Người đàn ông (52 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) nhập viện cấp cứu vào Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định với triệu chứng đau ngực dữ dội.
Bệnh nhân được chăm sóc tại BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM
Sau khi được chụp mạch vành kiểm tra bác sĩ chẩn đoan ông bị: nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải, hai nhánh chính còn lại hẹp khít từ 90-95%.
Bệnh nhân có chỉ định mổ bắc cầu nối động mạch chủ-vành. Bệnh nhân có tiền sử nhiều bệnh lý phức tạp suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, mắc bệnh thận mãn, gout và suy van tĩnh mạch chi dưới. Nhưng tình trạng huyết động vẫn ổn trong quá trình làm xét nghiệm chuẩn bị phẫu thuật.
Khi đưa vào phòng mổ, ban đầu gây mê rất thuận lợi, huyết động ổn và bác sĩ tiến hành lấy một đoạn tĩnh mạch làm cầu nối dưới chân để làm cầu nối. Tuy nhiên, huyết áp bệnh nhân đột ngột tụt nhanh và ngưng tim. Ê-kíp tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực, tiêm thuốc hồi dương (adrenaline)sau nhiều phút nhưng tim không đáp ứng.
TS.BS Bùi Minh Thành, Trưởng khoa phẫu thuật tim cho biết, ê-kíp đã mở ngực bằng cách cưa xương ức, mở mang tim để xoa bóp tim trực tiếp. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, ê-kíp liên tục thực hiện nhiều thủ thuật để giúp tim để khởi động tuần hoàn ngoài cơ thể nhanh nhất có thể, may ra mới cứu vãng tình thế thiếu máu não và các tạng trong cơ thể (thận, gan, ruột…).
Khi kíp mổ đang lấy tĩnh mạch để bắc cầu nối mạch vành, bất ngờ nhận thấy máu vẫn dâng lên rất nhiều trong khoang màng ngoài tim. Khi kiểm tra mặt sau dưới thành tâm thất phải của tim thấy vỡ một đường khoảng 2,5cm trên một nền cơ tim nhồi máu bầm tím và máu phun rất nhiều. Phẫu thuật viên tiến hành đóng chỗ vỡ tim cùng lúc đó tiến hành bắc 3 cầu nối chủ-vành trên các động mạch vạch vị tắc để tái tưới máu cơ tim.
Thực hiện xong các thủ thuật nhưng tim vẫn không chịu đập lại. Đội ngũ bác sĩ liên tục xoa bóp tim kèm vận mạch liều cao, Sau 12-15 phút tim bệnh nhân đập trở lại và hỗ trợ tim hơn một giờ thì mới lấy được sự ổn địn tim tự đập hoàn toàn.
Đến giờ thứ 16 sau hồi sức bệnh nhân mới tỉnh dần, sau 36 tiếng mổ được rút nội khí quản, tự thở, vận động tay chân được và trí nhớ phục hồi dần.
Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn, tiếp tục hồi sức, chăm sóc và điều trị tích cực sau mổ sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.
TS.BS Bùi Minh Thành chia sẻ: “Thật sự là tôi chưa nghĩ đến trường hợp vỡ tim này khi đã mở ngực và tiệm cận quả tim. Tình huống này xảy ra bất ngờ trong phòng mổ cũng là yếu tố may mắn mới có thể cứu mạng được bệnh nhân. Hy vọng sau khi bệnh nhân được bắc cầu mạch vành tái tưới máu toàn bộ tim, sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ vỡ tim ở các vị trí nhồi máu đã có trước đây”.
Cũng theo bác sĩ Thành, nhồi máu cơ tim gây biến chứng vỡ tim gặp từ 5 -10% trường hợp nhồi máu cơ tim cấp thường xảy ra trong khoảng hai tuần sau nhồi máu và thông thường gây đột tử.
Trái tim của cả nước, nơi hội tụ tinh hoa của mọi miền, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”… chính vì thế, Hà Nội có rất nhiều công trình nghệ thuật độc đáo, là niềm tự hào. Nhưng vẫn còn đó sự xô bồ, hỗn loạn, thiếu văn hóa, ý thức trong tham gia giao thông;
“Nông nghiệp thông minh” đang là xu thế dẫn dắt tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, các địa phương ở ĐBSCL đã thí điểm trên diện tích trồng lúa. Từ khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, thu hoạch… đều được cơ giới hóa thay cho sức người.
Xung quanh thông tin kẹo cổng trường có chứa chất ma túy, mặc dù cơ quan chức năng bước đầu khẳng định thông tin chưa được kiểm chứng, song nhiều địa phương trước đó đã chủ động vào cuộc rà soát, do xuất hiện các trường hợp có biểu hiện ngộ độc do ăn quà vặt cổng trường.
Một phiên chợ không quá náo nhiệt, cũng không ồn ào, vội vã. Ở đó, nhiều câu chuyện trong quá khứ được kể, để mọi người cùng được tắm mình trong sự yêu thương, chia sẻ, đặc biệt là giúp trẻ hiểu thế nào là giá trị của sự biết ơn.
Việc thi công các hạng mục mở rộng sân bay Điện Biên đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại từ ngày 2/12. Đây là khẳng định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) sau khi kiểm tra, nghiệm thu công trình.
Sự mất kết nối giữa cha mẹ với con cái, mất kết nối giữa giáo viên và học sinh và giữa bạn bè với nhau khiến trẻ không biết chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Đến bây giờ chúng ta vẫn có thể dễ dàng điểm tên những khu tập thể cũ nổi tiếng của Hà Nội từng là “xứ sở đồ ăn” hay “thiên đường ăn vặt” của bao thế hệ người Hà thành như KTT Kim Liên, Trung Tự, Thanh Xuân Bắc, Nghĩa Tân, Giảng Võ, Thành Công…