Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đón giao thừa ở Hồ Gươm

Phóng viên - 08/01/2018 | 6:48 (GTM + 7)

VOVGT- Giao thừa là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt của một năm, là dấu ấn của sự chuyển giao năm cũ và năm mới....

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Giao thừa là khoảng khắc thiêng liêng với nhiều người (Ảnh: Minh Hung)

Với rất nhiều người, việc đi chơi giao thừa ở Hồ Gươm, dù là giao thừa của Tết Dương lịch hay Tết Nguyên Đán thì cũng đều đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc và tự nhiên. Nhưng thói quen này bắt đầu có từ bao giờ, và tại sao nhiều người Hà Nôi lại chọn Hồ Gươm là nơi hội tụ trong thời khắc giao thừa chứ không phải là bất kỳ một nơi nào khác?

Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này, chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay sẽ mang tới những câu chuyện thú vị và rất ý nghĩa. Đầu tiên là chia sẻ của nhà bào Nguyễn Ngọc Tiến, báo Hà Nội mới:

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Hồ Gươm đã trở thành một điểm hẹn đặc biệt với người dân Hà Nội trong đêm Giao thừa, với hình ảnh những dòng người chật ních quanh hồ đón mừng năm mới. Thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người đều hướng về chốn linh thiêng của đất Thăng Long nghìn năm - Đó là Hồ Gươm.

Khoảng 8 -9 giờ tối đêm 30, mọi người diện những bộ trang phục đẹp, lịch sự, sang trọng nhất từ mọi nơi, mọi nẻo phố như những dòng sông người chảy về Hồ Gươm. Đông nhất vẫn là lớp thanh niên. Nhiều gia đình cả vợ chồng con cái cùng ngồi trên chiếc xe máy trôi về Hồ Gươm. Trên các trục vỉa hè không thiếu các cụ ông, cụ bà ăn vận trang trọng, lững thững dạo bộ đến với Hồ Gươm đêm giao thừa để “ôn cố tri tân”, để được sống trong không khí lễ hội tưng bừng, được cảm nhận sự thiêng liêng mà đất trời đã ban tặng riêng cho Hồ Gươm mỗi năm chỉ có một lần. Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, đêm 30 thật nhiều cảm xúc. Với ông Nguyễn Minh Quang sống trên phố Hàng Nón, mỗi khi tết đến xuân về lại là dịp cả gia đình đoàn tụ và duy trì những nếp sinh hoạt truyền thống.

>>> Hồ Gươm – Điểm đến của các Nguyên thủ Quốc gia

Ông Quang nói : "Những đêm 30 nhà chú có quy định ăn Tết ở nhà ông bà sau đó mọi ng ra nhà hát lớn xem. Sau đó khi nó tan thì đón giao thừa là vừa, đẹp lắm. Mà muốn có những cái vé để xem thì những chú phải là cái người chuyên môn đi lấy vé. Mỗi lần tụ họp những lần giỗ ông bà nhớ lại những ngày đó thì không bao giờ có thể quên được."

Năm nào Hà Nội cũng tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội... xung quanh Hồ Gươm trong đêm Giao thừa và những ngày Tết. Khoảng 10 giờ đêm, xung quanh hồ người đông như nêm. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, phơi phới nét xuân. Người Hà Nội ung dung thả bộ ngắm nhìn, hít thở thật sâu, cảm nhận thật đầy đủ cái không khí, hơi thở của đất trời, của lòng người ở chốn linh thiêng tích tụ hồn khí sông núi..

Nhiều người Hà Nội có thói quen ra bờ Hồ để đón Giao thừa (Ảnh: Báo Đất Việt)

Còn với nhiếp ảnh Bùi Hà, Tết luôn mang trong đó bao điều ý nghĩa, thậm chí trước tết hai tháng mọi người đã lên kế hoạch cho những ngày chơi Tết rồi: Ngày xưa, Giao thừa ngày Tết nó thiêng liêng lắm, giờ thì nó bị mai một đi về cái sự linh thiêng đó. Trước Tết 1, 2 tháng gặp nhau chỉ hỏi Tết này đi chơi đâu làm cái gì, hẹn hò nhau đi chơi đâu đó. Đến cái ngày Tết nó thiêng liêng vô cùng, ngày Tết mình nghe đài phát thanh vào đêm Giao thừa bây giờ nó ăn sâu vào tâm khảm.

