Chùa chiền vắng tanh ngày rằm Tháng Giêng

Trái ngược với không khí đông đúc mọi năm, ngày rằm tháng Giêng năm nay, do ảnh hưởng của dịch cúm nCoV, khắp các chùa lớn nhỏ trên địa bàn Thủ đô đều vắng bóng Phật tử đi lễ chùa...

Vào ngày rằm tháng Giêng mọi năm, từ ngoài cổng chùa Quán Sứ - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đông nghịt Phật tử đến làm lễ, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch cúm nCoV khung cảnh không khác gì ngày thường khi bên ngoài yên ắng lạ thường. Để tự bảo vệ mình, mọi người đều hạn chế tới chỗ đông người.
Còn bên trong chỉ có 1 vài người tới thắp hương lễ Phật

 

Ngay ở cổng vào chùa Quán Sứ, nhà chùa do dán thông báo về dịch cúm Corona đồng thời đặt 1 chiếc loa phát thông tin tuyên truyền về dịch cúm để mọi người đi lễ phòng tránh dịch bệnh
Rằm tháng Giêng là dịp lễ đầu năm, chùa Quán Sứ luôn thu hút hàng ngàn Phật tử tới làm lễ, nhưng năm nay có rất ít người đến đây
Bên trong chùa cũng chỉ có khoảng chục người ngồi cầu kinh 
Hành lang chùa vắng bóng người qua lại nhộn nhịp như mọi năm
Khu vực lò hoá vàng nguội lạnh
Ngôi chùa Thái Cam trên phố Hàng Vải thậm chí đóng cửa và dán thông báo của Phường về dịch cúm
 Chùa Pháp Bảo Tạng trên phố Hàng Cót cũng đóng cửa không tiếp Phật tử mùa cúm Corona
Đền Quán Thánh lác đác chỉ có bóng dáng du khách nước ngoài tới tham quan
Mọi năm khu vực gửi xe chật kín, còn năm nay chỉ có khoảng vài chục chiếc xe khiến những người trông xe tỏ ra chán nản vì thất thu
Chùa Trấn Quốc, 1 trong những ngôi chùa nổi tiếng của Thủ đô, trong ngày rằm tháng Giêng gần như chỉ có khách du lịch đến tham quan
Chủ yếu là khách Trung Quốc
Thoải mái 1 mình hành lễ, trong khi mọi năm chen chúc không có chỗ đứng
Bàn ghi công đức cũng không có người túc trực
1 phật tử làm lễ trước ban thờ trong nội điện vắng bóng người
Phía bên ngoài chùa, bên cạnh những món đồ lưu niệm những người bán hàng nhanh nhạy còn bán kèm cả khẩu trang và nước rửa thay cho du khách và người đi lễ chùa
Dung dịch rửa tay được để bên cạnh những món hàng lưu niệm trước cổng chùa Trấn Quốc
Chùa Vũ Thạch, ngôi chùa khá nổi tiếng ở trung tâm không 1 bóng người, chỉ có 1 bà cụ bán hàng hoa và nước chè vẫn hằng ngày ngồi trước cổng
Bên trong chùa Vũ Thạch vắng hoe dù hôm nay là ngày rằm Tháng Giêng...