Trẻ em hôm nay...

Ngày nay, chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã trở thành mối quan tâm hàng đầu, là một trong những chính sách quan trọng của Chính phủ vì mục tiêu xây dựng thế hệ tương lai đất nước khỏe mạnh về thể chất, rạng rỡ về tinh thần... nhưng nhiều nơi, cuộc sống các em còn rất khó khăn...

 

Những đứa trẻ vui chơi ở sân một khu tập thể cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ở những thành phố lớn, hầu hết trẻ em đều được hưởng một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp, được chăm sóc về thể chất và tinh thần...
Những em bé ở vùng cao Yên Bái. Khác với trước đây cuộc sống rất khó khăn thì ngày nay, trẻ em ở ền núi, vùng sâu vùng xa cũng đã được chăm sóc tốt hơn
Dù xã hội hiện nay đã có nhiều tiến bộ và công tác tuyên truyền giáo dục ngăn ngừa tình trạng tảo hôn ở đồng bào các dân tộc ền núi đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi, các em gái bị gia đình "bắt" phải lấy chồng sớm. Trong ảnh: Em bé 12 tuổi và con trai của em đã hơn 1 tuổi. (Ảnh chụp tại Sủng Là, Hà Giang tháng 4/2025)
Những đứa trẻ thành phố vui đùa với nước trong lần đầu tiên thấy cảnh ngập lụt khắp đường phố trong trận lụt lịch sử tháng 9/2024...

 

2 em bé phố cổ ngồi chơi trước cổng đình ngày hè...
Một bé gái ở Hầu Thào, Sa Pa... Sa Pa là địa phương phát triển du lịch rất sớm, kéo theo đó là các em nhỏ người dân tộc thường đã phải theo chân cha mẹ hoặc tự đi một mình bán hàng lưu niệm cho khách du lịch để mưu sinh
Thời đại công nghệ phát triển, trẻ em ở vùng núi, vùng sâu vùng xa cũng đã được tiếp cận và sử dụng điện thoại thông nh không khác nhiều với trẻ em thành phố. Trong ảnh, một cậu bé đang chụp ảnh cho các bạn gái ở Mộc Châu, Sơn La
Ngồi chơi...
Không chỉ có trẻ em ở nông thôn phải lao động kiếm sống từ sớm, mà trẻ con ở thành phố cũng thường tham gia làm thêm phụ giúp gia đình, dù công việc chính của các em ở độ tuổi này là học tập và vui chơi...
Cậu bé ngồi chơi trong một chiếc hộp carton đựng đồ cứu trợ của những người làm thiện nguyện khắp nơi mang về giúp đỡ người dân chịu cảnh thiệt hại trong trận lũ lụt lịch sử tháng 9/2024. (Ảnh chụp tại thôn Nà Mơ, Cao Bằng)
Trẻ em ở thành phố có điều kiện vui chơi, tiếp xúc với nhiều không gian học tập giải trí hơn
Những em bé ở ngoại thành Hà Nội phụ giúp bố mẹ phơi thóc
2 anh em ngồi chờ bố mẹ đi biển về ở một làng chài nhỏ ở Thanh Hóa
Trẻ em vùng biển và sân chơi hằng ngày của các em, cũng là bãi biển
---
Bà mẹ trẻ ở Sapa, Lào Cai
Những đứa trẻ ở Hầu Thào, Sa Pa
Những em bé ở Yên Bái
Những đứa trẻ ở vùng du lịch Yên Bái phải lao động kiếm sống từ nhỏ.
Cậu bé người dân tộc Mông đứng trước cửa nhà mình ở Yên Minh, Hà Giang
2 chị em nhặt vỏ lon bia du khách vứt lại sau khi thăm quan bản làng của các em. Ảnh chụp tại Mèo Vạc, Hà Giang
---
Em bé theo mẹ đi đưa tiễn cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng
Em bé cầm cờ trong đoàn người nối dài đưa tiễn linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Những bé gái tự trang bị giỏ hoa đeo trên lưng để chờ khách du lịch thuê chụp hình ở Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang...