Tình yêu đất nước nảy mầm từ những nét vẽ Bác Hồ

Vượt qua 220.000 tác phẩm gửi về cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi–Thiếu nhi với Bác Hồ”, Đinh Diệp Linh, lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất phần thi vẽ tranh.

Dấu mốc 80 năm kể từ ngày Quốc khánh 2/9/1945 là hành trình của những thế hệ Việt Nam tiếp nối nhau dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim của mỗi người Việt Nam.

Trong hành trình ấy, những mầm non hôm nay, chính là tương lai của đất nước mai sau, đang viết tiếp tinh thần độc lập, lòng yêu nước bằng cách của riêng mình.

Vượt qua 220.000 tác phẩm gửi về cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” năm 2024 - 2025, em Đinh Diệp Linh, học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất phần thi vẽ tranh.

Dù còn nhỏ tuổi, Linh không chỉ bộc lộ năng khiếu hội hoạ mà còn thể hiện tình yêu sâu sắc với Bác Hồ cùng niềm tự hào về quê hương, đất nước. Bức tranh của em với những nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo, không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp về lòng kính yêu, sự biết ơn của thế hệ măng non đối với công lao của vị lãnh tụ kính yêu và những trang sử hào hùng của dân tộc.

Gửi gắm trong từng nét vẽ

“Khi đang học Toán thì cô giáo bước vào lớp và thông báo là em đã đoạt giải Nhất. Ngay lập tức em đã chia sẻ tin vui với các bạn ngồi bên cạnh và chỉ muốn gọi điện ngay cho mẹ thôi. Khi nghe cô nói em cảm thấy rất vui và tự hào”.

Đó là niềm vui trong trẻo của em Đinh Diệp Linh – học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội khi nhận tin giành giải Nhất trong cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” trong năm học vừa qua.

Thế nhưng đằng sau niềm vui ấy là cả quá trình tìm hiểu, suy nghĩ và sáng tạo đầy nghiêm túc của cô bé 11 tuổi.

Vượt qua 220.000 tác phẩm gửi về cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” năm 2024 - 2025, em Đinh Diệp Linh, học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất phần thi vẽ tranh.

Linh chia sẻ, để hoàn thành bức tranh, em đã dành nhiều thời gian tìm đọc sách, báo và những câu chuyện kể về Bác. Vượt qua hàng trăm nghìn bức tranh từ khắp mọi ền Tổ quốc, tác phẩm của Diệp Linh gây ấn tượng bởi màu sắc sinh động, đẹp mắt cùng nhiều hoạt cảnh và câu chuyện được khéo léo lồng ghép, truyền tải thông điệp trong trẻo, ngây thơ nhưng cũng rất ý nghĩa của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu.

Hình ảnh hoa sen hồng, quốc hoa của Việt Nam, nâng đỡ chân dung Bác đang vòng tay ôm lấy một em nhỏ càng làm nổi bật tinh thần dân tộc, lòng kính yêu và sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với lãnh tụ. Bao quanh là những hình ảnh giản dị mà cảm động: Bác cho cá ăn, cùng thiếu nhi đọc sách, trò chuyện, vui chơi… Mỗi chi tiết là một lát cắt nhỏ từ những câu chuyện đời thường đầy ấm áp của Bác.

“Ở lớp cô giáo nói với em có một cuộc thi thì em thường cùng với bạn vào trong thư viện để tìm những cuốn sách nói về Bác Hồ và những hình ảnh mà Bác đã làm với thiếu nhi. Phần lớn thời gian em dành để tìm hiểu qua các hình ảnh của Bác với thiếu nhi.

Hình ảnh Bác Hồ trong em là một người rất quan tâm đến thiếu nhi và luôn làm tất cả vì thiếu nhi. Em nhớ nhất có một cái ảnh trên báo người ta chụp ảnh ngày xưa Bác Hồ đang đeo khăn quàng đỏ cho một bạn nhỏ”, Diệp Linh chia sẻ.

