Theo thời gian, theo thói quen và nhu cầu của cư dân, nhiều con phố nhỏ, đặc biệt nơi phố cổ, đã dần chuyển đổi "công năng", từ phục vụ việc lưu thông là chính, chúng dần chuyển thành những... phố chợ
Ngõ Trung Yên nằm khuất trong phố cổ Hà Nội, một đầu nối với chợ Hàng Bè (cũ), đầu còn lại thông ra phố Đinh Liệt từ lâu đã trở thành cái... chợ phục vụ cho cư dân sinh sống ở dọc con ngõ này và các phố lân cậnCác nhà mặt tiền ở đây đều cho thuê làm cửa hàng, nhưng đặc biệt ở chỗ, do đất chật, người đông nên 1 mặt bằng có thể cho nhiều người thuê kinh doanh, lạ cái là có những "mặt hàng" không liên quan gì đến nhau, như chị bán thịt có quầy hàng chung với hàng cắt tóc gội đầu...Các chị hàng rong ngồi luôn lên bậc tam cấp của các ngôi nhà dọc phố, cũng chẳng ai ra đuổi hay cấm bán hàng ở đấy... có lẽ lâu dần đã trở thành sinh hoạt bình thường ở con ngõ nàyNgười dân ở đây tận dụng từng mét vuông đất để mở cửa hàng...Gần như không có 1 khoảng trống nào "bỏ phí", tất cả đều được tận dụng để phục vụ buôn bán, chỉ 1 phần nhỏ giữa ngõ là dành cho người đi bộ, xe đạp, xe máy lưu thông...
Ở con ngõ này có khá nhiều quán hàng được dân sành ăn phố cổ truyền tụng, dù nằm khá khuất nẻo nhưng lúc nào cũng đông khách vào raQuán phở mang cái tên đã thấy hấp dẫn muốn vào ăn. Đây là 1 trong những quán "phải đến" của dân Hà NộiPhố Yên Thái, từ lâu gần như không được gọi tên như vậy, bởi mọi người đều quen gọi là chợ Yên Thái...Cả con phố dài chưa tới nửa cây số nhưng quán hàng kinh doanh tấp nập từ sáng tới tối mịt với đủ các mặt hàng phục vụ các bà nội trợCon phố mang đậm nét sinh hoạt của người dân phố cổmỗi góc phố đều có những quán hàng, thậm chí ở đây còn có cả người quản lý chợMọi ngóc ngách, ngõ nhỏ đều thành chợ...Những góc nhỏ lụp xụp thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi đây lại là con phố trung tâm Thủ đôQuang cảnh giống như ở 1 làng quê nào đó thật xa Hà NộiỞ đây có bán đủ mọi thứ đồ ăn, thức uống mang đậm hương vị quê mùa...1 hàng ăn nhỏ "tranh thủ" trước cửa nhà với chỉ 1 chiếc bàn bé tí tẹo, thế là đã đủ mang lại thu nhập phục vụ cuộc sống của 1 gia đình ở đâyRau dưa, khoai sắn... tất cả đều được phục vụ đầy đủ ở những khu chợ góc góc phố nàyChủ nhà giành 1 phần phòng khách để cho thuê làm cửa hàng - hình ảnh khá phổ biến trong những con ngõ nhỏ phố cổ Hà NộiRất thuận tiện cho các bà nội trợ phố cổKhung cảnh như một phiên chợ quê, nhưng lại ở ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội
Cục CSGT cho biết: Từ 12h00’ ngày 12/12/2025 đến 12h00’ ngày 13/12/2025, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 86 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 50 trường hợp vượt đèn đỏ
Từ lồng gà che biển số, hô biến nóc xe khách thành gác xép, cho tới lái xe “phong cách” vừa lái vừa lướt điện thoại. Có thể thấy khả năng sáng tạo của các “tài xế” dường như chưa bao giờ có giới hạn.
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.