Hồ Gươm đang đấu tranh giành sự sống

VOVGT-Sau hàng thập kỷ áp dụng công nghệ tiên tiến từ trong nước đến thế giới, nhưng đến giờ biểu tượng của Thủ đô vẫn đang "thoi thóp" đấu tranh giành sự sống

Hồ Hoàn Kiếm, là một trong những địa điểm du lịch ưa thích của du khách trong nước và quốc tế khi đặt chân đến Hà Nội

Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô, biểu tượng mang dấu lịch sử, văn hóa không thể tách rời của đất Thăng Long nhiều năm trở lại đây ô nhiễm nặng nề, đỉnh điểm sự ô nhiễm là đã "gián tiếp" gây ra cái chết của "cụ Rùa" - 1 biểu tượng mang tính tâm linh của người Hà Nội.

Mặc dù hàng thập kỷ qua, Hà Nội đã áp dụng đủ công nghệ trong nước lẫn nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài trong xử lý vấn đề ô nhiễm, thế nhưng đến giờ Hồ Hoàn Kiếm vẫn đang "thoi thóp" đấu tranh giành sự sống...

Thế nhưng, nhiều năm qua, nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng do ý thức bảo vệ môi trường của người dân, du khách không tốt. Chính quyền TP. Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp nhằm trả lại mặt nước trong xanh cho Hồ Gươm, nhưng có vẻ như không hiệu quả...

Khi ý thức của người dân, du khách, đặc biệt du khách trong nước không tốt...

Dạo một vòng quanh  hồ có thể thấy nước hồ đặc sánh tảo, rong rêu, rác thải, rất phản cảm.

Dù các đơn vị chức năng liên tục cử người dọn dẹp và nhắc nhở nhưng lượng rác thải vứt xuống hồ vớt không xuể.

Liên tục có công nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh hồ cũng như vớt rác trên mặt hồ.

Nhưng vẫn còn ý thức quá kém, khi vẫn còn người ngang nhiên vứt rác xuống hồ bất chấp biển cấm, người nhắc nhở...

Rác thải do du khách để lại đầy vỉa hè xung quanh hồ

Dù xung quanh hồ được đặt rất nhiều thùng rác, nhưng vẫn vô tư xả rác luôn xuống dưới chân

Vào những ngày cuối tuần, lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm vui chơi rất đông, tuy nhiên, thật khó hiểu cho ý thức của nhiều người khi họ vô tư xả rác xuống thẳng lòng đường, vỉa hè và lòng hồ.

Ăn uống xong nhiều người vứt luôn rác lên nắp thùng rác vì ngại bẩn tay khi phải mở nắp thùng rác.

Thậm chí dù thùng rác đã được mở sẵn nhưng người ta vẫn vứt rác ra ngoài thùng (?)

Một du khách nước ngoài đang chụp lại hình ảnh những con cá chết nổi trên mặt hồ, bên cạnh là túi nilon, rác thải nổi bập bềnh

Cuối tuần sinh viên tình nguyện ở các trường đại học thường tổ chức nhặt rác xung quanh hồ. Tuy nhiên, để chấm dứt việc "bức tử" môi trường Hồ Hoàn Kiếm không chỉ nhờ vào những hành động này, mà phải có sự thay đổi về ý thức của con người. Tuy nhiên, việc này có lẽ là quá khó với nhiều người dân Thủ đô???