Điều đặc biệt là Linh đã tự lên ý tưởng, sắp xếp bố cục và thể hiện toàn bộ bằng nét vẽ của chính mình. Linh từng vẽ một phiên bản đầu tiên tại nhà, nhưng cảm thấy chưa ưng ý về bố cục và màu sắc nên đã quyết định vẽ lại tại lớp chỉ trong 15 phút. Sau đó, em tỉ mẩn tô màu và hoàn thiện tác phẩm vào ngày hôm sau.

Tình yêu Bác Hồ không đến một cách ngẫu nhiên. Nó được nuôi dưỡng từ những câu chuyện mà gia đình và nhà trường đã chia sẻ, từ sự đồng hành trong từng cuộc thi nhỏ, cũng như việc được tạo điều kiện để vẽ, để sáng tạo và đọc thêm về Bác.

Tình yêu nước bắt đầu từ tình yêu với gia đình

Trong căn phòng nhỏ tầng 2 ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, góc học tập xinh xắn dán đầy những bức tranh đủ màu sắc, trên bàn học là những tấm bằng khen, giấy khen ghi nhận nỗ lực của Đinh Diệp Linh trong suốt 5 năm học tiểu học, được cô Kiều An, mẹ của Linh sắp xếp cẩn thận với đầy sự tự hào.

Cô Kiều An chia sẻ: “Khi tham gia các cuộc thi thì bố mẹ cũng luôn ủng hộ con. Có thời gian rảnh thì con cũng hay vẽ tranh ở nhà. Ở cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi, mình cũng gợi mở cho con, như là: các hoạt động của Bác với thiếu nhi thì có những hoạt động gì”.

Gia đình là nơi truyền cảm hứng, khơi gợi sức sáng tạo để Linh vẽ nên những bức tranh ấn tượng và giàu tính nghệ thuật.

Trong quá trình đồng hành cùng con, mẹ của Linh luôn cùng con trò chuyện, gợi mở, dẫn dắt để con tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, những giá trị truyền thống và nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô Kiều An kể, ngay khi biết cuộc thi có chủ đề về Bác Hồ, cả nhà đã cùng Linh tìm đọc các câu chuyện, hình ảnh về Bác, từ sách giáo khoa đến internet. Có chi tiết nào con chưa hiểu, cô lại gợi mở, giải thích để Linh tự cảm nhận và sáng tạo theo cách riêng.

Gia đình cũng luôn là nơi truyền cảm hứng về tình yêu đất nước, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, như cô nói: “Thực ra, yêu nước xuất phát từ tình yêu gia đình đầu tiên. Gia đình là tế bào của đất nước. Khi mình yêu thương, chăm sóc gia đình thì cũng là bước đầu để các con cảm nhận được yêu đất nước là như thế nào. Từ tình cảm với người thân, bạn bè, rồi đến môi trường xung quanh… dần dần hình thành tình yêu đất nước”.

Sau khi đạt giải, Diệp Linh có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khi vinh dự được góp mặt tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc vào tháng 5 vừa qua. Linh đã được dự lễ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phủ Chủ tịch và gặp gỡ các bạn nhỏ khắp mọi ền đất nước. Những trải nghiệm đó càng khiến em thêm tự hào và yêu đất nước.

“Đối với em, lòng yêu nước là những việc mình làm để cống hiến cho xã hội và đất nước của chúng ta vươn lên. Những việc mà em và các bạn cùng lứa tuổi có thể làm là học tập tốt, chăm chỉ, bảo vệ môi trường và phấn đấu sau này sẽ giúp cho đất nước trở nên lớn mạnh và vươn xa”.

Sau khi đạt giải, Diệp Linh có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khi vinh dự được góp mặt tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc vào tháng 5 vừa qua.

Nuôi dưỡng đam mê hội họa từ những bài học về Bác Hồ

Để có được những thành tích này, không thể không nhắc đến vai trò của nhà trường, nơi nuôi dưỡng đam mê, phát hiện và đồng hành cùng Linh trong từng bước trưởng thành.

Cô Hoàng Thị Hảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, Trường Tiểu học Kim Liên, người trực tiếp giảng dạy và theo sát hành trình phát triển năng khiếu hội họa của Diệp Linh chia sẻ:

“Ngay từ khi nhận lớp, mình đã biết đến Diệp Linh vì năm ngoái từng dạy cả chị gái của bạn ấy. May mắn là hiểu được cả hai chị em, và mình thấy Diệp Linh là một học sinh rất thông nh, học đều tất cả các môn. Bạn ấy xinh xắn, nữ tính, điềm đạm, chắc chắn và có tư duy sáng tạo rất tốt.”

