Thú vị đường Phan Đình Phùng mùa sấu thay lá

Đường Phan Đình Phùng, một trong những con đường lãng mạn nhất ở Hà Nội trở nên đặc biệt hơn vào mỗi mùa thay lá...

Phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) được mệnh danh là ‘con đường đẹp nhất Thủ đô’ với hàng cây sấu cổ thụ rợp bóng trở nên mộng mơ hơn vào những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) dài khoảng 1,5Km - kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót. Đường Phan Đình Phùng cắt ngang các đường, phố như: đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tri Phương, phố Đặng Dung, phố Đặng Tất, phố Hàng Bún…

Phố Phan Đình Phùng là đường một chiều, song song với phố Quán Thánh.

Ngoài việc tản bộ dưới hàng sấu cổ thụ, du khách có thể tới thăm Nhà thờ Cửa Bắc, di tích Hoàng Thành Thăng Long…

Để đến phố Phan Đình Phùng, du khách có thể đi các tuyến xe bus như: tuyến 14, tuyến 22A.

Những ngày gần đây, những câu sấu cổ thụ bắt đầu ‘thay áo’, trải lá vàng rợp phố.
Tản bộ trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng những ngày này trở nên thú vị hơn, thơ mộng hơn.
Khung cảnh thơ mộng khiến ai cũng phải say lòng.
Không bỏ qua khoảnh khắc quan trọng này, nhiều người dân Thủ đô đã nhanh chân tới đây để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm…
Đặc biệt, con đường này thu hút rất nhiều các bạn trẻ với mong muốn có một bộ ảnh lãng mạn.

Không chỉ thu hút nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh, mùa ’thay áo’ cũng khiến các du khách nước ngoài thích thú…

Tuy nhiên, cũng nên lưu ý một số khu vực cấm chụp ảnh, quay phim...
Giữa trưa nắng gắt, không ít người chọn tuyến phố này để nghỉ chân.
Ngoài việc tản bộ dưới hàng sấu cổ thụ, du khách có thể tới thăm Nhà thờ Cửa Bắc, di tích Hoàng Thành Thăng Long…
Di tích Cửa Bắc.
Bốt Hàng Đậu - Chứng tích một thời Hà Nội xưa cũ.