Vỉa hè, lòng đường: Chỉ chờ làm xong là đào?

Chuyện vỉa hè, lòng đường chỉ sau 1 thời gian ngắn làm mới là lại bị đào nham nhở để các đơn vị khác như điện lực, cấp thoát nước, viễn thông... thi công đã trở thành "chuyện thường ngày ở... Thủ đô"...

Có thể nói không ngoa rằng, đi bất kể một tuyến đường nào, dù trục đường chính hay ngõ nhỏ ở Hà Nội, người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, với những nắp hố gas cái thì thụt sâu, cái thì đắp điếm tạm bợ nhô hẳn lên trên mặt đường, hay những đoạn đường bị xẻ dọc, xẻ ngang để lắp đường ống nước, đường dây cáp rồi cũng được đắp lại 1 cách nham nhở...

Những "công trình" như vậy không chỉ gây mất mỹ quan đường phố, mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói, ngay cả những trục đường trung tâm cũng không tránh khỏi cảnh tượng này.

Việc chỉ sau 1 thời gian ngắn các con đường làm mới hoặc mới được tu sửa lại bị đào xới không chỉ khiến mất mỹ quan mà còn gây lãng phí ngân sách
Phố Hàng Gai, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm vài bước chân
Những chiếc nắp cống đắp điếm tạm bợ, chất lượng thấp khiến mặt đường trở lên lồi lõm, nguy hiểm, mất mỹ quan
Với trình độ và công nghệ xây dựng, làm đường hiện nay, không khó để có thể thi công đạt chất lượng, nhưng những hình ảnh này vẫn rất phổ biến, và gần như không có ngành nào phải chịu trách nhiệm khi tàn phá mặt đường, vỉa hè như vậy
Đào xong đắp tạm bợ bằng xi măng nham nhở (hình ảnh trên tuyến phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng
Công trình đi mới đường điện đã thi công xong trên ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
Con ngõ mới lát bê tông xong lại bị đào lên để đi đường dây điện...
Như hình lắp ghép...

Thiếu quy hoạch đồng bộ; không có sự phối hợp giữa các ngành liên quan dẫn tới tình trạng mạnh ai nấy làm, hậu quả thì người dân phải chịu...