Không chỉ học đều, Linh còn nổi bật ở năng khiếu hội họa và khả năng trình bày, thẩm mỹ. Những bức tranh em vẽ luôn sinh động và có chiều sâu. Trong lớp, Linh luôn chủ động đảm nhiệm phần ý tưởng và thực hiện chính trong các hoạt động như trang trí bảng lớp, làm báo tường, thiết kế không gian cho các ngày lễ, ngày hội. Nhờ vậy, lớp đã nhiều lần đạt giải cao, trong đó có giải Nhất báo tường năm học vừa qua.

“Đặc biệt, Diệp Linh có nét chữ rất đẹp và năng khiếu hội họa nổi bật. Những bức tranh bạn ấy vẽ đều rất sinh động và có chiều sâu. Trong quá trình học tập, Diệp Linh thường xuyên thể hiện bài học bằng tranh vẽ, bạn ấy có thói quen vẽ lại nội dung bài học qua hình ảnh. Đó không chỉ là đam mê mà còn là một cách học rất sáng tạo”.

Những bức tranh của Linh vẽ luôn sinh động và có chiều sâu.

Cô Hảo cũng cho biết, trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi vẽ tranh với nhiều chủ đề như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường… và Diệp Linh luôn là một trong những học sinh tích cực nhất. Em từng đạt giải Ba cấp trường về phòng chống bạo lực học đường, giải Nhất cuộc thi vẽ tranh trong ngày hội Mỹ thuật và tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác.

“Đặc biệt, trong cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi với Bác Hồ", Diệp Linh cũng tham gia rất tích cực. Bạn ấy đã cùng trao đổi với cô phụ trách môn Mỹ thuật để phác thảo ý tưởng, sau đó nhanh chóng hoàn thành bức tranh trong thời gian rất ngắn.

Diệp Linh không chỉ có năng khiếu hội họa mà còn học rất tốt môn Tiếng Việt. Bạn ấy có khả năng cảm thụ văn học tốt, nên những tình cảm về Bác Hồ đối với bạn rất gần gũi, sâu sắc. Qua các bài học, thơ, văn, lịch sử… những hình ảnh và tình cảm về Bác đã thấm dần vào nhận thức, giúp bạn thể hiện rất rõ qua bức tranh của mình”.

Với Diệp Linh, hội họa không chỉ là sở thích, mỗi nét cọ của em còn là một cách kể chuyện về quê hương, lịch sử và con người Việt Nam.

Mỗi nét cọ là cách kể chuyện về quê hương, lịch sử và con người

Hiện tại, Diệp Linh đang ấp ủ một tác phẩm mới về tình hữu nghị Việt – Lào. Em đã tìm hiểu trên sách giáo khoa, trên mạng về trang phục, văn hóa và lịch sử của nước bạn Lào. Bức tranh đó đang dần hoàn thiện, cũng như hành trình của em trong thế giới hội họa và lòng yêu nước.

Với một cô bé như Diệp Linh, hội họa không chỉ là sở thích, mỗi nét cọ của em còn là một cách kể chuyện về quê hương, lịch sử và con người Việt Nam. Những bức tranh trong trẻo ấy cho thấy tình yêu nước đôi khi bắt đầu từ những điều thật giản dị: một bức vẽ Bác Hồ, ánh mắt say mê khi đọc trang sách lịch sử, hay niềm vui hồn nhiên lúc tô nên hình dáng Tổ quốc bằng cả trái tim mình.

Từ câu chuyện của một em bé Hà Nội gửi trọn tình yêu đất nước và lòng kính trọng với vị lãnh tụ kính yêu qua từng nét cọ, trang giấy vẽ, có thể thấy tình yêu nước không phân biệt độ tuổi, mà được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, bắt đầu bằng những hành động nhỏ, bằng trái tim trong sáng của những mầm xanh đất Việt./.