Quận Gò Vấp (TP.HCM): Muỗi “bao vây” khu dân cư
Nhất Hoàng - 14/03/2023 | 9:21 (GTM + 7)
Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sinh sống ven kênh Chín Xiểng thuộc Phường 5 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đang ngày đêm phải sống chung với rác thải, môi trường ô nhiễm và đặc biệt là nỗi lo về bùng phát dịch sốt xuất huyết khi bị muỗi “bao vây”.
Đi vào hẻm 566 Nguyễn Thái Sơn, dọc theo dòng kênh Chín Xiểng, chúng tôi dễ dàng chứng kiến nhiều loại rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen kịt, hôi thối. Hai bên bờ kênh Chín Xiểng đầy các loại rác thải sinh hoạt như thùng xốp, chậu nhựa, vỏ lon bia, túi ni lông… khó phân hủy.
Rác thải ùn ứ, ngổn ngang khiến chuột, lăng quăng… từ đó mà phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến khu vực này xuất hiện rất nhiều muỗi: "Buổi chiều mà chuẩn bị ăn cơm là phải ăn sớm sớm tý, muốn coi tivi thì phải chui vào màn, chứ nằm ở ngoài là muỗi nó chích."
Sống cạnh bờ kênh Chín Xiểng, nhà bà Bích (55 tuổi) phải đóng cửa suốt ngày vì sợ muỗi tấn công vào nhà. Vừa chuẩn bị cơm tối, bà chỉ cho chúng tôi nhiều hộp nhang chống muỗi để trong góc nhà. Theo bà Bích, tình trạng kênh ô nhiễm đã có từ mấy năm nay, rác thải trôi dạt, ùn ứ về đây gây phát sinh muỗi.
“Muỗi quá trời luôn, nắm nắm luôn. Trời ơi, tối cô đốt nhang muỗi, có ngủ được đâu, đó muỗi nó bay nè. Có cái chú bên đây nè, mà sốt 10 ngày chết luôn, sốt xuất huyết. Chú lên đây làm hồ, xong bị sốt xuất huyết.”.
Ở cách nhà bà Bích mấy căn, bà Hà (65 tuổi) lắc đầu ngao ngán thì cho biết, nhà bà cứ 5 ngày lại hết 1 bình xịt muỗi. Theo bà Hà nguyên nhân khiến khu vực phát sinh muỗi nhiều là do một bộ phận người dân còn kém, vứt rác khó phân hủy ra nơi công cộng và xuống dòng kênh dù công an phường đã có đặt biển cấm xả rác:
“Tôi xịt xong rồi tôi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, cái thuốc xịt muỗi hay lắm, muỗi chết hết, chết đen hết vậy. Rồi tôi vào tôi quét, trời ơi đen thui vậy, cả trăm con trở lên. Rồi sáng mở cửa ra 1 cái, ào ào như là ong nó vào ak…”
Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng (Chánh văn phòng UBND quận Gò Vấp) cho biết, hẻm 566 Nguyễn Thái Sơn có vị trí gần chân cầu An Phú Đông, liền kề với rạch Chín Xiểng, cuối nguồn của dòng chảy Chín Xiểng nối với sông Vàm Thuật.
Do đó có tình trạng rác theo dòng chảy tập kết, ùn ứ. Đặc biệt là sự thiếu ý thức của một số người dân lén lút đổ vứt rác xuống lòng kênh rạch gây ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Người dân sống quanh kênh Chín Xiểng ngày đêm phải "chiến đấu" với muỗi
Thời gian qua, UBND quận Gò Vấp và UBND Phường 5 đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại khu vực 2 bên bờ rạch không vứt rác xuống lòng kênh. Quận và phường thường xuyên tổ chức các đợt ra quân nhằm tổng vệ sinh, phát quang dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy và tổ chức phun thuốc diệt muỗi một bên bờ rạch, dự kiến thời gian tới sẽ tổ chức phun bờ rạch còn lại.
Về phương hướng lâu dài, quận, phường đã có buổi làm việc đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, ghi nhận hiện trạng dưới chân cầu An Phú Đông và sẽ kiến nghị phương án nạo vét tổng thể, cũng như đề xuất phương án ngăn rác từ ngoài vào.
“Trước mắt, phía quận đã giao cho quận đoàn xây dựng chương trình phối hợp Quận đoàn Bình Thạnh và các công ty liên quan sẽ tổ chức đợt ra quân tổng vệ sinh, dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt 1 đợt vào tháng 3 và 1 đợt vào tháng 5. Bên cạnh đó cũng đã giao cho UBND phường 5 thực hiện việc vận động kinh phí để có thể hàng rào bờ kênh, ngăn cho người dân không vứt rác xuống kênh rạch cũng như vận động các kinh phí để lắp thêm camera tại 1 số điểm thường xuyên xảy ra tình trạng vứt rác lén này để có biện pháp ngăn ngừa”.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, quận Gò Vấp đã thu gom hơn 20 tấn rác các loại trên kênh Chín Xiểng. Điều này cho thấy, ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng thì ý thức không vức rác bừa bãi xuống kênh rạch của người dân sẽ góp phần rất lớn giúp cho môi trường khu vực này trở nên sạch sẽ hơn.
Khi biển chỉ tên phố Trần Đăng Khoa được dựng lên tại phường Long Biên (Hà Nội), không ít người đã hiểu nhầm hoặc tỏ ra ngỡ ngàng. Người dân nơi đây nghĩ sao về tên phố mới được đặt? Họ mong muốn gì về việc đặt tên phố mới trong tương lai khi xung quanh còn rất nhiều con đường “trống” tên?
Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa quên những giây phút ám ảnh trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội cách đây hơn 2 tháng làm 56 người tử vong. Và cũng không thể quên hình ảnh người đàn ông mặt đầy những vệt khói đen tham gia cứu 12 người trong vụ cháy thương tâm ngày ấy.
Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu khám và chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân tăng mạnh. Nhiều người bị rối loạn tâm thần chưa tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc hiệu quả, làm gia tăng khoảng trống trị liệu, trong khi vẫn còn nhiều sự kỳ thị đối với bệnh nhân có những rối loạn tâm thần.
Ở những công viên cũ, những khoảnh sân cộng đồng khu dân cư, nhà văn hóa, phố đi bộ… khoảng 10 năm trở lại đây xuất hiện những sân chơi sáng tạo với vật liệu thân thiện cho trẻ, do doanh nghiệp xã hội “Nghĩ về sân chơi trong thành phố” khởi xướng.
Tuần qua thủ đô Hà Nội liên tục đứng trong bảng xếp hạng các thành phố không khí ô nhiễm nhất thế giới theo AirVisual. Những ngày cuối tuần, tình trạng đã cải thiện nhưng chúng ta vẫn trong mùa ô nhiễm không khí nhất năm.