Khi cuộc sống đủ đầy hơn, người Hà Nội đi đón Giao thừa, chơi Giao thừa mỗi năm một lịch sự, tao nhã hơn. Nhiếp ảnh gia Bùi Đăng Thanh chia sẻ: "Cái đầu tiên phải nói là đêm Giao thừa ở Hồ Gươm rất là đẹp. Dù ai đi đâu về đâu đã đến với Hà Nội rồi thì không thể nào quên được. Đó là những phố phường cổ kính, đó là những nét thanh lịch, những gương mặt thảnh thơi và có những lúc tất bật, những lúc bận rộn. Hà Nội cổ kính và linh thiêng chính vì thế nên các nhạc sĩ có nhiều bài hát độc đáo về Hà Nội, dù ở đâu khi nghe bài hát về Hà Nội đều cảm thấy rạo rực trong lòng.

Tôi đã từng có bộ ảnh về Hà Nội và những cảm xúc. Hà Nội mùa xuân và những khoảng lặng đó là những bộ ảnh mà tôi tâm đắc. Có lẽ ai đến Hà Nội và sáng mồng một và đêm Giao thừa thì quả thật là chưa bao giờ Hà Nội đẹp như thế. Chiều 30 Tết ở chợ hoa Hàng Lược, một đôi nam nữ có thể là vợ chồng, một đôi bạn cầm một cành đào mi-ni vác trên vai vào cuối ngày, họ chuẩn bị về đón xuân trong một cái căn nhà nhỏ hẹp của phố cổ. Tôi nghĩ rằng Hà Nội xưa cứ hiện về trong mình rất là đẹp."

Không khí đón chào năm mới Dương lịch vào đêm Giao thừa ở Hồ Gươm những năm gần đây trở nên sôi động và rộn ràng hơn với chiếc đồng hồ đếm ngược được đặt tại quảng trường Cách mạng Tháng 8. Từng khoảnh khắc giao thời như được nắm bắt trọn vẹn trong trái tim hàng vạn con người cùng hội tụ nơi Hồ Gươm linh thiêng. Không gian quanh Hồ Gươm như lặng đi giây lát rồi bừng lên sống động hơn, nhộn nhịp hơn, náo nức hơn... Ai cũng muốn hít thật sâu hơn vào lồng ngực không khí hữu hình và vô hình đầy huyền hoặc của Giao thừa nơi đây.

Sự phân định của thiên nhiên, địa lý cho miền Bắc cái rét về mùa đông với những cánh đào thắm; cái nắng vàng cho phương Nam hoa mai khoe sắc. Cũng nhờ vậy mà Giao thừa ở Hà Nội, đặc biệt là ở Hồ Gươm mang một sắc thái, phong vị rất riêng, không giống bất cứ nơi đâu. Ông Tạ Quốc Ái - cán bộ hưu trí của Viện khoa học Việt Nam đánh giá:

"Về cái Giao thừa chung của người Hà Nội trước cái giờ Giao thừa là ai cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà là vì cái Giao thừa ấy là cho gia đình chứ không phải dành cho xã hội chung. Không khí đón Giao thừa ngày xưa thực sự nó thiêng liêng, việc đầu tiên trước Giao thừa là là cắm đầu cắm cổ chạy về nhà hái một cành lộc và ai được tuổi xông đất thì rời khỏi nhà để chuẩn bị xông đất.

Còn Hồ Gươm thì từ xưa đến giờ vẫn là điểm để mọi người đều lên đấy để đón Giao thừa nhưng mà ngày xưa nó còn có đốt pháo. Thế trước khi mà bắt đầu ấy thì bao giờ mọi người cũng cố gắng chạy về nhà để đón Giao thừa tại gia đình. Không khí thực sự của ngày xưa, của người Hà Nội gốc thì họ coi trọng gia đình, coi trọng văn hóa, coi trọng nhữngtruyền thống hơn là những cái bây giờ."

