Đi chợ Tết mua đồ cũ

Ngoài những loại hoa, đồ trang trí cho dịp Tết, ở một góc khu chợ này còn có một hoạt động khá đặc biệt, đó là chợ bán đồ cổ, đồ cũ... mà ai đó gọi vui là Chợ Viềng phố cổ.

Đã thành thông lệ, cứ sau rằm tháng Chạp là chợ hoa Hàng Lược mở cửa đón khách du xuân.

Chợ đồ cổ, đồ cũ họp cùng thời điểm với chợ hoa tết Hàng Lược
Có hàng chục quầy hàng được bày trong trung tâm chợ hoa, ở đó người ta bán những món đồ cũ, đồ cổ, thậm chí có những món đồ không thể dùng được mà chỉ mang tính kỷ niệm, như những món đồ gợi nhớ thời bao cấp
Một quầy hàng trang trí giống như một căn nhà cổ
Một bức tượng, rất khó phân biệt là đồ cổ hay giả cổ, và chỉ có những người sành mới phân biệt nổi
Từ những món như ấm, chén tới phù điêu, câu đối, tượng trang trí, bình, lọ gốm sứ...
Một góc gian hàng bày bán những món đồ gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời
Khách ngắm gian hàng với những bức tượng đồng lớn...
Rất nhiều món đồ giả cổ được bày bán ở chợ này, nhưng cũng không có nhiều người mua
Hầu hết người đến chợ chỉ xem, ngắm nghía các món đồ chứ không mấy người mua. Nhưng những người bán có vẻ cũng không quan trọng việc bán được hàng hay không
Một khách hàng lớn tuổi đang xem món đồ trong một gian hàng nhỏ trên phố. Cả người bán lẫn người mua đều không quá quan trọng việc mua hay bán được hàng... Điều vui nhất khi chợ này hoạt động, đó là họ được gặp gỡ, giao lưu với nhau
Thậm chí người ta bán cả những tấm huân chương, hay cả chiếc bàn cũ dùng để bày đồ trên đó...
Một gian hàng đèn trang trí kiểu tifani... với nhiều hình dáng lạ mắt
---
Những chiếc đồng hồ, kính cổ gắn bó một thời với "dân chơi" Hà Nội những năm 80-90 thế kỷ trước
Một khách chơi chợ đang ngắm nghía chiếc gọng kính cổ
Những bộ đồ cũ gợi nhớ một thời...
Đi chợ hoa, hay chợ đồ cổ, đồ cũ vào dịp tết là niềm vui và thói quen của nhiều người Hà Nội