Nghe nội dung chương trình tại đây:
Hà Nội đẹp ở mọi góc nhìn, đẹp ở nét cổ kính của 36 phố phường, đẹp ở vẻ hiện đại trẻ trung của một thành phố đang vươn mình tới thế giới, đẹp ở vẻ thanh bình của những buổi chiều dạo quanh Hồ Gươm, đẹp trong tâm trí những người yêu Hà Nội và đẹp ở những công trình kiến trúc vượt thời gian. Chỉ cần một góc hình ở ngay trái tim thủ đô là Hồ Gươm xanh thắm, chúng ta đã có thể trải nghiệm cả một chiều dài lịch sử với nhiều câu chuyện thú vị đã gắn liền với mảnh đất nghìn năm văn hiến này.
Hành trình khám phá của Bánh xe đồng vọng hôm nay sẽ đến với một địa danh rất đẹp của Hà Nội, một bông hoa đẹp và sang trọng nằm bên bờ Hồ Gươm, luôn thu hút mọi ánh nhìn của mỗi du khách khi đến với Hồ Gươm. Đó là khách sạn Phú Gia hay người ta quen gọi với cái tên Tây của nó- Khách sạn Apricot số 136 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.
Tuy nhiên, ít ai biết vị trí của khách sạn Apricot hiện nay chính là nơi ẩn chứa nhiều câu chuyện thực hư trong quá khứ, được cả người dân Hà Nội hiếu kỳ, quan tâm. Trước tiên, mời các bạn cùng nghe những câu chuyện kể từ nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến để tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử và sự ra đời của khách sạn đặc biệt này.

Khách sạn Apricot
Điểm Dừng
Khách sạn Apricot hiện nay là một nơi vô cùng sang trọng, nằm khu trung tâm thành phố, nhìn ra hồ Hoàn Kiếm xanh mát, một nơi nghỉ dưỡng xa xỉ giữa cuộc sống sôi động và náo nhiệt của thành phố Hà Nội. Nằm ngay bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Khách sạn Apricot là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ và sự hiện đại. Xung quanh địa điểm lý tưởng này có rất nhiều câu chuyện để kể.
Ông Nguyễn Minh Quang nhà ở phố Hàng Nón, hơn 60 năm gắn bó với phố cổ. Mỗi con phố gắn bó với ông nhiều kỷ niệm, khách sạn Phú Gia khi xưa là một nơi ăn sáng thân thuộc với ông và mọi người thời ấy.
Ngày nay, khi những tuyến phố quanh khu vực Hồ Gươm trở thành phố đi bộ vào dịp cuối tuần thì địa điểm phía trước mặt khách sạn Apricot là điểm dừng chân lý tưởng của mọi du khách vì tại đây có nhiều ghế đá nằm dưới tán cây xanh mát, giúp quý vị thư thái ngắm cảnh ven hồ rõ nét hơn. Nhiều đoàn khách, đặc biệt là từ các thành phố xa về thủ đô đều thích thú khi đi qua đây và không ngần ngại dành thời gian dừng chân dưới màu xanh mát hiền hòa của thiên nhiên và ngắm dòng người qua lại với thật nhiều cảm xúc.
Có thể Apricot là một nơi xa xỉ để nghỉ dưỡng nhưng lại là một điểm thu hút nhiều người qua chụp ảnh để ghi lại vẻ đẹp hiện đại mang hơi thở của châu Âu giữa lòng thành phố. Nếu có dịp đi qua phố Hàng Trống, đừng lướt đi quá vội mà bạn hãy bớt chút thời gian để thư giãn và ghi lại những góc đẹp thân thương của Hà Nội từ chính điểm dừng chân này.
Cảm nhận của tôi
Ngắm Hồ Gươm từ trên cao là thú vui không thể bỏ qua của rất nhiều du khách khi đến với Hà Nội, đặc biệt là những du khách trẻ tuổi. Khi thành phố lên đèn, từ trên tầng mái của khách sạn Apricot, Hồ Gươm hiện lung linh như một đảo thực vật xanh nằm giữa không gian ánh sáng đa chiều của đèn điện; và ngược lại, từ bất kỳ góc hình nào khác quanh khu vực này cũng đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ cả một góc phố từ khách sạn Apricot.

Với lợi thế vị trí độc đáo, Hồ Gươm gần như bao trọn không gian văn hoá lịch sử gắn liền với nhiều truyền thuyết, các công trình nghệ thuật, kiến trúc, gắn với lịch sử ngàn năm thủ đô Hà Nội. Đây cũng là lý do mà nhiều du khách tới đây tìm hiểu khám phá vẻ đẹp của hồ Gươm. Với nhiều du khách, tham quan hồ Gươm bằng xe điện chạy quanh hồ tạo nên một cảm giác đặc biệt. Đi xe điện quanh hồ giúp họ biết thêm nhiều điều, hiểu thêm các làng nghề, các di tích, đình, chùa xung quan Hồ Gươm.
Hồ Gươm ngày nay là lá phối xanh của thành phố. Hồ không chỉ đẹp bởi mặt nước xanh mênh mông, mà còn là vẻ đẹp thơ mộng bởi sắc tím của hoa bằng lăng, vẻ rực rỡ của những cánh hoa phượng hồng mỗi độ hè về. Mặt nước hồ luôn phảng phất những làn gió mát, khiến tâm hồn con người thêm thư thái.
.jpg)
Với không gian như thế, Hồ Gươm thực sự là nơi đến thư giãn của nhiều người Hà Nội. Mỗi sáng tinh mơ, hay khi hoàng hôn xuống, nhiều người thích dạo quanh hồ để hít thở không khí trong lành hay tập thể dục rồi trở về nhà. Nhưng lúc chiều tà hay khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Hồ Gươm trở thành nơi gặp gỡ bạn bè, người thân, nơi hẹn hò, lưu giữ kỷ niệm tình yêu của bao người.
Có người tìm cho mình một góc ở bên hồ để hóng gió, nhâm nhi ly cà phê trong một quán ven đường, thưởng thức món kem Tràng Tiền hay kem Thủy Tạ nổi tiếng. Như một điểm đến lý tưởng, Hồ Gươm trở thành nơi gắn bó đời sống tinh thần của người Hà Nội và các du khách gần xa.
Thêm một góc nhìn từ khách sạn Apricot sẽ giúp các bạn hiểu hơn về lịch sử của những biến động, đổi thay đã trải qua trên vùng đất này vẫn còn vang vọng dư âm trong từng cảnh vật, từng ký ức của mỗi người. Thêm hiểu, để thêm yêu, thêm trân trọng những gì đã và đang thuộc về Hà Nội, và để lan tỏa tình yêu ấy đến với nhiều người hơn nữa, luôn là những điều mà mỗi hành trình của Bánh xe đồng vọng hướng tới.