Anh Nguyễn Quỳnh Anh đã có cơ hội chứng kiến tận mắt một lễ hội vô cùng đặc sắc của tộc người Harmas tại đất nước Ethiopia
Anh Nguyễn Quỳnh Anh cùng những người dân bản địa
Một tháng lăn lộn để đi được đến với những bộ lạc người thiểu số đông Phi (như Mursi, Masaai, Karo, Harmas..) ở biệt lập, heo hút và vẫn còn cách xa với thế giới hiện đại đã nói lên 1 góc nhìn đa dạng của cuộc sống.
Anh Nguyễn Quỳnh Anh, làm việc tại 1 công ty thiết bị văn phòng ở Hà Nội đã được tham dự những lễ hội vô cùng đặc sắc, cuộc sống thường ngày của những con người thuộc các bộ tộc này.
Những ai đã từng đến đất nước Ethiopia đều tò mò và cố gắng chờ đợi để được tham gia vào lễ hội rất đặc sắc và hiếm gặp của tộc người Harmas, lễ hội nhảy bò: Pull jumping.
Lễ hội nhảy bò diễn ra trước đám cưới và chỉ bên họ nhà trai tổ chức, để chứng tỏ cho mọi người rằng chú rể đã trưởng thành, kết thúc sự độc thân, sẵn sàng cho cuộc sống với đầy đủ sức mạnh và sinh lực với 1,2,3,4 hoặc 5 cô vợ trong tương lai.
Trước màn nhảy chính là các màn múa hát của các cô gái trẻ được đeo các vòng chuông ở chân, cầm những chiếc kèn đồng vừa chạy vòng quanh vừa thổi và những người xung quanh hát vang những bài ca tươi vui
Sau đó là lễ trang điểm cho các phù rể
Các nghi lễ, thủ tục truyền thống cho chú rể
Những chú bò to khỏe được xếp thành 1 hàng ngang, số lượng bò sẽ từ 5-10 con, chú rể có nhiệm vụ trèo lên lưng những con bò nhảy qua nhảy lại.
Đôi khi chú rể chứng tỏ được sức mạnh của mình khi nhảy múa trên những chú bò to khoẻ.
Nhưng cũng có lúc chú rể bị ngã không cưỡng nổi
Chân dung chú rể tương lai (trái) và tác giả - anh Nguyễn Quỳnh Anh
Những người Karo ở thượng nguồn con sông Omo
Người Mursi với đặc trưng các cô gái đeo đĩa lên môi làm đẹp như 1 thứ trang sức là những người hung dữ nhất của các bộ lạc thiểu số tại Ethiopia, họ sẵn sàng đánh, đâm xiên hoặc thậm chí bắn chết ngay người lạ nếu đi loanh quanh, chụp ảnh khi chưa cho phép
Họ sống khép kín và chỉ có 1-2 hộ dân cho người lạ vào nói chuyện và chụp ảnh cùng.
Một số hình ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây:
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP, theo hướng tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng, đồng thời phân cấp mạnh thẩm quyền xử lý cho địa phương.
Xe cứu thương hụ còi, xe công vụ bật đèn ưu tiên, nhưng thay vì được nhường đường, nhiều chiếc lại phải “chôn chân” giữa dòng xe đông nghịt. Không ít tình huống khiến người xem vừa bức xúc vừa ngao ngán: người thì sợ vượt đèn đỏ bị phạt, kẻ lại “điềm nhiên như không” dù còi hú inh ỏi phía sau.
Những ngày gần đây, nhiều thính giả tại Hà Nội phản ánh tới Ban VOV Giao thông Quốc gia bày tỏ lúng túng khi nhiều nút giao không còn đèn đếm ngược. Vậy vì sao hàng loạt đèn tín hiệu “mất” đèn đếm ngược?
Dự kiến từ đầu năm 2026, người dân khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ không còn phải mang theo các loại giấy tờ bản in, khi toàn bộ dữ liệu đăng kiểm được tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic – nền tảng quản lý giao thông điện tử do Bộ Công an phát triển.
Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), các đơn vị, địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú và thiết thực.