Mưu sinh bên... thùng rác

VOVGT - Có những thứ người này vứt đi nhưng lại là nguồn sống của bao người khác... bới rác mưu sinh, đó là cuộc sống của nhiều người giữa lòng Thủ đô...

Có nhiều người, cuộc sống dựa vào những thứ người khác vứt đi

Với chục vỏ chai nhựa bới được trong thùng rác, đem bán cũng đủ 1 ổ bánh mì

1 người đàn ông lớn tuổi đang lom khom giữa rừng người giữa phố đi bộ để nhặt những chai nước, túi nilon người ta dùng xong vứt xuống đường

Thu nhập của ông sẽ tăng cao vào những ngày cuối tuần, khi phố đi bộ trở nên đông người, rác "được" vứt ra nhiều hơn. Chỉ 1 tối chăm chỉ, ông có thể nhặt được hàng bao tải chai nhựa như thế này

Càng đông người càng nhiều rác...

Vào những dịp lễ tết, người ta tụ tập ở những khu vui chơi giải trí, ăn uống rồi xả rác ra rất nhiều, đó cũng là nguồn sống của những người chuyên đi nhặt rác

Những người lao công tranh thủ lựa rác trong thùng, phân loại những thứ có thể bán được, cũng tăng thêm thu nhập cho họ

Hàng ngày, có hàng trăm người lao động ngoại tỉnh đổ về thành phố mưu sinh bằng nghề nhặt rác

Người đi bộ, người đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm, bới từng thùng rác, nhặt nhạnh từng vỏ chai nhựa, túi nilon

Niềm vui của một người hành nghề gom rác trên phố Phùng Hưng

Tuy nhiên cũng có người nhặt rác cho... vui. Ví dụ như bà cụ này, mặc dù có nhà cửa đàng hoàng ở mặt phố, con cháu đông đủ, nhưng hằng ngày bà vẫn đi nhặt rác, bà bảo: Đi nhặt rác vừa để tập thể dục, tăng cường sức khỏe, vừa có thêm vài đồng mua trầu, vỏ...

Cứ mỗi sáng bà đi bộ khắp các phố "tha" về nhà 1 mớ rác, rồi đem bán đổi lấy trầu, vỏ

1 người phụ nữ với 1 bao tải nặng trên vai vẫn đang cố nhặt thêm vài chai nhựa trong thùng rác trước cửa đền Ngọc Sơn, nơi có nhiều du khách, cũng sẽ có nhiều thứ để nhặt hơn

Giấc ngủ ngon lành của 1 người đàn ông làm nghề nhặt rác trên 1 con phố giữa lòng Thủ đô

Thậm chí nhiều người len lỏi trong các con ngõ nhỏ phố cổ Hà Nội thu gom rác các hộ gia đình ở đây vứt đi... Giữa xô bồ cuộc sống đô thị, đôi khi chúng ta không để ý vẫn có những người sống dựa vào những thứ người khác vứt đi...