Đội CSGT Số 12 giúp đỡ cụ ông bị lạc đường về nhà

VOVGT-Trong lúc tuần tra, Đội CSGT Số 12 phát hiện cụ ông có biểu hiện bị lẫn, nên đã đưa về trụ sở để liên lạc với người thân…

Đội CSGT Số 12 đưa cụ ông về trụ sở để liên lạc với người thân đến đón

Ngày 24/5/2018, tổ công tác Đội CSGT Số 12 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm sát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Quốc lộ 6 và tuyến đường Hồ Chí Minh gồm các đồng chí: Đại úy Cao Văn Hồng (Tổ trưởng); Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Trung úy Đặng Trần Hoàn, Trung úy Nguyễn Thế Đại (Cán bộ).

Khoảng 10h sáng cùng ngày (24/5), khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm sát đến km 37+500 Quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, TP. Hà Nội) thì phát hiện một cụ ông nằm bên lề đường lúc trời nắng to. Tổ công tác đã lấy nước cho cụ uống và hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông cụ.

Qua hỏi thăm, tổ công tác nhận thấy cụ ông có biểu hiện bị lẫn, chỉ nhớ tên mình là Phan Huy Chi, có vợ tên là Hợp nhà ở Xuân La, ngoài ra cụ ông không nhở thêm thông tin gì khác.

Các chiến sĩ CSGT Số 12 giúp đỡ cụ ông đưa về trạm quân y của Sư Đoàn 308 để kiểm tra sức khỏe

Tổ công tác đã đưa cụ vào trạm quận y của Sư đoàn 308 để kiểm tra sức khỏe sau đó đưa cụ về trụ sở đơn vị để nghỉ ngơi. Sau đó đã liên hệ với chính quyền địa phương và xác nh thông tin về cụ ông trên.

Qua xác nh, cụ ông tên là Phan Huy Chi, sinh năm 1947, trú tại tổ 33, cụm 5, phường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội có vợ tên là Nguyễn Thị Hợp, sinh năm 1950. Được biết, cụ Chi do tuổi cao sức yếu, bị tai biến nhiều lần, đã đi lạc đến Quốc lộ 6.

Hiện, tổ công tác đã liên hệ với gia đình để đưa cụ về nhà. Gia đình cụ Phan Huy Chi đã viết thư cảm ơn tổ công tác trên.