Hà Nội: Căng mình chiến đấu xuyên đêm với 'giặc lửa' tại Công ty Rạng Đông

Tới 00h30 ngày hôm nay (29/08), lực lượng chức năng đã cơ bản khoanh vùng được đám cháy, đồng thời, sử dụng mọi biện pháp có thể để ngăn ngừa cháy lan...

 

 Người dân sơ tán đồ đạc trước nguy cơ đám cháy lan rộng. Clip: Duy Đăng

Khoảng 18h10 ngày 28/08 ngọn lửa bùng phát từ nhà kho của công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông số 91-93 phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) và tới 20h30 thì cháy lan sang công ty Động lực. Vụ việc khiến người dân vô cùng lo sợ. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người. 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khói đã được đưa đi cấp cứu, qua kiểm tra thì không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Công tác chống cháy lan, dập lửa, xử lý những đám cháy âm ỉ vẫn tiếp tục được triển khai.

 

 

 Lúc 1h15' ngày 29/8. Lực lương PCCC quyết định dùng máy xúc để dọn phần nhà kho bị đổ xuống ngõ 342 Khương Đình và phá những phần tường nhà kho mà lửa vẫn cháy phía trong nhà máy để đưa vòi nước trực tiếp phun vào những ổ lửa đang cháy. Clip: Duy Đăng

Ngọn lửa bao chùm một góc công ty Rạng Động lúc 10h34 tối qua (28/08).
Một góc nhà xưởng hư hại nghiêm trọng, tường đổ,...
Ngọn lửa phía sâu bên trong nhà xưởng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lực lượng PCCC đã phải hút nước hồ Hạ Đình để tăng cường nước đảm bảo công tác chữa cháy. Toàn bộ khu vực lân cận hiện trường đã bị phong tỏa.
Công an Hà Nội đã huy động thêm nhiều xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông… tới hỗ trợ.
Lực lượng PCCC kéo đường ống lên trên cao, tiến hành công tác chống cháy lan...
Một nhóm cán bộ chiến sĩ PCCC tiếp cận ngọn lửa từ trên cao.
Khu nhà xưởng được lợp tôn, quây kín xung quanh nên rất khó phun nước vào trong được. Lực lượng chức năng đã phải phá tường để phun nước vào trong nhà xưởng.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều chiến sĩ PCCC bị bỏng do nhiệt phát ra từ đám cháy. Một số người dân cho biết, một số chiến sĩ có dấu hiệu sốc nhiệt.
Do quy mô vụ cháy lớn, kéo dài trong nhiều giờ, địa điểm cháy lại nằm sâu trong khu vực dân cư, việc tiếp cận hiện trường cũng gặp khó khăn. Các xe chữa cháy phải đi từ đường Nguyễn Trãi vào sâu trong phố Hạ Đình khoảng hơn 500m.
Để đảm bảo công tác chữa cháy không gặp sự cố, cứ 30m sẽ có một xe cứu hỏa nối tiếp và nhiều xe tiếp nước vòng ngoài.
Không chỉ có lực lượng PCCC mà Công an địa phương, dân quân tự vệ và các cán bộ chiến sĩ bộ đội cũng tham gia công tác cứu hỏa.
Các chiến sĩ PCCC liên tục kiểm tra hệ thống cấp nước trên xe, hạn chế tối đa sự cố không đáng có.
30 giây nghỉ hơi tiếp sức...
Một nhóm chiến sĩ nghỉ ngơi sau nhiều giờ liên tục chiến đấu với ngọn lửa.
Dù rằng mệt mỏi, thậm chí bị bỏng... các chiến sĩ cảnh sát PCCC vẫn đảm bảo luôn sẵn sàng, không ngơi nghỉ, luôn phiên 'chiến đấu' khống chế ngọn lửa. (Ảnh ghi nhận lúc 00h24 ngày 29/08)
Công tác khoanh vùng, chống cháy lan, dập lửa diễn ra hết sức căng thẳng.
Một chiến sĩ đi kiểm tra, rà soát, nhắc nhở người dân rời khỏi hiện trường, giữ khoảng cánh để tránh sự cố tường đổ, hay bỏng nhiệt...
Công tác sơ tán người dân và tài sản diễn ra khẩn trương ngay từ khi ngọn lửa bùng phát.
Nhiều người dân cảm thấy lo lắng, ông Dũng, một hộ dân sát với công ty Rạng Đông cho biết: "Cháy lớn thế này có khi hết đêm, thôi thì cả nhà tạm thời ở luôn ngoài đường hoặc nhờ hàng xóm vậy. Rời đi thì ai bảo quản tài sản..."
Chị Thu Trang, hộ dân sinh sống gần công ty Rạng Đông tâm tư, "Khói độc, lửa lớn, mong là lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm soát và không chế, chứ người già và trẻ con không thể thở nổi, một số hộ phải gửi con đi chỗ khác để tránh tạm thời..."
Vẻ âu lo hiện rõ trên khuôn mặt của những cư dân 'sát vách' đám cháy
"Vườn không nhà trống", tất cả những tài sản quan trọng đều được sơ tán nhanh chóng.
Các hộ dân trong diện phải sơ tán phần lớn ký gửi đồ đạc tại các nhà đối diện, công trường gần đó.
Một số hộ dân mang bình nước, bánh ngọt để tiếp sức cho các chiến sĩ.