Là một người học chuyên ngành nghệ thuật và yêu thích các sản phẩm thủ công, Nguyễn Quỳnh Nga, ở Hà Nội, đã quyết định tập trung vào việc sáng tạo những bức tranh khâu từ vải cũ sau thời gian được ở nhà nhiều hơn vì sinh con nhỏ.
"Khi làm những bức tranh từ vải vụn với bản thân em thấy khá thú vị, nhiều khi màu sắc ấy mình không chủ động tìm mà nó tự động tìm tới mình, mình chỉ cần sắp xếp hoà hợp với nhau để tạo thành một bức tranh có ý nghĩa để những tấm vải được sống cuộc đời thứ 2 của nó. Ví dụ như làm bức tranh thì em sẽ vẽ trên máy tính bản phác hoạ của tranh đó, sau đó in ra và ghép, khâu, đắp theo bước phác hoạ đã vẽ. Em dùng bảng màu của mình là từ những ếng vải vụn."
Để tạo thành bức tranh khâu sáng tác từ vải cũ, Quỳnh Nga có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ quần áo cũ trong gia đình, bạn bè, quần áo tại các cửa hàng đồ cũ bị loại ra hay xin vải vụn từ các cửa hàng may mặc. Ngay cả những chiếc cúc bấm, khuy cài, khoá kéo cũng được Quỳnh Nga tận dụng tối đa mỗi khi xử lý quần áo cũ mang về.
Nguồn nguyên liệu dồi dào, nhưng công sức bỏ ra để xử lý, tái chế quần áo cũ mới là khâu mất nhiều thời gian hơn cả. Nhưng với Quỳnh Nga, những khó khăn trong công việc này là quá nhỏ so với niềm vui được làm công việc mình yêu thích, được người thân ủng hộ và tìm được những người bạn cùng tần số sống xanh:
"Mục đích chính của em không chỉ là tái chế cái áo cái quần mà em muốn là thông qua những tác phẩm này thì mình có thể thay đổi thói quen tiêu dùng của mọi người, em muốn mọi người sử dụng có trách nhiệm hơn và tập trung vào chất lượng của nó để dùng được lâu bền, thay vì cứ phải mua sản phẩm mới."
Quỳnh Nga tiếp tục lan tỏa tình yêu với sản phẩm tái chế từ vải cũ của mình thông qua các hoạt động workshop, hướng dẫn nhiều bạn bè cùng tần số sống xanh tự tay sáng tạo được những bức tranh khâu sáng màu vải cũ của riêng mình./.