Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, đoạn nối từ cầu Định Công vào khu đô thị mới Đại Kim (thuộc địa phận phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) là nỗi ám ảnh đã hơn 10 năm nay không chỉ với người dân sinh sống trong khu vực mà còn với mọi phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Đoạn đường thi công dang dở, đầy ổ gà, hố voi bẫy người đi đường. Mặt đường mấp mô, gồ ghề, sụt lún, hư hỏng, xuống cấp nặng nề. 

Theo ghi nhận của PV, phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị gần như phải bám sát hai bên lề đường để di chuyển tránh bùn đất và ổ gà, di chuyển rất chậm để không bị xóc, không bị trật bánh xe gây té ngã. Song, rác thải cũng lấn phần nhiều lối đi đường của mọi người. 

Mặt đường bị cày nát

Dọc 2 bên đường có rất nhiều rác thải sinh hoạt, rác thải vật liệu xây dựng như: đất cát, sỏi đá, gạch,… đổ thành đống cùng với cỏ dại mọc um tùm, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Rác thải chất đống ở bên vệ đường
---
---
Tuy đây không phải là nơi tập kết rác nhưng rác thải vẫn chất thành đống, không có người xử lý
Cây cỏ dại bên đường mọc um tùm mà trên lá cây còn phủ bụi dày đặc

Theo tìm hiểu, từ năm 2012 tình trạng đường Nguyễn Cảnh Dị đã có dấu hiệu xuống cấp. UBND phường Định Công đã nhiều lần tổ chức trải thảm nhựa mặt đường. Tuy nhiên, do tuyến đường này không có hệ thống thoát nước nên chỉ được 1, 2 năm tình trạng xuống cấp lại tái diễn.

Mới đây, đoạn đường này được sửa chữa do Ban Quản lý dự án Bắc Đại Kim làm đại diện chủ đầu tư. Thời gian thực hiện việc sửa chữa trong vòng 6 tháng, từ 15.12.2023 đến 15.6.2024. 

Vậy tại sao đến nay mặt đường vẫn còn tình trạng nhiều “ổ voi”,”ổ gà”?

Chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà” trải dài trên cong đường 600m này

Sinh sống trên tuyến đường này, ông Dũng kể: “Hơn 10 năm qua, đường này xuống cấp nghiêm trọng, nhiều “ổ trâu, ổ gà”, ngày nắng nóng thì bụi mù đường, mưa thì lầy lội trơn trượt, nước đọng. Người dân quanh khu vực phải hứng chịu cảnh tắc đường mỗi khi tan làm và hít bụi mỗi ngày. Nhiều người bị tai nạn giao thông tại đây, tôi không khỏi xót xa. Nay tuyến đường đang được cải tạo, nâng cấp, người dân vui sướng".

Vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện lưu thông qua lại ở cung đường Trịnh Đình Cửu diễn ra đông đúc, khiến nhiều người phải ễn cưỡng đi qua cầu sông Lừ rẽ vào đường Nguyễn Cảnh Dị để giảm ùn tắc. 

Đường không có hệ thống thoát nước nên nước ứ đọng tại các “ổ trâu”, “ổ gà” khiến các phương tiện đi lại khó khăn, gây cản trở giao thông
Các phương tiện di chuyển phải đi sát vào 2 mép đường

Còn theo anh Phạm Tú, người dân thường xuyên di chuyển trên con đường này để đi làm bức xúc chia sẻ: “Trời mà nắng thì đường bụi bẩn, trời mưa thì mặt đường đọng nước. Với cả ở đây rác thải bị đổ trộm rất nhiều rồi bốc mùi hôi thối khiến người đi đường khi qua đây đều nín thở. Rất khó chịu mà đến nay thì tôi thấy chính quyền vẫn chưa có phương án xử lý thích đáng”.

Do không có hệ thống thoát nước nên mặt đường vẫn ứ đọng nhiều vũng nước bẩn sau mưa. Bụi từ công trình, bụi từ các phương tiện lưu thông hằng ngày, xe chở vật liệu xây dựng làm rơi sỏi, đá ra đường gây cản trở giao thông. Trời nắng thì bụi bay mù mịt gây ảnh hướng đến những người tham gia giao thông và những hộ dân sinh sống xung quanh.

---

Chị Thu Hương (phường Định Công, Hoàng Mai) cũng ngấn ngẩm chia sẻ: “Mùa hè, ôtô đi qua bụi bay mịt mù khiến cho những người đi xe máy như tôi rất khó di chuyển vì không thể mở mắt. Về đêm không dám đi qua đây vì không có điện, đường thì xấu, nhếch nhác, mình còn là phụ nữ tay lái yếu nên đi qua đây rất sợ.”

---

Ngoài ra, nhiều vị trí đường sụt lún, hư hỏng, trời nắng thì khói bụi, trời mưa thì bùn lầy ứ đọng. Nhiều rác thải, phế thải tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.