Hà Nội: Gần như tuyến phố nào cũng có cây đổ

Sáng nay, sau cơn bão số 3 kéo dài cả ngày hôm qua (07/9), gần như ở khắp các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô ngổn ngang cây đổ. Vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản, tính mạng người dân nhưng có thể nói, cơn bão đã ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân Hà Nội...

Một cụ ông đứng tần ngần trước hàng cây cổ thụ đổ ngang đường trên phố Lý Thái Tổ
Phố Ngô Quyền, trước di tích Bắc Bộ Phủ cũng có rất nhiều cây đổ trên đường khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua đây
Cảnh tượng tan hoang sau bão số 3 trên đường phố Thủ đô
Một chiếc đèn chiếu sáng bị gió quật gãy nằm trên đường
Rất nhiều biển hiệu bị xé nát sau cơn bão đêm qua
Một người đàn ông tập thể dục trong công viên vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh là cây đổ ngổn ngang
---
---
Hàng loạt cây cổ thụ đổ rạp trên phố Hàng Dầu
Một ngôi nhà trên phố Đinh Tiên Hoàng bị gió thổi bay mất nóc
Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh đường phố sau cơn bão
Một cửa hàng trên phố Tông Đản
Cây xung quanh Hồ Hoàn Kiếm bị gãy đổ khá nhiều
Cây đổ đè vào căn nhà trên phố Đinh Tiên Hoàng
Công nhân công ty công viên cây xanh và các lực lượng khác như cảnh sát giao thông, dân phòng, cứu hỏa... khẩn trương chặt cây đổ, thu dọn đường phố để đảm bảo giao thông cho người dân
Trước cửa UBND thành phố Hà Nội
---
Cây cổ thụ trước quảng trường Lý Thái Tổ bị gãy ngang gốc
---
Rất nhiều cây lớn quanh Hồ Hoàn Kiếm bị "hạ gục" bởi cơn bão số 3
Một góc khu vui chơi trong phố Sách 19-12 bị phá hủy bởi cơn bão đêm qua
---
Biển quảng cáo trên phố Hai Bà Trưng bị cành cây gãy xô đổ
Dù được chống bằng trụ sắt nhưng vẫn không chịu nổi sức gió của cơn bão
Một chiếc xe cảnh sát trên phố Phan Chu Trinh bị cây đè bẹp thùng xe
---
Công nhân công ty công viên cây xanh cắt cành cây cổ thụ đổ ngang phố Hàn Thuyên
---
Cây đổ kéo theo dây cáp điện trên phố Hàn Thuyên
Thân cây sấu cổ thụ đã bị mục ruỗng bên trong, cơn bão làm nốt công việc của mình. Theo ghi nhận của phóng viên, rất may mắn hầu hết cây đổ trên khắp các tuyến phố đều đổ ra ngoài phố, không đổ vào nhà dân ven đường
---
Người dân dọn dẹp lá, cành cây trước sân nhà trên phố Lò Đúc
---
Đường phố ngổn ngang
---
---
Cụ ông trên phố Hàng Chuối cho biết, 70 năm trước, khi còn là một đứa trẻ 13 tuổi, ông đã chứng kiến một trận bão lớn như cơn bão số 3 này. Nay, sau 70 năm mới lại thấy một cơn bão lớn như thế...
Anh Hùng ở phố Tăng Bạt Hổ cho biết, những cây trên phố đều là cây rễ chùm nên rất dễ đổ khi mưa lớn kéo dài, đất trở nên mềm, cộng thêm gió lớn. Năm 2020, nhà anh cũng bị một cây xanh đổ thẳng vào nhà, khi đó có mẹ anh ở nhà, nhưng rất may mắn cây không đổ trúng người...
Người dân dắt xe chui qua cây đổ ngang đường trên phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng
Thân cây bị gió vặn gãy ngang trên phố Lò Đúc
---
---
Một số người dân vẫn ra công viên tập thể dục vào sáng sớm nay
---
---
---
Rất may khi cơn bão diễn ra, học sinh đều đã được nghỉ học
Sáng sớm tan hoang sau bão
---
---
Người dân dọn dẹp nhà cửa sau bão...