>>>Tiệm cắt tóc ở Hồ Gươm

Đêm Giao thừa ở Hồ Gươm mang một ý nghĩa thật thiêng liêng. Người Hà Nội đi đón Giao thừa, chơi Giao thừa đồng nghĩa với đến Hồ Gươm. Những hàng cây ven hồ khoác lên mình tấm áo muôn sắc, rực rỡ, lung linh, huyền ảo đến ngỡ ngàng. Tháp Rùa lộng lẫy mà tao nhã, bồng bềnh như trong mơ, xa xa là đình Trấn Ba và đền Ngọc Sơn rực rỡ mà trang nghiêm hiện lên một quầng ánh sáng. Cầu Thê Húc vắt ngang Hồ như một dải lụa mềm mại, như chiếc lược mềm chải vào mái tóc – nước hồ, là dáng đỏ đến thổn thức lay động … Cả một không gian huyền ảo, náo nức vẫy gọi người người, nhà nhà đến với không khí đêm Giao thừa. Cái giá rét của mùa đông cũng không làm vơi đi cảm giác xốn xang, bồi hồi khó tả của dòng người đổ về Hồ Gươm vào thời khắc trời đất giao hòa khiến cho mùa xuân lại càng đáng nhớ hơn.

Xuân về, Tết đến, người Hà Nội lại bâng khuâng, náo nức trước nhịp quay của thời gian, sự chuyển vần, giao hòa của trời đất. Thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người đều hướng về chốn linh thiêng của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Đó là Hồ Gươm. Những giây phút trọng đại được ghi dấu tại Hồ Gươm như đón chào khoảnh khắc bước sang năm mới càng trở nên rực rỡ, tưng bừng với những tràng pháo hoa muôn màu sắc bừng sáng trên bầu trời Hà Nội và soi tỏ mặt Hồ Gươm lung linh.

Những tràng pháo hoa đặc biệt ấy cũng mang trong mình nhiều câu chuyện thân thuộc và đáng nhớ mà Bánh xe đồng vọng sẽ chia sẻ trong bài viết tiếp theo.

Tags:
Ý kiến của bạn
Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Ghế an toàn cho trẻ em và những góp ý khá... buồn

Những ngày này, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người ta đang tranh cãi nhau về việc bắt buộc phải có ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 10 tuổi trong ô tô. Nhiều người đồng tình với quy định này, nhưng cũng có rất nhiều người thắc mắc, phản đối…

Chi tiết quy định về Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Chi tiết quy định về Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

Ủy ban ATGT quốc gia đã có hướng dẫn về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô như sau: trẻ dưới 2 tuổi nên sử dụng nôi được thiết kế hướng về phía sau xe; trẻ 2-6 tuổi dùng ghế cho trẻ em; trẻ 6-8 tuổi có thể chuyển sang ghế nâng; trẻ 8-10 tuổi có thể chuyển sang đệm nâng.

Rác 'lại về' chỗ cũ sau tổng vệ sinh 2/9

Rác "lại về" chỗ cũ sau tổng vệ sinh 2/9

Không lâu sau khi TP. Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường dịp 2/9, rác thải lại nhanh chóng lấp đầy nhiều không gian mới được làm sạch.

Tiếng Anh cho trẻ lớp 1, học sớm liệu có đủ?

Tiếng Anh cho trẻ lớp 1, học sớm liệu có đủ?

Theo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như hiện nay.

Ngập lụt triền miên và cơ hội của chúng ta

Ngập lụt triền miên và cơ hội của chúng ta

Vừa qua, một số doanh nghiệp nước ngoài khi tiếp xúc với lãnh đạo TP.HCM đã đề xuất giải pháp “Thành phố bọt biển”, như một cách để thích ứng với việc ngập lụt đã trở thành hình ảnh quen thuộc với thành phố này hằng năm…

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025

Khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025

Tối ngày 16/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau khai mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần II, năm 2025.

Dùng hiệu ứng “Thú cưng ảo” (Tamagotchi) để xây dựng Bộ quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm

Dùng hiệu ứng “Thú cưng ảo” (Tamagotchi) để xây dựng Bộ quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm

Ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang đang có những bước tiến lớn với quyết tâm đổi mới sáng tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hàng loạt chương trình, đề án với mục tiêu xây dựng thành công “Trường học số – Giáo viên số – Học sinh số”.

// //