Đã 18 năm, “Nụ cười đêm trăng” không chỉ là ngày hội đêm Rằm của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn ý nghĩa hơn khi thắp lên trong các em một niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống khi được hoà nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.
Ông Trần Khắc Dũng, Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” cho biết, tham gia chương trình có 800 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn.
Tất cả các tiết mục biểu diễn và sân khấu đều do hơn 100 tình nguyện viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách Khoa dàn dựng, thiết kế. Đặc biệt, Ban nhạc Rock thiếu nhi Sóc Band và các ca sĩ nổi tiếng sẽ mang đến chương trình những tiết mục ấn tượng, sôi động.
Trong khuôn viên của Công viên Văn hoá Đầm Sen ngay từ chiều sẽ có cuộc thi vẽ tranh của các em nhỏ ở 20 Mái Ấm, Trung tâm giáo dục chuyên biệt; khu trò chơi dân gian, xếp hình....
Từ 20h, các em nhỏ được tham gia chương trình ảo thuật, múa lân, rước đèn cùng các Hội xe hơi cổ, xe Jeep, xe máy cổ và nhận những phần quà ý nghĩa từ chú Cuội, chị Hằng.
Bắt đầu từ một buổi tối Trung thu chỉ với vỏn vẹn khoảng 30 tình nguyện viên, là những người bạn mới gặp lần đầu, những thành viên của Câu lạc bộ Những người bạn đã đóng góp những chiếc đèn lồng, những chiếc kẹo, tấm bánh chia nhau đi khắp các con hẻm nhỏ, mang đến cho những trẻ em lang thang đường phố một chút không khí Tết Trung thu.
Chuyến đi ngắn ấy mang lại cho những người bạn nhiều cảm xúc bởi nụ cười trong sáng và rạng rỡ của các em nhỏ trước món quà bất ngờ. Cũng từ những xúc cảm ấy, CLB Những người bạn đã nỗ lực cùng nhau và kêu gọi các mạnh thường quân để đem lại nhiều hơn những nụ cười cho nhiều hơn những trẻ em kém may mắn.