Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đồng Nai: Xe ben không chịu đi đường chuyên dụng, dân ngăn lối vào mỏ đá Tân Cang

Phóng viên - 19/09/2017 | 9:32 (GTM + 7)

VOVGT – Nhiều xe ben chở đá chạy qua khu dân cư để rút ngắn quãng đường khiến người dân bức xúc dựng rào chắn không cho qua…

Đến chiều nay (19/9), rào chắn do người dân sống trên đường Đinh Quang Ân (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa được dỡ bỏ khiến giao thông trên tuyến đường này gần như tê liệt. Hàng đoàn xe ben xếp dài ở cả 2 hướng ra vào mỏ đá Tân Cang.

Theo thông in ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều người dân sống trên đường Đinh Quang Ân, do quá bức xúc trước việc mặc dù đã có đường chuyên dụng dành cho xe ra vào mỏ đá, nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt xe ben ra vào trên tuyến đường này gây hư hỏng mặt đường, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống. Do vậy, người dân đã cho dựng hàng rào vật cản không cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên, có hàng chục lượt xe ben của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn ra vào mỏ đá Tân Cang bị kẹt cứng trên đường. Một số tài xế phải xuống năn nỉ người dân để được cho qua nhưng không được chấp nhận.

Được biết, trước đó, vào ngày 15/9 tuyến đường chuyên dụng dành riêng cho xe chở đá từ các mỏ đá ở khu vực Tân Cang (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã được thông xe. Tuyến đường này nối các mỏ đá ở khu vực Tân Cang ra QL51, có chiều dài hơn 7 km, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, vận tốc tối đa cho phép là 60 km/h theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi thông xe đường chuyên dụng, tất cả các xe ra vào các mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường này, cấm chạy trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân) vì tình trạng xe ben chạy vào tuyến đường dân cư này đã phá nát đường, gây ô nhiễm, xảy ra nhiều tai nạn giao thông...

Đến trưa nay, lãnh đạo UBND xã Phước Tân đã đến hiện trường ghi nhận ý kiến người dân và đang phối hợp với cơ quan chức năng Thành phố Biên Hòa tiến hành giải quyết vụ việc.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ việc:

Người dân sống trên đường Đinh Quang Ân lập rào chắn không cho xe ben ra vào mỏ đá Tân Cang

Thùng phuy, băng rôn, tre được người dân bày ra giữa đường để chặn các phương tiện

Toàn bộ tuyến đường bị tê liệt không phương tiện nào ra vào được mỏ đá

Đoàn xe ben lên đến gần 100 chiếc xếp hàng dài trên đường Đinh Quang Ân

Nhiều tài xế xe ben bất lực xuống xe ngồi chờ lực lượng chức năng xuống giải quyết

Đến chiều cùng ngày, nhiều tài xế ngao ngán hỏi thăm người dân xem đã được di chuyển ra khỏi mỏ đá hay chưa

Lực lượng chức năng được đều động đến khu vực tuyến đường Đinh Quang Ân để đảm bảo an ninh

Tags:
Ý kiến của bạn
Tạm biệt nhé, liễu rủ Hồ Gươm

Tạm biệt nhé, liễu rủ Hồ Gươm

Người Hà Nội yêu cây, điều đó khỏi phải bàn, chỉ cần một gốc cây nào đó bất chợt đổ xuống, là dư luận “dậy sóng”. Ai cũng luyến tiếc, bày tỏ sự bất bình về công tác bảo vệ cây xanh của thành phố, cũng như phê phán việc một cá nhân, hay cộng đồng nào đó… góp phần làm chết cây xanh ấy.

Cần sớm có lời giải cho hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang

Cần sớm có lời giải cho hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang

Hiện nay trên địa bàn thành phố còn hàng chục nghìn căn hộ tái định cư đang bỏ hoang, trong khi đó nhà ở xã hội lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Để tránh đứt gãy hoạt động đăng kiểm trong giai đoạn xét xử các sai phạm

Để tránh đứt gãy hoạt động đăng kiểm trong giai đoạn xét xử các sai phạm

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến hoạt động xét xử của các cơ quan tố tụng đối với những sai phạm trong hệ thống đăng kiểm sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 này và cao điểm sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7 tới.

Hà Nội sống và yêu: Chè nhãn lồng sen kiểu Hà Nội xưa

Hà Nội sống và yêu: Chè nhãn lồng sen kiểu Hà Nội xưa

Mùa sen Hà Nội đã đến. Từ sen, người Hà Nội đã biến tấu rất nhiều món ngon cho ngày hè nóng nực. Nhãn và sen không phải đặc trưng riêng có của Hà Nội, nhưng chè nhãn lồng sen thưởng thức qua tay các bà nội trợ Hà Thành lại có vị rất riêng.

Xe điện, cần đủ điện và nhiều hơn thế

Xe điện, cần đủ điện và nhiều hơn thế

Những năm gần đây ở nước ta quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông từ xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang xe điện diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn không ít người tỏ ra chần chừ trước ý định thay đổi bởi những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có việc hoàn thiện hạ tầng trạm sạc.

Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, đoạn nối từ cầu Định Công vào khu đô thị mới Đại Kim (thuộc địa phận phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) là nỗi ám ảnh đã hơn 10 năm nay không chỉ với người dân sinh sống trong khu vực mà còn với mọi phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Ký ức 'mạng nhện'

Ký ức "mạng nhện"

Việc hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông đã giúp cho cảnh quan phố phường trở nên thông thoáng hơn, không còn hình ảnh những búi dây cáp viễn thông trên khắp các cột điện, những đường dây điện chạy dọc ngang trên đầu như mạng nhện. Đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của thành phố trong thời gian qua...

// //