Công viên CV1 Cầu Giấy: Dự án trăm tỉ tiếp tục "ngủ đông"

Mặc dù đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và chính thức vận hành từ năm 2024, thế nhưng cho đến nay, dự án Công viên hồ điều hòa CV1 Cầu Giấy lại rơi vào tình trạng “bị lãng quên”, cỏ dại mọc um tùm, rác thải tập kết.

Là dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng, công viên và hồ điều hòa CV1 Cầu Giấy (Nam Từ Liêm) đã được khởi công từ quý II/2016, sau nhiều lần thay đổi thời gian, dự án đã chính thức hoạt động từ năm 2024. Tuy nhiên, thực trạng tại công viên cho thấy dự án không được quan tâm xứng đáng với khoảng không gian và hàng trăm tỷ đã bỏ ra xây dựng.
Dự án có tổng diện tích 32ha, trong đó tối thiểu 19ha là diện tích mặt nước hồ điều hòa; khoảng 8,7ha khu công viên cây xanh; còn lại là khu giải trí, quảng trường…

Cổng chính của công viên trở thành bãi đỗ xe công cộng, cỏ mọc dại um tùm, rác thải, phế liệu nằm ngổn ngang.

Anh Đ.V.Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sinh sống gần công viên cho biết: “Cổng chính vào khu này hơi khó tìm, nằm trong đường nhỏ và khuất góc nên dân cư hay đi các lối tự mở xung quanh".
Một trong những lối vào công viên CV1, ngập rác thải, đã có dấu hiệu xuống cấp
Từng được kỳ vọng là không gian hoạt động vui chơi lành mạnh cho dân cư, là lá phổi xanh của thành phố, tuy nhiên, sau thời gian dài đi vào hoạt động, công viên CV1 Cầu Giấy lại chịu cảnh bỏ hoang, cỏ dại chiếm phần lớn diện tích, khu giải trí, hồ nước ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: Không gian chung không được vệ sinh cây cỏ, bị bỏ quên)
Khu vui chơi cho trẻ em cũng chịu cảnh bị cỏ dại lấn chiếm, khiến khung cảnh càng trở nên hoang vắng
Trên mặt hồ điều hòa, không gian chiếm phần lớn diện tích công viên, phế thải sinh hoạt, xây dựng nằm tràn lan gây ô nhiễm nguồn nước. Lối đi chất đầy bao tải rác, không người dọn dẹp, khiến cảnh quang công viên càng thêm nhếch nhác (Ảnh: Cận cảnh hồ “điều hòa rác” tại công viên CV1)
Theo chia sẻ từ anh N.H.Thành (Nam Từ Liêm, Hà Nội): “Người dân chủ yếu đi bộ, thể dục trên lối đi chính thôi, trẻ em không chơi ở khu này được, hồ thì quá ô nhiễm”.

Không gian xanh đang bị lãng phí nghiêm trọng, trong khi đó, người dân rất cần nơi rèn luyện, thư giãn. Làm thế nào để không lãng phí tài nguyên, không gian, kinh phí đầu tư và làm sống lại công viên đang bị lãng quên vẫn là bài toán khó, cần sự quan tâm sát sao hơn nữa từ các cơ quan quản lý.