Nhiều thính giả phản ánh về việc có nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang diễn ra tình trạng bị lấn chiếm lòng lề đường, lập thành chợ tự phát, chợ “chồm hổm” gây cản trở, ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm
Theo phản ánh của người dân, PV VOV Giao thông có mặt tại tuyến đường Dương Bạch Mai giao với Nguyễn Cư Trinh (thuộc địa bàn phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào giờ cao điểm sáng.
Dọc tuyến đường này có hàng chục tiểu thương và những người buôn bán rong đã chiếm dụng hết lề đường để buôn bán. Thậm chí nhiều người còn dọn hàng bán ngay giữa lòng đường. Đáng nói là nơi đây cách chợ Ngọc Hà chỉ vài trăm mét.
Trước cổng trường tiểu học Quang Trung đã có nhiều bảng cấm không buôn bán nhưng nhiều người buôn bán hàng rong vẫn phớt lờ
Nhiều người dân rất bức xúc về tình trạng trên vì nó đã kéo dài từ lâu nhưng đến nay vẫn “vắng bóng” lực lượng chức năng trong việc xử lý, giải quyết khiến giao thông tại đây vào các giờ cao điểm vô cùng phức tạp:
“Tôi thấy các hộ dân ở đây cứ tràn xuống đường để buôn bán kinh doanh nhưng mà nó nhếch nhác quá. Thứ 2 nữa, giờ cao điểm đi qua đây là đường đông mà bà con cứ buôn bán tràn lan ra lòng đường mà không thấy ai đi dẹp hết trơn. Đi lại rất là khó khăn, không thấy cơ quan chức năng xuống đây giải quyết cái chợ này chứ đi đứng khó khăn quá”.
Nhiều tiểu thương dọn hàng ra giữa lòng đường để buôn bán
Trên đường Tôn Thất Tùng, một khu chợ “chồm hổm” tự phát khác thậm chí còn ngang nhiên hoạt động ngay trước cổng văn phòng điều hành khu phố phường Tân Hạnh (thị xã Phú Mỹ).
Không chỉ vậy khu chợ tự phát này còn kéo dài qua khu vực cổng trường tiểu học Quang Trung gần đó khiến tình hình giao thông tại đây luôn căng thẳng mỗi khi phụ huynh đưa đón con đi học.
Ông Lê Văn Uông (bảo vệ trường tiểu học Quang Trung) ngao ngán cho biết cứ vào giờ phụ huynh đưa đón con vào sáng, trưa, chiều là tuyến đường lại kẹt cứng: “Tới giờ học sinh ra về là họ bán trước cổng trường đầy, kẹt nhiều. Trong khi đó một mình 3 cổng mà tới giờ đi mở cổng là phải chạy đi la hét người ta, chứ kẹt xe là phụ huynh họ phản ánh, họ nói quá trời. Nhà trường cũng đã làm cái bảng không cho buôn bán trước cổng trường với các barrie đồ nữa mà dân vẫn buôn bán đầy vậy đó”.
Việc lấn chiếm buôn bán khiến giao thông trên đường Dương Bạch Mai rất phức tạp vào giờ cao điểm
Dù cách đó chỉ chưa tới 500m là khu chợ Tân Hạnh đã được xây dựng từ lâu nhưng hiện luôn trong tình trạng đìu hiu, chỉ có vài tiểu thương buôn bán bên trong chợ, nhiều kiot đã bị bỏ hoang vì không có người thuê mướn.
Để giải đáp nguyên nhân vì đâu trên địa bàn không thiếu chợ nhưng tình trạng chợ tự phát, chợ “chồm hổm” vẫn mọc lên như nấm, ngang nhiên chiếm dụng lòng lề đường gây ách tắc giao thông, chúng tôi đã được ông Lê Thành Tâm – Chủ tịch phường Phú Mỹ trả lời như sau:
“Chợ Ngọc Hà thì đã kiểm kê rồi, xong rồi giờ chỉ vận động người dân nhận tiền bàn giao mặt bằng nhưng mà sau này khi mình thông báo mức giá khung đó giá đó thì bây giờ người dân quay trở laị không nhận đền bù nữa với lý do dự án đã cách đây 3-4 năm. Bây giờ so sánh mức giá với bây giờ thì chênh lệch giá nó thấp, nhưng nếu quyết liệt thì có thể trong năm nay, cuối năm nay là khởi công được.
