Đi chơi ngày lễ và xả rác

Có lẽ hai hành động thường xuyên gắn liền với nhau đã trở thành quen thuộc với người dân Hà Nội, hoặc chí ít là những người có thói quen đổ về khu vực trung tâm để tham gia vui chơi trong những ngày lễ, quen tới mức người ta cho thế là bình thường: Đi chơi và xả rác...

Đã thành thông lệ, vào những dịp lễ tết, hàng vạn người từ khắp nơi đổ về trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, tham gia những sự kiện văn hoá được tổ chức ở quanh khu vực này...

Thế nhưng, sau những sự kiện tập trung đông người như thế, là hình ảnh rác thải khắp đường phố, mặt hồ, cây xanh, hoa cỏ bị dẫm đạp, chà nát không thương tiếc. Rất nhiều người tham gia các sự kiện mang tính văn hoá ấy, đều không có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường chung - cảnh quan đã, đang và sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của họ.

Hồ Hoàn Kiếm - trung tâm của Thủ đô, danh lam thắng cảnh luôn thu hút hàng vạn người dân trong nước và du khách tới đây vui chơi
Cảnh tượng vườn hoa quanh Hồ Hoàn Kiếm bị dẫm nát không thương tiếc vì nhu cầu chụp ảnh của người đi chơi lễ Giáng sinh vừa qua
Phải mất rất nhiều công chăm sóc của các công nhân công ty cây xanh, nhưng sau 1 đêm các vườn hoa quanh Hồ Hoàn Kiếm hầu như "tan nát" dưới những bước chân của người đi chơi lễ
Ai cũng muốn phải đứng vào giữa vườn hoa để chụp ảnh cho đẹp...
---
Mặt đất vườn hoa nhẵn lì và trơ trụi dưới bước chân của hàng trăm người xếp hàng đứng vào chụp ảnh
Bên cạnh đó thì vấn đề vệ sinh cũng là điều đáng nói...
Một chiếc cốc nhựa người nào đó dùng xong vứt luôn trên vỉa hè bờ hồ
Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, hằng ngày có rất nhiều người tới đây chụp ảnh kỷ niệm, chụp ảnh cưới... Và một bó hoa sau khi được sử dụng để chụp ảnh, người ta vứt luôn xuống hồ
Mặt hồ đầy chai lọ sau đêm Giáng sinh
Nước hồ ô nhiễm một phần lớn do chất thải người dân vứt thẳng xuống lòng hồ, khiến cá trong hồ chết rất nhiều và nước hồ thường xuyên bốc mùi hôi thối
Mặt Hồ Gươm buổi sáng sau đêm đi chơi Giáng sinh của người dân Hà Nội
---
---
Rác thải "tập kết" ở một góc Hồ Gươm
Hồ Gươm - một thắng cảnh đẹp không chỉ của Thủ đô Hà Nội
Không biết đến bao giờ, người Việt mới có thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường sống nơi công cộng?