Nghỉ Giỗ tổ, hàng ngàn người đổ về về Chùa Hương hành lễ

Những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ, vẫn có hàng ngàn người đổ về Chùa Hương, thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội hành lễ

Mặc dù đã vào cuối mùa lễ hội Chùa Hương, thế nhưng vẫn có hàng hàng người hành hương về đây trong dịp nghỉ lễ Giổ Tổ
Những ngày cuối tuần thời tiết không được thuận lợi, mưa lớn kéo dài, tuy nhiên vẫn không ngăn cản được bước chân hành hương của các Phật tử
Tuy nhiên, thời điểm này đã là cuối mùa lễ hội nên khách đi đò cũng khá thoải mái, không phải chờ đợi lâu
Nhưng có một điểm đáng lưu ý là mặc dù BTC quy định việc phải trang bị áo phao hoặc có những trang bị cứu nạn trên thuyền nhưng theo quan sát của phóng viên, 100% nhà đò ở đây đều không có áo phao cho du khách
Lời kêu gọi của ban tổ chức trên bờ, tuy nhiên cả du khách, thậm chí có nhiều trẻ em và người chở đò đều không có áo phao khi đi thuyền trên suối Yến
Những Phật tử lớn tuổi năm nào cũng hành hương về đất Phật, nhiều người trong số họ dù lớn tuổi nhưng vẫn quyết định hành hương theo cách truyền thống là lần từng bậc thang lên đến chùa chính mà không muốn sử dụng phương tiện di chuyển bằng cáp treo
Hàng ngàn người đổ về chùa Hương hành lễ
---
Khu vực cáp treo cũng khá đông, chủ yếu là thanh niên, người trẻ tuổi
Chờ đợi... Tuy nhiên nhiều du khách cho biết, thời điểm này còn khá dễ chịu khi hành hương về chùa Hương. Vào mùa chính hội phải chen chúc nhau, chờ đợi đến lượt đi cáp treo có khi lên tới hàng giờ đồng hồ
Nhiều Phật tử chọn ngày nghỉ Giỗ Tổ để về đây thắp hương
1 người đàn ông đang chuẩn bị đồ lễ
---
Mưa gió cũng không ngăn được bước chân người hành hương về đất Phật
1 nữ phật tử đang đọc bài kinh được chuẩn bị sẵn
---
1 người phụ nữ bán những con vật cho du khách, Phật tử làm lễ phóng sinh
---
---
---
---
---
Từ khi có tuyến cáp treo, nhiều người lựa chọn để lên đến chùa chính mà không phải leo hàng ngàn bậc thang đá..
Nhưng với nhiều người, việc hành hương phải dùng chính đôi chân của mình, bằng cách leo từng bậc thang lên đến chùa chính thắp hương mới thể hiện được lòng thành của mình...