Cũng có những người chọn dành thời gian cho chính mình, làm mới bản thân trước thềm năm mới. Những lựa chọn khác nhau ấy, dù giản dị nhưng phần nào nói lên được cách người trẻ đối diện với áp lực sự nghiệp, kinh tế và hành trình trưởng thành của chính mình.
Ở lại thành phố, về quê hay làm mới bản thân
Hà Nội trong những ngày cuối cùng của năm cũ và bước sang năm 2026, mang một nhịp điệu rất khác, những con phố dần trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Dòng người hối hả xử lý nốt những công việc của năm cũ… hay chỉ đơn giản là những khoảng lặng hiếm hoi bên người thân.
Tết Dương lịch đến như một dấu chấm lửng không quá rộn ràng, nhưng đủ để mỗi người trẻ dừng lại, nhìn vào lựa chọn của mình sau một năm mải ết với công việc và mưu sinh.
Bốn ngày nghỉ Tết dương lịch, với nhiều người là dịp để rời khỏi thành phố, trở về nhà, quây quần bên gia đình. Nhưng với không ít bạn trẻ đang học tập và làm việc tại các đô thị lớn như Hà Nội, những ngày nghỉ ấy lại mang một ý nghĩa rất khác. Giữa áp lực công việc, gánh nặng tài chính và những mục tiêu còn dang dở, họ chọn những cách đón Tết riêng, giản dị nhưng vừa vặn với hoàn cảnh của mình.
Nguyễn Mai, một người trẻ đang sinh sống tại Hà Nội, chọn cách đón Tết dương lịch quen thuộc và giản dị: ở nhà cùng gia đình. Không đi du lịch, không tụ tập đông người, Mai dành những ngày cuối năm để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, quây quần bên bố mẹ. Với Mai, Tết dương lịch không cần phải thật rộn ràng, chỉ cần được chậm lại sau một năm làm việc vất vả.
“Đi làm cả năm rồi nên cuối năm thì mình muốn ở nhà và dành nhiều thời gian hơn với người thân trong gia đình… Ở nhà thì sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, quây quần cùng mọi người chào đón năm mới. Cuối năm thì cũng là dịp để mình nhìn lại một năm đã qua và gửi lời cảm ơn đến những người xung quanh.”
Với những người trẻ như Mai, bốn ngày nghỉ là khoảng thời gian để nạp lại năng lượng, để kết nối lại với gia đình, một điều đôi khi bị bỏ quên trong guồng quay công việc thường nhật. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện hoặc lựa chọn trở về nhà trong dịp này. Trái với suy nghĩ “nghỉ lễ là phải về quê”, nhiều người trẻ lại chấp nhận ở lại Hà Nội, thậm chí đi làm trong những ngày Tết dương lịch. Với họ, đây là khoảng thời gian có thể tận dụng để làm thêm, tăng ca, cải thiện thu nhập và tích lũy kinh nghiệm.
“Vì làm bên dịch vụ ăn uống cafe nên những ngày này khá đông, tiền lương và hoa hồng được nhân lên rất nhiều lần. Thực ra lễ về quê khá đông và ở nhà cũng không có dự tính hay lịch trình gì, tranh thủ về với gia đình một chút thôi, mình nghĩ thế là đủ rồi. Còn về việc ở lại lễ tết để đi làm thì năm ngoái mình cũng thế, những ngày này thu nhập rất cao, một ngày bình thường mình làm được 200 nghìn thôi nhưng ngày lễ phải là 600 nghìn thậm chí hơn. Đương nhiên là công việc cũng sẽ có những vất vả hơn, thời gian không được thoải mái như những ngày bình thường nhưng bù lại lương tăng hơn rất nhiều, thậm chí cao hơn gấp 3, gấp 4 lần”.
Với những người trẻ quê ở xa, việc không về nhà dịp Tết dương lịch đôi khi là lựa chọn bắt buộc. Khoảng cách địa lý, chi phí đi lại và thời gian ngắn khiến họ chọn cách ở lại thành phố. Thúy Uyên, sinh ra tại TP.HCM, hiện đang làm việc tại Hà Nội, đón Tết dương lịch qua những cuộc gọi video. Không có mâm cơm sum họp, không có cái ôm đầu năm, nhưng với Uyên, được nhìn thấy gia đình qua màn hình điện thoại cũng đủ để cảm thấy ấm áp và vơi đi nỗi nhớ nhà.
"Tết dương lịch năm nay thì em không về nhà, tại vì nhà em khá là xa. Thì trong lúc ở Hà Nội thì em sẽ thường gọi video call về cho ba mẹ để có thể hỏi thăm sức khỏe cũng như là tình hình trong trong đó như thế nào".
Khoảng thời gian để nhìn lại một năm đã qua
Bên cạnh những người về quê hay đi làm, có những bạn trẻ chọn Tết dương lịch là dịp để quay về với chính mình, làm mới bản thân sau một năm nhiều áp lực. Trần Thùy Dương, hiện đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội, dành những ngày đầu năm để sắp xếp lại cuộc sống. Với Dương, việc dọn tủ quần áo, sắp xếp lại căn phòng cũng giống như cách chuẩn bị cho một khởi đầu mới gọn gàng và rõ ràng hơn.
“Mình sẽ coi những ngày nghỉ đầu năm để F5 lại bản thân, là khởi đầu mới cho 1 năm suôn sẻ. Mình sẽ đi tập gym để reset lại bản thân có 1 năm phải chăm chỉ tập luyện để phát triển bản thân và dọn lại phòng để có một không gian sống sạch sẽ, thoáng mát, có năm mới và khởi đầu mới thuận lợi để phát triển bản thân hơn”.
Bốn ngày Tết dương lịch trôi qua với những nhịp sống rất khác. Có người tìm niềm vui trong bữa cơm gia đình, có người an tâm với những ca làm thêm, có người lặng lẽ làm mới bản thân giữa thành phố chậm nhịp. Dù lựa chọn khác nhau, điểm chung của những người trẻ ấy là sự chủ động trước cuộc sống và trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Bốn ngày nghỉ Tết dương lịch không quá dài, nhưng đủ để người trẻ nhìn lại một năm đã qua, điều chỉnh nhịp sống và chuẩn bị cho hành trình phía trước. Giữa những áp lực về sự nghiệp và kinh tế, niềm vui của họ đôi khi rất giản dị: được nghỉ ngơi, được làm việc, được ở bên gia đình hay đơn giản là được sống đúng với lựa chọn của mình khi năm mới bắt đầu./.