Hà Nội: Nhức nhối vi phạm trên phố Trần Cung

Đường Trần Cung chạy qua địa bàn phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy) và phường Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm), là tuyến phố có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao…nhưng nhiều năm nay vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng khiến nhiều người bức xúc.

Diện tích lòng đường bị lấn chiếm phần nhiều cộng thêm mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc làm đoạn đường bị ùn tắc

Theo ghi nhận của PV, trải dọc tuyến đường không khó để bắt gặp các trường hợp vi phạm như: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đổ rác bừa bãi. Tại khu vực Bệnh viện E, trung tâm đo lường ền Bắc, chợ Cầu Đá… lòng đường, vỉa hè đã biến thành nơi họp chợ.

Do mặt đường hẹp, thường xuyên bị lấn chiếm làm nơi họp chợ nên đường Trần Cung đã trở thành một “điểm đen” về tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Xuyên suốt chiều dài 3km có đến 5 chợ cóc họp ngay dưới lòng đường, dù biển báo “Cấm họp chợ” ngay trước mắt.

Vào giờ cao điểm thì phương tiện tham gia giao thông di chuyển cực kì khó khăn
Phần lớn các cửa hàng trên tuyến đường Trần Cung đều bày hàng tràn lan ra hết vỉa hè. Người dân phải đi bộ dưới lòng đường.
Từ cửa hàng hoa quả...
---
... cho đến cừa hàng quần áo
Đều vô từ hồn nhiên bày bán
Hằng ngày, từ buổi chiều đến chập tối hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, đông đúc càng làm cho con đường vốn đã chật hẹp trở nên bức bối, khó thở hơn rất nhiều
Hành vi lấn chiếm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho những người lưu thông
Các tiểu thương vô tư dừng đỗ xe để bán hàng giữa đường bất chấp nguy hiểm

Bức xúc về con đường “khổ ải” ngày nào cũng tắc, chị Thu Ánh chia sẻ, chiều nào đi làm về cũng phải đi qua đường này mới về được tới nhà: "Ở đây cư dân rất đông đúc, mà 1 phần cũng do nhiều hàng quán bày bán tràn hết ra đường  chiếm diện tích lòng đường gây cản trở giao thông. Rồi lại thêm người dừng lại mua hàng càng lắm tắc hơn".

Khách xếp hàng chờ mua thức ăn khá đông cũng gây cản trở giao thông
Người dân họp chợ ngay cạnh chỗ tập kết rác thải rất mất vệ sinh
---
Ngay cả khi dựng Biển báo Cấm đổ rác của khu vực quân sự lại là nơi đổ rác thải sinh hoạt bừa bãi, bốc mùi hôi khó chịu. Hành vi này gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng xấu đến môi trường
---
Trên đầu vẫn chằng chịt dây điện tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Bến chờ xe bus đối diện cổng bệnh viện E bị khuất lại còn bị hàng nước giải khát lấn chỗ đứng chờ của hành khách

Nhiều người dân cũng phản ánh rằng, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ này đã nhiều năm.

Lực lượng chức năng có kiểm tra, xử lý rồi nhưng lại đâu vào đấy. Cũng có ý kiến trái chiều rằng, nếu không hợp chợ ở đấy thì người dân cũng không biết đi chợ nào cho gần để phục vụ sinh hoạt.

Điểm chờ xe bus bị các sạp rau chiếm hết chỗ. Vậy khách chờ xe bus sẽ đứng ở đâu?

Được biết, tuyến đường này chỉ có một xe bus số 28 (Giáp Bát - Đông Ngạc) chạy qua, nhưng con đường vốn nhỏ hẹp, lại có những lúc 2 chiếc xe bus giao nhau thì đúng là rất “vất vả”.

Hàng ngày đi chơi tại đây, cô Mai người dân sinh sống trong ngõ 120 Trần Cung cho biết: “Giờ tan tầm tắc kinh khủng, 2 xe bus tránh nhau đứng cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã qua được. Người buôn bán thì lấn chiếm từng góc nhỏ. Họp chợ xong người ta còn vứt rác bừa bãi ra đây nữa. Tình trạng này nhiều năm rồi”.

Người dân sinh sống quanh khu vực phố Trần Cung hy vọng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lề đường, tu sửa đoạn đường mấp mô trả lại sự an toàn, thông thoáng cho người tham gia giao thông cũng như người dân sinh sống hai bên đường.

Căn cứ khoản 1, Điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định: đối với hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông chiếm lòng lề đường có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức.