Mà chỉ đơn giản là bữa ăn chan chứa tình yêu thương, cùng những phần quà ý nghĩa dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ở tuổi trung niên, nhưng bà Maria Phạm Thanh Thủy, Trưởng Ban Caritas Giáo hạt Tân Định vẫn tất bật đến Giáo xứ Vườn xoài từ sớm để chuẩn bị.
Bà cho biết: “Chúng tôi đến đây trong tinh thần chia sẻ niềm vui Giáng sinh. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh, thành ra muốn tổ chức cho những người khó khăn như vậy họ đến họ dùng một bữa ăn cho nó đầm ấm. Để họ cảm thấy họ được chăm lo và được quan tâm.”
Bữa ăn dành cho người nghèo là một hoạt động thường niên, được Giáo xứ duy trì trong nhiều năm như một lời trao gửi yêu thương dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Năm nay có sự góp mặt của Cha Phêrô Phạm Kim Quyền, Phó Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Với Cha, đây không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn mang theo sự sẻ chia, đặc biệt trong mùa Giáng sinh cuối năm.
"Theo hàng năm, Giáo xứ vẫn tổ chức tại đây. Năm nay phối hợp với bên Caritas thêm phần quà cho người nghèo, chia sẻ tâm tình bác ái cho người nghèo. Vui vì mọi người ai cũng có qùa nhân dịp Giáng sinh. Mong cho mọi người được một mùa Giáng Sinh vui vẻ, an lành, bình an.”
Nhiều năm lỡ hẹn với bữa ăn nghĩa tình ấy, bà Phạm Thị Tâm đến từ Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II (phường Bàn Cờ, TP.HCM) hân hoan chia sẻ đây là lần đầu tiên được tham dự bữa ăn ấm áp này tại Giáo xứ Vườn Xoài.
Bữa ăn giản dị như khoảnh khắc được chạm vào tình yêu thương:
“Năm nay tôi mới được tham gia. Bữa ăn rất ngon. Tôi thấy rất vui và rất xúc động. Chẳng có gì bằng tình thương.”
Đặc biệt, Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng, Cha sở của Giáo xứ Vườn Xoài, người trực tiếp gắn bó với những hoạt động bác ái trong Giáo xứ, đã cùng dùng bữa với mọi người, chia sẻ niềm vui trong những ngày Giáng sinh cuối năm:
“Mọi người vui là niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã làm cho những người nghèo cảm nhận được tình thương của mọi người và quan tâm đến họ. Cũng là sống theo ý nghĩa về năm gọi là Năm Hội Thánh - Những người hành hương của niềm hy vọng”, làm cho họ thấy được niềm hy vọng, thấy được tình thương của mọi người, nhất là của Nhà thờ, của Giáo hội đã quan tâm đến họ. Tôi thấy rõ gương mặt của họ vô cùng rạng rỡ.”
Không chỉ là những phần ăn, những món quà mà chương trình trao tặng là sự hiện diện của tấm lòng yêu thương nhau trong cộng đồng, mang lại hơi ấm trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới.
Tình thương không phân biệt lương - giáo, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh. Bữa ăn đầy ắp tình người như một thông điệp để mỗi ngày đều là một mùa của yêu thương và bình an.
Trong niềm hân hoan, Cha Phêrô Minh Hùng gửi sứ điệp đến mọi người: “Gửi đến tất cả những người tham dự hôm nay một lời chúc mừng Chúa Giáng Sinh và một năm mới tràn đầy niềm hy vọng. Và đồng thời cũng hy vọng rằng trong xã hội cũng sẽ có những người biết quan tâm đến những người khác, những người khó khăn, để rồi họ cũng có được tình thương, tình người. Và tôi nghĩ khi họ trở thành những người thành công trong xã hội thì họ sẽ luôn luôn nhớ đến những người khác. Đó là sứ điệp mà tôi muốn gửi đến.”
Ngoài hoạt động ý nghĩa này, Giáo xứ Vườn Xoài còn được biết đến với quán cơm 2.000 đồng trong suốt nhiều năm. Mỗi ngày, hơn 600 suất ăn được trao đi. Cha Phêrô Vũ Minh Hùng cho hay, ông mong muốn quán cơm trở thành nơi mà bất kỳ ai dù là những người lao động nghèo đều có thể ghé và đến và thưởng thức một bữa ăn ngon.