Từ bãi rác trở thành con đường nghệ thuật

Đoạn đường ven sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn là nơi tập kết rác thải, nay khoác lên mình chiếc áo mới với thông điệp xanh, kêu gọi bảo vệ môi trường...

Trước đây, đoạn đường ve sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi tập kết rác thải, nhưng cách đây một thời gian, dự án cải tạo, nâng cấp cảnh quan tại đây đã đem tới sức sống mới khiến nhiều người dân tin tưởng sẽ thay đổi nhận thức nhiều người về bảo vệ môi trường.
Con đường 'tối tăm' trước đây nay đã trở nên sắc màu hơn với 16 tác phẩm nghệ thuật vô cùng đặc sắc, đặc biệt, nguyên liệu tạo nên những tác phẩm này là từ cật liệu tái chế...
Bên cạnh những tác phẩm được làm từ vật liệu tái chế, khoảng 200m tường cũng mang trên mình tấm áo mới...
Ngoài chủ đề bảo vệ môi trường, những tác phẩm nghệ thuật tại đây còn có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa đời sống.
Các hộ dân sinh sống tại đây cho biết, từ đoạn đường này diện áo mơi, nhiều người đã tới đây để chụp ảnh check-in, đồng thời thu hút sự quan tâm của một số du khách nước ngoài.
Vỏ chai nhựa, khung xe, linh kiện xe máy được "ghép" lại tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Tác phẩm ấn tượng của họa sĩ Vũ Xuân Đông, dùng hơn 10.000 chai nhựa, hộp dầu, linh kiện xe máy cũ để tạo thành.
Trẻ em có thêm không gian vui chơi sạch sẽ hơn, sắc màu hơn trước đây.
Để hiểu hơn về ý tưởng và nội dung của tác phẩm, mỗi tác phẩm sẽ kèm theo một bảng thông tin cụ thể.
Chi tiết cầu Long Biên trong tác phẩm sắc màu độc đáo của nghệ sĩ Tây Ban Nha Diego Cortiza.

Tác phẩm êu tả đời sống ve sông, với việc sử dụng ánh sáng để làm nổi bật nội dung, tác phẩm này lung linh hơn khi trời tối.

Được biết, dự án này được thiết kế để mang tới hiệu quả cả ban ngày và hiệu ứng ánh sáng ban đêm, hơn 100 bóng đèn đã được lắp đặt để chiếu sáng...

Mặc dù vẫn còn 1 vài điểm tập kết rác dọc tuyến đường này, những người dân tại đây tin sớm sẽ có giải pháp để rời địa điểm tập kết rác, nâng cao ý thức, kêu gọi bảo vệ môi trường...