Cái thứ 2 là gần trường Quang Trung chỗ đường Tôn Thất Tùng nó cũng nằm ngay chợ Tân Thành nhưng mà hiện nay cái chợ này không ai quản lý, nên từ đó một số dân ở chợ đây, sau dịch người ta không buôn bán được nên người ta kéo ra ngoài.
Sắp tới đây cái chợ này thì chỗ thị xã cũng có phương án, phường cũng sẽ hỗ trợ, sắp xếp lại, di dời 1 số tiểu thương đang tồn tại trong cái chợ lụp xụp đó, có vị trí rồi, còn bây giờ để chỉnh trang cái chợ này lại, từ đó mình mới xử lý dứt điểm cái chỗ điểm Quang Trung”.
Góc đường Dương Bạch Mai - Nguyễn Cư Trinh bị chiếm dụng lòng lề đường để buôn bán dù cách đó không xa là chợ Ngọc Hà
Không chỉ 2 tuyến đường trên mà còn nhiều tuyến đường khác tại thị xã Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân cũng đang trong tình trạng bị lấn chiếm, buôn bán, lập chợ tự phát gây ảnh hưởng giao thông.
Có thể nói việc quản lý từ các cấp độ địa phương tại thị xã Phú Mỹ vẫn chưa thật sự sát xao, quyết liệt và nếu tiếp tục để tình trạng kéo dài thì tình hình hình trật tự đô thị chắc chắn sẽ rất phức tạp trong tương lai gần.
Trong khi đó, chợ Tân Hạnh ngay gần đó lại đang trong tình trạng không ai quản lý, tình cảnh buôn bán điều hiu, nhiều kiot bị bỏ trống xuống cấp
Khi biển chỉ tên phố Trần Đăng Khoa được dựng lên tại phường Long Biên (Hà Nội), không ít người đã hiểu nhầm hoặc tỏ ra ngỡ ngàng. Người dân nơi đây nghĩ sao về tên phố mới được đặt? Họ mong muốn gì về việc đặt tên phố mới trong tương lai khi xung quanh còn rất nhiều con đường “trống” tên?
Trên một diễn đàn giao thông, chỉ một lời phàn nàn về việc bị “chặt chém” chi phí sửa chữa xe máy tại Hà Nội, nhưng đã thực sự thổi bùng lên rất nhiều sự đồng cảm, bức xúc của những người cùng cảnh ngộ.
Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa quên những giây phút ám ảnh trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội cách đây hơn 2 tháng làm 56 người tử vong. Và cũng không thể quên hình ảnh người đàn ông mặt đầy những vệt khói đen tham gia cứu 12 người trong vụ cháy thương tâm ngày ấy.
Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu khám và chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân tăng mạnh. Nhiều người bị rối loạn tâm thần chưa tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc hiệu quả, làm gia tăng khoảng trống trị liệu, trong khi vẫn còn nhiều sự kỳ thị đối với bệnh nhân có những rối loạn tâm thần.
Tuần qua thủ đô Hà Nội liên tục đứng trong bảng xếp hạng các thành phố không khí ô nhiễm nhất thế giới theo AirVisual. Những ngày cuối tuần, tình trạng đã cải thiện nhưng chúng ta vẫn trong mùa ô nhiễm không khí nhất năm.
Hiện nay Ban QLDA 3 (Cục Đường bộ VN) đã giải ngân được 85% vốn được giao năm 2023, trong đó nhận giải ngân thêm khoảng 30 tỷ đồng điều chuyển từ các dự án khác trong nội bộ Cục Đường bộ VN.