Vụ xe chở gia đình chú rể gặp nạn khiến 13 người chết: Lời kể người trong cuộc

VOVGT-"...Hoảng loạn quá, người còn sống điện ra cũng không biết ai mất ai còn nữa. Bây giờ mình quẩn trí quá, không biết phải làm như thế nào."

>>>Quảng Nam: Xe chở gia đình chú rể gặp nạn, 13 người thiệt mạng

>>>Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam

>>>Danh tính nạn nhân trong vụ xe gia đình chú rể gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

>>>Vụ xe gia đình chú rể gặp nạn khiến 13 người chết: Có thể do tài xế buồn ngủ


Ông Nguyễn Điền (người che mặt), người nhà gia đình chú rể đã đến bệnh viện Đà Nẵng chăm người thân

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng, phương tiện đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện, 4 bệnh nhân bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch  đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Sáng nay, người thân của nạn nhân từ Quảng Trị đã đi xe khách vào thẳng bệnh viện Đà Nẵng, ai cũng bấn loạn.

 

Nhận được hung tin đoàn xe chở gia đình đi cưới dâu gặp nạn, 3 giờ sáng nay, ông Nguyễn Điền, người nhà nạn nhân ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng vội vã đón xe đò từ tỉnh Quảng Trị đi thẳng vào Đà Nẵng.

Anh bàng hoàng khi biết tin 13 người đi trên chuyến xe gia đình chú rể và cả chú rể bị tử vong. Hầu hết người thân đi trên chuyến xe định mệnh đó đều là bà con bên nội, bên ngoại của gia đình anh. Hiện 4 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Anh Điền bấn loạn nói câu được câu mất:

"Mình ở nhà, khoảng 3 giờ sáng thì nhận được điện của một đứa cháu đi trong đoàn báo là xe đi cưới gặp tai nạn rồi. Mình không ngờ cơ sự ra thế này. Cả gia đình bà con, anh em đi trên xe đó, em cháu, toàn bộ cả gia đình trên xe đó luôn. Hoảng loạn quá, người còn sống điện ra cũng không biết ai mất ai còn nữa. Bây giờ mình quẩn trí quá, không biết phải làm như thế nào."

Trong số 4 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, có 2 trẻ nhỏ mới 6 tuổi bị thương rất nặng, hôn mê sâu. Ông Dương Chí  Linh, bố của một trong 2 đứa trẻ đang cấp cứu tại đây kể lại: Anh có mặt trong đoàn rước dâu đi từ Quảng Trị vào Bình Định nhưng ngồi xe ô tô 4 chỗ chạy phía sau. Con gái của anh ngồi xe  của chú rể chạy phía trước. Lúc đó, tầm gần 3 giờ sáng, 2 xe đi với tốc độ chậm khoảng 50 đến 60 km/h. Đang đi thì bất ngờ xe chạy trước chở chú rể  bị lạc tay lái, lấn qua làn đường ngược chiều và đâm vào xe container.

Anh Dương Chí Linh cho biết, hiện con gái 6 tuổi của anh bị thương rất nặng đang  điều trị  tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng:

"Con tôi đi cùng đoàn xe đó. Bây giờ sức khoẻ nó bị gãy xương gò má. Bây giờ đang nằm điều trị và chuyển sang hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, những người khác cũng đang được bác sỹ chăm sóc và cứu chữa."

Bệnh viện Đà Nẵng huy động y, bác sỹ tập trung cấp cứu bệnh nhân

Các nạn nhân bị thương rất nặng đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa

Bác sỹ Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trực tiếp thăm khám nạn nhân

Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viên huy động đội ngũ bác sỹ chuyên môn giỏi tập trung cứu chữa cho các nạn nhận:

"Đây là một trong những hoàn cảnh rất đáng thương tâm. Vì vậy, ngay hôm qua, chúng tôi đã cử ê kíp chuyên môn từ khi bệnh nhân vào viện theo chương trình báo động đỏ. Bệnh nhân bây giờ rất nặng, cũng phải giành giật lại mạng sống. Toàn bộ viện phí  thuốc men, tất cả  bệnh nhân không đóng, sau đó bệnh viện sẽ có báo cáo sau."