyển “Trái tim nhân ái”

Hải Bằng: Chủ nhật 25/08/2024, 15:07 (GMT+7)

Trong tối ngày 24, rạng sáng ngày 25/8, CSGT TP.Hà Nội đã phối hợp, hỗ trợ các chuyên gia y tế của Hà Nội vận chuyển an toàn một quả tim được hiến tặng để cứu người tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) vào sáng cùng ngày 24/8, Phòng CSGT tiếp nhận tin từ Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) về việc đề nghị hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các chuyên gia y tế vận chuyển một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Xanh Pôn đến sân bay Nội Bài, di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để kịp ghép cho bệnh nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn bố trí 2 xe ô tô chuyên dụng cùng Tổ công tác đến ngay Bệnh viện Xanh Pôn để hỗ trợ.

Các phương án dẫn đoàn và dẫn thử được Đội Tuần tra dẫn đoàn triển khai từ sớm.

Các phương án dẫn đoàn và dẫn thử được Đội Tuần tra dẫn đoàn triển khai từ sớm.

Đúng 10h sáng ngày 24/8, kíp dẫn Cảnh sát giao thông đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, phối hợp với các chuyên gia y tế chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhiều phương án dẫn đoàn và dẫn thử cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm thời gian kịp thời đưa “trái tim nhân ái” đến sân bay Nội Bài để chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn tiến hành phẫu thuật từ người hiến tạng.

Các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn tiến hành phẫu thuật từ người hiến tạng.

Đến 20h10’, thời điểm tổ công tác bắt đầu hành trình từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đi sân bay Nội Bài thì trời đổ mưa như trút nước, dẫn đến ngập úng tại một số điểm trong khu vực nội thành.

Nhận thấy thời tiết không thuận lợi, có thể gây ùn tắc tại 1 số điểm, Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng phòng CSGT) đã kịp thời chỉ đạo tổ dẫn đoàn thay đổi lộ trình và yêu cầu các Đội địa bàn tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông ở các nút giao để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn dẫn.

Đúng 20h10’, hành trình đưa “trái tim nhân ái” đến sân bay Nội Bài chính thức bắt đầu.

Đúng 20h10’, hành trình đưa “trái tim nhân ái” đến sân bay Nội Bài chính thức bắt đầu.

Đến 20h40, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng các chuyên gia y tế đưa quả tim được hiến tặng đến sân bay Nội Bài rồi chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để ghép cho bệnh nhân.

Đến 20h40, với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng các chuyên gia y tế đưa quả tim được hiến tặng đến sân bay Nội Bài rồi chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để ghép cho bệnh nhân.

 Trực tiếp tham gia dẫn đoàn, Đại úy Trần Khánh Tùng, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) chia sẻ: “Trong nhiều năm công tác, đây là lần đầu tiên tôi thực hiện 1 nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Từ sáng sớm sau khi nhận lệnh dẫn, thì kíp trực của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện di chuyển ngay đến phối hợp với phía bệnh viện Xanh Pôn.

Trong suốt quá trình triển khai nhiệm vụ này, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên tuyến dẫn, Sở Y tế, Công an TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện liên quan để đảm bảo cho đoàn dẫn tuyệt đối an toàn, nhanh chóng nhất để giúp các bác sĩ kịp thời ghép tạng cứu sống bệnh nhân”.

Được biết, đến rạng sáng ngày 25/8, hành trình vận chuyển “Trái tim nhân ái” đã kết thúc an toàn./.

 

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn