Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cậu bé 12 tuổi vô địch cự ly 10km giải chạy vượt núi VMM 2018

Phóng viên - 24/09/2018 | 15:35 (GTM + 7)

VOVGT-Năm nay là năm thứ 6 giải chạy vượt núi khó bậc nhất Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon được tổ chức tại Sapa, thu hút tới 3400 VĐV đến từ 54 quốc gia

Giải chạy vượt núi có tên Vietnam Moutain Marathon là một trong những giải chạy được tổ chức chuyên nghiệp nhất hiện nay ở Việt Nam, do công ty Topas Travel tổ chức. Năm 2003 là năm đầu tiên giải được tổ chức bởi Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Topas Travel, khi đó chỉ có vài chục vận động viên tham gia, hầu hết là VĐV quốc tế. Lúc này ở Việt Nam, khái niệm chạy bộ còn rất mới mẻ chứ chưa nói đến chuyện biết đến một bộ môn khó khăn, đầy thử thách như môn chạy đường dài vượt núi

Năm đầu tiên tổ chức, cự ly dài nhất chỉ là 42km, các VĐV phải chạy vượt qua những ngọn núi của dãy Hoàng Liên Sơn, chạy xuyên qua các bản làng người dân tộc thiểu số sinh sống ở đây, trèo đèo, lội suối, băng qua các cánh đồng rộng ngút tầm mắt... Tới nay, Vietnam Mountain Marathon đã là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp thu hút hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, với nhiều cự ly tranh tài, khó khăn nhất là cự ly Ultra Marathon với quãng đường dài 100km, chỉ dành cho những VĐV có sức khỏe dẻo dai, luyện tập nghiêm túc; cự ly ngắn nhất là 10km, tiếp đến là 15km, 21km, 42km và 70km...

Các VĐV tham gia tranh tài ở cự ly chạy vượt núi 100km phải xuất phát từ 10 giờ đêm hôm trước, và thời gian giới hạn là tới nửa đêm ngày hôm sau phải hoàn thành chặng đường này

Các VĐV được BTC chở bằng xe buýt tới điểm xuất phát. Ở cự ly 70km, VĐV xuất phát lúc 4 giờ sáng...

Các VĐV sẽ phải chạy bộ qua rất nhiều địa hình phức tạp vượt qua những đỉnh núi trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ

Mỗi năm, lượng VĐV đăng ký lại một nhiều thêm với mong muốn thử thách sức chịu đựng, vượt qua giới hạn của bản thân

Các VĐV phải tự mang những đồ vật cần thiết để cung cấp năng lượng cho quãng đường chạy kéo dài nhiều giờ đồng hồ

Được trải nghiệm quãng đường chạy trên núi là 1 kỷ niệm khó quên đối với nhiều người, bởi cảnh sắc Sapa, Lào Cai quá đẹp và hấp dẫn

Khi các VĐV chạy xuyên màn đêm tới khi mặt trời ló rạng, cảnh vật hùng vĩ trên dãy Hoàng Liên Sơn dần dần hiện ra đẹp như 1 bức tranh...

Vẻ đẹp hùng vĩ của Sapa chính là một trong những điểm thu hút các VĐV hằng năm đổ về đây tranh tài, bởi cơ hội được ngắm cảnh qua từng bước chân là trải nghiệm trong đời hiếm có...

Tuy nhiên, sau những mộng mơ với thắng cảnh, thực tại vẫn là việc các VĐV phải tuân thủ khi đăng khí tham gia cuộc đua, ở mỗi điểm Check Point (kiểm tra) được BTC đặt dọc đường, các VĐV sẽ phải ký nhận và bước qua máy đọc chiptime xác nhận mình vừa hoàn thành một phần quãng đường...

Với những quãng đường từ 42km, 70km đến 100km... đó chính là những thử thách giới hạn bản thân mà từng VĐV phải vượt qua. Không ít người đã phải bỏ cuộc, bởi chấn thương, bởi cơ thể đòi hỏi nghỉ ngơi sau hàng chục tiếng đồng hồ leo núi, vượt suối, băng đồng... Thế nhưng, dù có thất bại, năm sau họ lại tiếp tục luyện tập để có thể đăng ký tranh tài... Đó chính là điểm hấp dẫn của giải chạy này

Sau ngày thi đấu của các cự ly khó khăn từ 21km tới 100km, là cuộc thi của hàng ngàn VĐV ở cự ly ngắn hơn với chặng 10km và 15km

Rất nhiều VĐV quốc tế, du khách đến Sapa du lịch tranh thủ đăng ký tham gia những nội dung này, tất cả đều vui vẻ, hạnh phúc với cuộc đua

Thậm chí có rất nhiều VĐV nhí cũng đăng ký tham gia tranh tài ở 2 cự ly này

Cờ của 54 quốc gia có VĐV tham gia giải trong buổi bế mạc

Bên cạnh việc đăng ký tham gia cuộc đua, các VĐV đã góp phần ủng hộ các quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em cũng như người dân địa phương. Năm nay, các VĐV đã đóng góp được 38.000 đô la Mỹ cho các quỹ như Newborns Vietnam, tổ chức Operation Smile với mục tiêu nâng cao cơ hội sống cho trẻ sơ sinh ở Việt Nam...

Bên cạnh đó cũng đóng góp vào quỹ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở Sapa, Lào Cai

Điều đặc biệt trong giải đấu năm nay, đó là cậu bé 12 tuổi có tên Lê Anh Hào đến từ Lào Cai đã vượt qua hàng trăm VĐV khác để giành ngôi vô địch ở cự ly chạy vượt núi 10km trong sự ngưỡng mộ của hàng ngàn VĐV và người dân địa phương cũng như Ban tổ chức. Năm nay, ở cự ly 100km, 1 VĐV người Việt Nam nữa lại lên ngôi vô địch là Nguyễn Tiến Hùng với thời gian 14 giờ 45 phút, năm ngoái 1 VĐV Việt Nam khác là Trần Duy Quang cũng giành ngôi vô địch... Đây có thể nói là bước phát triển vượt bậc của các VĐV Việt Nam trong bộ môn điền kinh đầy khó khăn thử thách này, mặc dù mới chỉ phát triển ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //