Vỉa hè, lòng đường: Cán bộ được sử dụng, nhân dân thì không!?

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ ô tô, xe máy rất phổ biến; và có một "luật bất thành văn" rằng, nhà mặt phố thì đương nhiên vỉa hè, lòng đường trước nhà là của mình. Vỉa hè, lòng đường trước cửa các công sở cũng vậy...?!

Có một nghịch lý là tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, luôn có một lực lượng thường trực đi kiểm tra, xử lý vi phạm của người dân trong việc đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè nhưng chính tại các cơ quan nhà nước này, việc cán bộ, nhân viên vô tư để xe trên vỉa hè, dưới lòng đường, ngay cạnh biển cảnh báo "nhân dân không được đỗ xe" thì không ai nhắc nhở. Hay có phải nhân dân thì cấm nhưng cán bộ thì được phép?
2 chiếc xe ô tô đỗ song song chiếm dụng toàn bộ vỉa hè trước cổng 1 cơ quan nhà nước trên phố Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du
Việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm "của riêng" có thể bắt gặp ở rất nhiều trụ sở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thậm chí các đơn vị này còn cho dựng biển cấm đỗ xe, vì đây là nơi dành riêng cho họ? Theo một lãnh đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, việc kẻ vạch, dựng biển đỗ xe trên phố phải được sự cho phép của Sở hoặc của chính quyền địa phương và phải có biển báo cho phép của các đơn vị này
Tất cả những "nhà mặt phố" đều đương nhiên coi vỉa hè, lòng đường thuộc quyền sở hữu của họ
Cảnh đỗ xe tràn 2 bên lòng đường gây cản trở giao thông trước cổng UBND quận Hoàn Kiếm đã diễn ra nhiều năm nay. Không biết đây là phương tiện của người dân sống ở đây hay thuộc cán bộ uỷ ban?
Hằng ngày, lực lượng CSGT công an Thành phố Hà Nội đều cử cán bộ đi kiểm tra, xử phạt các vi phạm dừng, đỗ sai làn đường, nhưng có vẻ như phố Hàng Trống là nơi dành riêng cho một số người nào đó để xe?
Thoải mái để xe dàn hàng ngang, kéo dài hết tuyến vỉa hè trên phố Hai Bà Trưng, trước cửa Thư viện Quốc gia
Xe ô tô đỗ trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng chiếm dụng toàn bộ phần đường cho người đi bộ
Thoải mái đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường...
Thậm chí ngay trước cổng một số cơ quan nhà nước đã có biển không đỗ xe, nhưng rất nhiều chủ phương tiện vẫn vô tư dừng đỗ
Xe oto đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường trước cổng Bộ Công thương
Không còn chỗ cho khách bộ hành
Một người phụ nữ mang bầu phải luồn lách qua bãi trông giữ xe chiếm hết vỉa hè để đi sát ra phía ngoài, thậm chí thỉnh thoảng chị phải bước xuống lòng đường mới có thể di chuyển, rất nguy hiểm khi trên tuyến đường có nhiều xe máy, oto di chuyển