Chuyện của ông Tư từ thiện

Hiến đất làm đường, hỗ trợ kinh phí xây cầu, giúp đỡ người nghèo, … là những việc làm đã gắn bó hàng chục năm qua với ông Võ Văn Tất hay ông Tư từ thiện ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người dân trong vùng nhớ tới ông không chỉ bởi sự hòa đồng với xóm giềng mà còn vì tấm lòng nhân ái dành cho bà con khó khăn. 

Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng hễ nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn cần giúp đỡ là ông Võ Văn Tất hay bà con địa phương thường gọi với cái tên thân mật là chú Tư Từ Thiện tìm đến giúp đỡ. Chưa dừng lại ở đó, người dân địa phương có nhớ tới ông vì tự nguyện hiến đất nhà để làm đường đi chung.

Rảo bước trên con đường nông thôn thẳng tắp dài khoảng 1km trong xóm của ông Tất, chúng tôi được bà con địa phương kể, con đường này do ông Tất hiến để làm. Ngoài con đường này, ông còn bỏ tiền túi hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu để bà con đi lại dễ dàng.

Ông Nguyễn Văn Hòa- Trưởng ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Ông Tư có tấm lòng tốt giúp đỡ bà con ở địa phương. Ông mở lộ, xây cầu để giúp đỡ cho trẻ em, người lớn tuổi qua lại dễ dàng. Lúc trước chưa có hiến mở lộ thì bà con mình ở đây đi qua lại rất là khó khăn. Từ trỏng ra đây toàn là đi xuồng với lội bộ không hà. Nhờ có con lộ này bà con đi qua lại thuận tiện hơn".

Có được con lộ mới, cuộc sống bà con địa phương đã được đổi thay thấy rõ. Mọi người đi lại thuận tiện hơn, không còn phải chịu cảnh băng ruộng, lội kênh sìn lầy như trước. Việc buôn bán, giao thương theo đó cũng thuận lợi hơn. Chia sẻ về việc làm của mình, ông Võ Văn Tất nhớ lại:

"Hồi xưa thì đường đi lầy lụa, mình đi bờ mẫu, bờ giồng. Lần lần, mình cho đi, đi xuồng, đi ghe không hà rồi thấy cực khổ quá. Con em trong kinh ranh đi qua sìn bùn không, chú cho lần lần hình thành cái lộ, bề ngang cũng được 3 thước, dài chừng 1 cây số. Bà con người ta cũng nói chớ đất chú theo bán không chừng bạc tỷ à. Nhưng mà chú nói tiền tỷ xài hết nhưng mà mình làm cái công đức này nó còn đời con, đời cháu mình. Mình thấy tiền bạc thì xài hết, còn nhân nghĩa, cái đức mình còn hoài".

Hơn 20 năm qua, ông Võ Văn Tất (bên trái) đã trao tặng hàng trăm tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Với suy nghĩ cho đi là còn mại mà hơn 20 năm qua ông Tất đã trao tặng ễn phí hàng trăm tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Không chỉ vậy, ông còn tặng nhu yếu phẩm và tiền cho các trường hợp ốm đau đột xuất nhưng không đủ khả năng chữa trị. Từ những phần quà của ông mà nhiều năm qua, nhiều hộ nghèo đã vượt qua lúc thắt ngặt, khó khăn. Ông Tất bày tỏ:

"Con cháu nó hùn lại đó chứ cháu đâu có nhiều. Nó có cho tiền chú, rồi chú gom góp lại, con cháu nó hùn lại, mua một lần 1 tấn gạo, trăm phần quà cho bà con. Thấy người ta nghèo khổ, già cả, mình cho được cái mình phấn khởi, mình khỏe lắm. Mình thấy người ta khổ mà mình không có cho người ta mình bứt rứt lắm, cho được khỏe re hà, ăn được ngủ được, mình phấn khởi, mừng. Mình làm ít, ông trời cho mình lại nhiều, khỏi bệnh hoạn. Tôi với bà năm nay, bả 85 tuổi rồi mà cũng không có bệnh, nhức đầu chút đỉnh rồi hết".

Bà Lê Thị Dung là một trong những hoàn cảnh khó khăn của địa phương được nhận quà của ông Tất thời gian qua kể, bà rất biết ơn nghĩa tình mà gia đình ông Tất dành cho mình.

"Khó khăn là ở có mình ên tui, thì ở đây cho gạo giúp đỡ. Một chục ký tui ăn cả tháng bởi ăn ngày có 1 lon gạo hà, cũng mừng".

Đã bước qua tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Võ Văn Tất ngày ngày vẫn chắt chiu, dành dụm tiền mà con, cháu gửi cho hàng tháng để mua từng bao gạo, nhu yếu phẩm gửi tặng bà con. Hễ nghe trường hợp nào cần giúp đỡ, hay hộ nghèo là ông sẵn lòng dang tay. Hiểu được tâm nguyện của ông nên con cháu trong nhà ai cũng vui vẻ, ủng hộ để hành trình thiện nguyện của ông được nối dài.

"Bị vì 11 đứa, cũng có đứa khá, đứa trung trung, mình nuôi con cực quá mà. Giờ con nó nuôi lại mình. Chú cũng có đất, có tài sản từ xưa tới giờ. Mấy chục công ruộng vườn, mình chia cho nó, hỏng chừa làm chi, ăn tương mà. Rồi con nó cho lại mình xài, mình đi từ thiện, bệnh hoạn nó nuôi. Hồi đó mình nuôi 11 đứa khó, bây giờ 11 đứa nuôi mình thoải mái luôn".

Không còn bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, ông Tất giờ đây dành trọn tâm huyết của mình để làm việc thiện. Với ông, còn khỏe là còn làm việc thiện, đó không chỉ là niềm vui tuổi già, mà còn là cách ông dạy con cháu mình biết cách san sẻ, yêu thương với những phận đời kém may mắn.