Những thiên thần bị bỏ rơi và tình yêu thương không khiếm khuyết

Có những em bé sinh ra không may gặp khiếm khuyết, như chồi non yếu ớt, bị bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có COVID. May mắn thay, các em gặp được những người cha, người mẹ thứ hai ẵm bồng, chăm sóc, giúp các em vượt lên bệnh tật bằng một tình y

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
BS Thư đang chăm sóc cho các bệnh nhi non tháng bị bỏ rơi tại BV Nhi đồng Thành phố

Một buổi sáng cuối tháng 10/2021, căn phòng có 10 em bé ở khoa Sơ Sinh, BV Nhi Đồng TP.HCM rộn ràng tiếng khóc oe oe của những thiên thần nhỏ đang đòi sữa, ẵm bồng và trò chuyện. 

Mỗi năm có khoảng 5-6 trường hợp bệnh nhi bị bỏ rơi tại viện. Năm nay, số trẻ bị bỏ quên vì lý do nào đó, cũng nhiều hơn, tầm 9-10 em. Trong đó có những bé có bệnh lý; bé được bỏ rơi tại bệnh viện sản chuyển qua và bé mồ côi do COVID-19.

Bé nhỏ tuổi nhất phòng sinh ngày 14/8, sinh non 28 tuần tuổi, từ nỗ lực cuối cùng của người mẹ không thể chiến thắng nổi COVID. Khi được đưa từ BV Từ Dũ qua, bé chỉ tầm 1 kg, mắc các chứng tim phổi, nhiễm trùng huyết phải thở máy hỗ trợ hô hấp mức cao nhất.

Đến giờ bé đã ổn định, tập ăn sữa qua ống, cân nặng đã lên được 2,6 kg. Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thư,  Khoa Sơ Sinh cho biết:

"Những bé bỏ rơi khoẻ mạnh, không có bệnh lý dễ được nhận nuôi. Đặc biệt những bé bị hội chứng Down, sứt môi chẻ vòm, có bệnh lý về đường ruột. Cụ thể, phòng này có 3 bé phải có hậu môn tạm, việc nhận nuôi các bé hầu như rất khó khăn. Một số gia đình đông con lỡ có thêm đứa con có dị tật, bất thường bẩm sinh, bệnh lý nặng quá, họ theo không nổi. Nhiều lúc họ không còn cách nào, họ đành buông vậy thôi".

Nhiều bé ở đây từ lúc uống sữa cho đến ngày ăn bột, lâu thì 1 năm, ít thì 3 tháng, đều được các điều dưỡng, bác sĩ bón từng muỗng sữa, thay tã tắm rửa mỗi ngày.

Bé Trí Rùa được điều dưỡng khoa Tim Mạch chăm sóc nuôi dưỡng suốt 1 năm

Dịch COVID, nhân sự mỏng phải chia đi các bệnh viện dã chiến, bệnh nhi đổ về đông hơn. Nhân viên y tế phải bớt giờ nghỉ của mình để phụ 2 cô điều dưỡng chăm sóc các em

Bé Trí Rùa đã ở đây hơn 1 năm, không người thân thích. Sinh ra với trái tim chỉ 1 thất, teo van 3 lá. Bé được “sơ tán” qua lại từ khoa Sơ Sinh đến khoa Ngoại lồng Ngực và giờ là khoa Tim Mạch.

Y bác sĩ thành người thân, hành lang các phòng khoa là nhà của bé. Sinh nhật đầu đời, bé được Bệnh viện tổ chức, có bánh kem, có đầy đủ những thiên thần áo trắng chăm bẵm em hàng ngày. Hơn 1 tuổi, cuộc sống của em vẫn loanh quanh trong chiếc giường nhỏ với gấu bông.

Điều dưỡng Hồ Dương Khang, khoa Tim mạch chăm sóc, người thuộc lòng thời gian biểu hàng ngày của bé, chia sẻ:

“Cu cậu dễ chịu lắm, đưa tay là đòi ẵm, nói chung chỉ cần có người ở bên cạnh thôi. Quay đi quay lại không có ai là khóc liền...... Được cái cu cậu ngoan, ở đây sữa tã mạnh thường quân với người nhà bệnh nhi khác cũng thương cũng cho bé”.

Bác sĩ Minh Thư vừa quay lại công việc sau kỳ thai sản không lâu, chị thực sự vui mừng khi trở lại căn phòng để được nghe tiếng khóc, những ánh mắt cần khát khao vòng tay chị:

"Khi quay lại khoa, mình bất ngờ khi các bé vẫn đòi, vẫn có nhu cầu được bế. Mình mừng vì các cô cho em bé tình thương nhất định để các bé có nhu cầu được ôm ấp, yêu thương...”

Căn phòng có 9 bệnh nhi bị bỏ rơi đang được các nhân viên y tế chăm sóc

Dù không được lớn lên bằng dòng sữa mẹ, những thiên thần bỏ rơi tại BV Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được bù đắp từng ngày bằng tình thương của những người cha, người mẹ thứ hai.

Họ nâng đỡ giúp các em vượt qua khiếm khuyết, bệnh tật, để cứng cáp lên từng ngày, và mong các em mai này lớn lên, sẽ lại đem yêu thương  đền đáp cuộc đời nhân hậu.