Lục Ngạn vào mùa vải, kẻ khóc người cười

VOVGT-Mùa vải ở Lục Ngạn, Bắc Giang đã bắt đầu được khoảng 1 tuần, tại những khu chợ đầu mối, hằng ngày tấp nập kẻ bán, người mua...

Tại Chợ Kim - một  trong những khu chợ đầu mối chuyên mua bán quả vải, hằng ngày có hàng trăm người mang vải ra chợ bán, khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp

Hình ảnh quen thuộc mỗi mùa vải là tình trạng tắc đường kéo dài hàng km trên tuyến đường này.

Lực lượng cảnh sát giao thông luôn phải túc trực để điều tiết.

Những người nông dân tự chở vải ra chợ bán cho người mua buôn.

Cảnh tấp nập này sẽ kéo dài trong khoảng một tháng.

Năm nay, những người trồng vải ở Lục Ngạn cho biết, thời tiết khắc nghiệt khiến vải mất mùa, nhiều gia đình mất tới hơn một nửa sản lượng so với mọi năm

Chính vì thời tiết khắc nghiệt, nên nếu gia đình nào không để tâm chăm sóc, khi đến mùa sẽ không được như ý, đôi khi quả chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái.

Giá vải tại chợ giao động từ 10 ngàn đồng tới 25 ngàn đồng/1kg.

Những người trồng vải chở vải ra chợ đi từ đầu chợ đến cuối chợ tìm người mua rất vất vả.

Không phải ai cũng có thể bán được hàng nhanh, trừ khi có vải "đẹp".

Nhiều người phải chở vải về vì không có người mua.

Những người không có vải thì làm nghề nhặt vải rụng, rơi vãi, lựa những quả còn đẹp để mang đi bán.

Đến giữa trưa, người đàn ông này vẫn chưa bán hết sọt hàng của mình.

Mỗi phiên chợ thường kéo dài từ sáng sớm tới giữa trưa, nếu không bán được họ phải mang về hoặc chấp nhận bán với giá rẻ.

Rất nhiều người chấp nhận đổ buôn với giá 10-15 ngàn đồng/1kg.

Những "đầu nậu" đang ngắm nghía hàng.

Tuy nhiên, sau khi ngã giá, do bị trả quá rẻ, người phụ nữ này tỏ ra tức giận và quyết định mang sọt hàng về nhà...

Những túm vải được thương lái mua lại, sau đó được đóng vào thùng xốp bán lại cho thương lái Trung Quốc hoặc chở vào ền Nam.

Khác với những hộ gia đình trồng vải theo cách truyền thống, gia đình anh Nguyễn Hồng Quân ở Phố Kép, Lục Ngạn (Bắc Giang) 3 năm nay áp dụng quy trình chăm sóc cây vải theo tiêu chuẩn VietGAP lại khá ung dung...

Năm nay, tuy mất mùa chung, nhưng vườn vải rộng 4 mẫu nhà anh Quân vẫn cho sản lượng khoảng 15 tấn, đạt tiêu chuẩn và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Điều khác biệt ở chỗ, vải nhà anh không phải mang ra chợ bán mà được người của Hợp tác xã về tận vườn thu mua...

Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ nhiệm HTX Sản xuất nông sản và Thương Mại Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang với 19 thành viên là đơn vị nhận thu mua sản phẩm quả vải của 300 hộ dân trồng theo tiêu chuẩn VietGAP cho biết, những quả vải trồng theo đúng quy trình mới rất đều, quả ngọt, đẹp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Và đặc biệt người nông dân giờ đây không còn phải lo lắng về đầu ra, bởi quả vải luôn là loại quả không bao giờ bị ế, nếu như đảm bảo được chất lượng tốt.