Có mặt tại khu vực này vào giờ cao điểm, PV VOV Giao thông ghi nhận hàng chục lượt xe khách giường nằm từ 22 đến 40 giường nối đuôi nhau dừng đỗ, đón trả khách ngay trên làn xe lưu thông.
Mặc dù tuyến đường này được gắn bảng cho phép xe tuyến cố định dừng tạm để đón khách, nhưng thực tế cho thấy hành khách phải chen chúc trên vỉa hè hoặc băng ngang qua đường để lên xe – tạo nên khung cảnh hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đặc biệt, vào khoảng 19 giờ mỗi tối, nơi đây gần như trở thành một “bến xe dã chiến” ngay trên Quốc lộ 1A.
Một tài xế xe khách chia sẻ rằng bảng cho phép xe tuyến cố định dừng đỗ có thể sẽ bị tháo dỡ trong thời gian tới:
“Nói chung bây giờ điểm dừng cho xe tuyến cố định thì được đậu, còn xe hợp đồng là bị phạt. Nhưng thực ra không có chỗ nào khác nên ai cũng tấp vào đây. Đông quá thì bị quay clip đưa lên mạng. Chắc giờ gỡ luôn bảng tuyến cố định và cấm đậu ở đó rồi”.
Trong khi đó, một tài xế khác thừa nhận dù biết vi phạm nhưng vẫn chấp nhận nộp phạt – hoặc xin “linh hoạt” để được đi tiếp:
“Không có bến bãi thì cứ lòng vòng vài xị là đi à. Làm biên bản cỡ 500 ngàn, xin chuyển lỗi cho nhẹ. Chứ đúng lỗi thì phạt không biết bao nhiêu mà nói. Giờ linh hoạt vài xị cho có biên bản là xong.”
Không chỉ có khu vực Linh Trung, phóng viên VOV Giao thông còn ghi nhận một “bến xe dù” trá hình gần đại lộ Mai Chí Thọ. Cụ thể, tại khu đất trống nằm phía sau Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP.Thủ Đức cũ, đoạn giáp ranh giữa hai phường An Khánh và Bình Trưng Đông.
Ban ngày nơi đây được dùng làm bãi giữ xe, nhưng đến tối – từ khoảng 20 giờ – các xe khách từ Đà Lạt, Phan Thiết đổ về, đón trả khách nhộn nhịp.
Ghi nhận vào khoảng 20 giờ đêm 01/08/2025, có ít nhất 3 xe giường nằm 22 chỗ đã trả khách. Hàng chục người với hành lý lỉnh kỉnh tiếp tục được trung chuyển vào trung tâm thành phố.
Anh Nguyễn N. S., sống gần khu đất, cho biết: “Hiện tại khu này cách chung cư một đoạn, nhưng các xe đậu đỗ rất lâu. Tôi thấy ngày nào họ cũng có mặt ở đây, thường bắt đầu từ 8-9 giờ tối. Lên sân thượng hóng mát là thấy xe bật đèn, đón khách rồi đi.”
Đáng nói, địa điểm này từng bị báo chí phản ánh nhiều lần về tình trạng biến khu đất bỏ hoang thành bến xe trái phép, nằm sát nút giao An Phú – cửa ngõ lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Tình trạng xe dù, bến cóc là câu chuyện không mới, nhưng vẫn là nỗi ám ảnh cũ chưa có hồi kết. Và câu chuyện này cần phải được lập lại tật tự khi sắp đến ngày lễ 2/9 sẽ có rất nhiều người dân đi lại, về quê, du lịch nên cần có biện pháp mạnh từ cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn giao thông.
Ban Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng để làm rõ, đồng thời cập nhật thông tin mới nhất tới thính giả!