Vitamin cho tâm trí: Tại sao chúng ta tin vào hư cấu hơn là sự thật

Chúng ta tưởng rằng chúng ta cần sự thật, yêu sự thật và tin tưởng vào sự thật. Nhưng thực tế lại không hẳn thế. Con người là loài động vật thông minh nhất, nhưng cũng là những kẻ khờ khạo dễ bị lừa gạt nhất trên hành tinh này...

 
Niềm tin giúp con người sống sót (ảnh: Internet)

Loài thỏ chắc chắn không biết đến phương trình E= MC2, không biết vũ trụ xấp xỉ 13,8 tỉ tuổi, và DNA được cấu tạo bởi những axit an nào.

Nhưng mặt khác, thỏ cũng không có đức tin, không tin vào những huyền thoại và những sự phi lý mang tính ý thức hệ đã mê hoặc vô số con người trong hàng ngàn năm. Không con thỏ nào sẵn sàng đâm máy bay vào Trung tâm thương mại thế giới với hy vọng được tặng thưởng 72 con thỏ còn trinh bạch ở hậu kiếp.

Nhưng tại sao rất nhiều con người lại sẵn sàng làm như thế? Chúng ta tin tưởng vào quốc gia, dân tộc, có dân tộc tin rằng mình thượng đẳng hơn các dân tộc khác, và bởi thế có quyền tàn sát, quyền khai sáng cho những kẻ thiếu văn nh kia.