Đường phố Hà Nội đón mưa lớn giải nhiệt giữa trưa hè nóng bức
Những ngày hứng chịu nắng nóng kỷ lục khiến chỉ 1 cơn mưa lớn kéo dài chưa đầy 1 giờ đồng hồ vào giữa trưa ngày đầu tiên của tháng 7 khiến đường phố Hà Nội trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, mọi người dường như ra đường mang nhiều sinh khí hơn...
Một cụ ông thong thả đạp xe giữa cơn mưa trong phố cổ, tận hưởng không khí mát lành trong cơn mưa rào giữa trưa hè Đường phố Hà Nội vẫn còn rất vắng vẻ, đặc biệt những khu phố trước đây lấp đầy khách du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid Những người bán hàng đứng trú mưa dưới hiên nhà của 1 cửa hàng trên phố Đào Duy Từ Mưa cũng khiến những mớ rau của chị bán hàng rong trở nên xanh tươi hơn khi không phải chịu nắng nóng Đường phố giảm nhiệt sau cơn mưa lớn Mưa mát nhưng cũng khó kiếm khách hàng, một người phụ nữ bán hàng rau củ ngủ gục giữa cơn mưa tầm tã trên phố Đinh Liệt --- Trú mưa... Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người không chuẩn bị áo mưa... Đường phố trở nên mát dịu --- Mưa lớn đúng giờ cơm trưa, nhiều người phải gọi cơm về văn phòng để ăn Nhiều ô tô đi trên đường phải bật đèn sương mù cảnh báo vì cơn mưa tuy ngắn nhưng cũng khá lớn --- Hy vọng trong những ngày tới sẽ có nhiều cơn mưa giúp không khí trở nên dễ chịu hơn, giúp người dân không gặp cảnh khó khăn trong sinh hoạt, đi lại hằng ngày