Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

“Chợ chạy” Hiệp Bình: Gánh nặng giao thông và môi trường giữa lòng thành phố

Huy Phong: Thứ tư 21/05/2025, 18:20 (GMT+7)

Nằm trên đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM), chợ tự phát Hiệp Bình tồn tại nhiều năm qua đang ngày càng trở nên bát nháo, mất trật tự. Các cửa hàng đua nhau bày bán tràn ra lòng, lề đường, thậm chí có nơi lấn chiếm cả trạm dừng xe buýt để làm nơi kinh doanh.

Nước thải sinh hoạt và rửa thực phẩm chảy thẳng xuống mặt đường, gây ô nhiễm và trơn trượt. Xe ba gác tự chế đỗ dọc tuyến để làm điểm tập kết hàng, trong khi người dân đi xe máy, ô tô dừng đỗ mua hàng khiến giao thông thường xuyên ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Dù đã có biển cấm và nhắc nhở từ lực lượng chức năng, tình trạng này vẫn tiếp diễn hàng ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị và an toàn đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, trên  tuyến Hiệp Bình – đoạn từ cầu Bảy Nhạo đến giao lộ đường Phạm Văn Đồng – hàng trăm hộ dân ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, thậm chí cả lòng đường để làm mặt bằng kinh doanh.

Cảnh xe máy đỗ ngổn ngang, ô tô dừng giữa đường để mua bán hàng hóa, người bán rong đẩy xe tràn xuống lòng đường… không còn là điều hiếm gặp, mà là hình ảnh thường trực mỗi sáng – chiều.

Lòng đường trở thành nơi mua bán của nhiều người dân

Lòng đường trở thành nơi mua bán của nhiều người dân

Thường xuyên phải lưu thông qua đây, anh P.K.N không khỏi bức xúc trước tình trạng này: “Chợ người ta bán hàng, người ta dừng xe người ta mua đồ thành chật ních luôn.”

Không dừng lại ở việc lấn chiếm lòng, lề đường, một số hộ kinh doanh tại “chợ chạy” Hiệp Bình còn ngang nhiên chiếm dụng cả trạm dừng xe buýt để làm nơi buôn bán. Một cửa hàng hải sản lớn trên trục đường này đã “hô biến” trạm chờ xe buýt thành nơi trưng bày hàng hóa, với thùng xốp, chậu nước và bàn cân. Hành khách muốn đón xe buýt buộc phải đứng dưới lòng đường, chen chúc giữa dòng xe cộ đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Việc chiếm dụng công trình giao thông công cộng không chỉ gây cản trở giao thông mà còn thể hiện sự buông lỏng trong quản lý trật tự đô thị tại khu vực này.

Đầu giờ chiều, những chiếc xe tự chế từ khắp nơi đã đổ về 'giành chỗ'

Đầu giờ chiều, những chiếc xe tự chế từ khắp nơi đã đổ về "giành chỗ"

Trao đổi nhanh cùng một bạn sinh viên thường xuyên dừng, xuống tại trạm xe bus này: “Em xuống xe mà không có chỗ để đứng, hôm nào bác tài dừng xích lên trên thì đỡ chứ dừng ngay đó, bước xuống đã không có chỗ đứng rồi lại thêm cái nước của quầy hải sản, nó tanh, nó hôi”.

Không chỉ gây ách tắc giao thông, khu “chợ chạy” này còn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tại nhiều hàng bán thịt cá, nước thải không qua xử lý được xả thẳng ra vỉa hè và mặt đường, tạo thành những dòng nước đen kịt bốc mùi tanh, hôi nồng nặc. Cư dân sống hai bên đường khốn khổ vì mùi hôi, còn người đi đường thì không ít lần phải “chịu trận” khi nước bẩn bắn thẳng vào người.

Anh N.H.T – một người dân sống trên đường Hiệp Bình – bức xúc: “Rất dơ, rất bẩn. Nhiều hộ bán cá không hề có cách xử lý nước thải. Có người thì để nước chảy tràn ra đường, có người dùng vòi xịt khiến nước bắn tung tóe. Mình đi xe máy mà dính phải mấy cái nước đó thì chỉ biết về nhà thay đồ, rửa xe.”

Dưới lòng đường, những hộ kinh doanh vô tư lấn chiếm

Dưới lòng đường, những hộ kinh doanh vô tư lấn chiếm

Nắm được những bất cập đã tồn tại suốt nhiều năm qua trên tuyến đường này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi cùng ông Thi Văn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Ông Tuấn cho biết:“Hiệp Bình là anh em đô thị tập trung xử lý rất nhiều. Cứ 4 giờ chiều là đứng ngay đó, nếu mà đô thị đứng đó rất yên bình, sạch sẽ. Nhưng lực lượng Phường vừa rút là quay trở lại liền. Cũng đã tịch thu tang vật và xử lý nhưng do lực lượng khá mỏng và ít. Bà con ý thức người ta cũng kém, chấp nhận lợi ích kinh tế mà quên việc chấp hành pháp luật.” 

Khó có thể nhận ra đây là trạm dừng xe bus

Khó có thể nhận ra đây là trạm dừng xe bus

Tình trạng lộn xộn tại “chợ chạy” Hiệp Bình không còn là chuyện riêng của một con đường, mà đã trở thành bài toán nhức nhối của  đô thị. Để xử lý dứt điểm, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn từ chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và đặc biệt là sự hợp tác từ chính người dân. Việc để một khu chợ tự phát tồn tại ngay trên tuyến đường huyết mạch không chỉ làm méo mó hình ảnh đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn và sinh hoạt của hàng ngàn người mỗi ngày.

Huy Phong/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn